Xem đầy đủ chức năng : NhẬt Ky.......... RiÊnG Em
_ Girl Buồn _
11-11-2006, 02:19 AM
Hôm nay , tranh thủ mượn trộm điện thoại của ông chú....điện cho anh theo SDT anh cho em...de^? anh tha^T. ba^t' ngo*`....nhu*ng......vang le^n bên đầu dây bên kia là giọng 1 người con gái nói : chẳng ai tên VŨ cả......em nghĩ mình đã lộn số.....tự nhiên em chạnh lòng hỏi: anh cho em SDT đó làm gì......để rùi giờ đây vang lên trong trái tim biết bao nỗi thắc mắc vì đầu dây bên kia ko có anh.......mà ai đó kia...........
UH chủ nhà.....1 cô chủ nhà xinh đẹp chẳng hạn nhưng...........họ biết em là ai??
Mà sao...em lộn số chăng.......Em thắc mắc quá trời............thui..........em ko nên tự làm khổ mình nữa:ham: .........phải ko anh???
Em thật ngu ngốc :sosad:
_ Girl Buồn _
12-11-2006, 06:41 AM
Hôm nay em ko lên mạng dc đúng hẹn với anh..........E cứ ngỡ anh sẽ thắc mắc cơ....nhưng em biết anh mà.........anh sẽ ko hỏi gì....anh sẽ nói rằng : Anh sẽ ko giận em đâu...vì anh biết là em có việc bận.............anh vẫn luôn chờ em..........em ko biết cảm giác của mình lúc này.......1 ngày ko dc gặp anh...em thấy tim mình trống rỗng đến lạ kỳ....Anh biết ko??
Mà thui.......Em sẽ chẳng than vãn với anh nữa.........ko anh lại nói rằng anh buồn........mà ai buồn hơn.....hả anh???????
Thui......hôm nay viết vậy thui.
redstar
12-11-2006, 08:05 AM
hi! mot cau chuyen buôn nnhuw con chuôn chuồn! ban ợi bạn bị hắn cho............................................... ...........
là con gái
15-12-2006, 03:01 AM
trời !bây giờ em mới thấy trong tình yêu chị còn....hơn em
beyeuchu
22-12-2006, 05:55 AM
Nếu... 1 mai lỡ có giọt nắng ở nơi nào đó làm anh "say" mà quên mất mưa Sài gòn thì bé sẽ để nắng mang anh đi... và mưa sẽ hông khóc đâu... vì mưa lúc nào cũng ướt rùi... bé chỉ cầu mong cho anh được bình yên ở nơi xa ấy thôi... hy vọng vào ngày anh trở về... nhớ anh nhìu...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.