thuananh0310
10-11-2006, 11:12 PM
Con tim sao còn cô đơn lẻ ?
Để bóng hoàng hôn nếp bóng ai!
Tình xưa nghĩa cũ xin ghi lại ...
Một áng mây buồn theo gió bay!...:think:
*_____*_____*
Chuyện ngày xưa đó chiếc khăn tay
Trao nhau ta hẹn ước tình đôi lứa.
Tình yêu phải chăng là duyên nợ?
Để còn cho nhau những đắm say?...:cungly:
*_____*_____*
Người về có còn nhớ qua đây?!!!
Tình ta tựa những chiếc lá bay
Trôi trong cuộn xoáy trong giông tố
Lá có quay về rơi chốn đây?! :sleepwell:
*_____*_____*
Một chiều luyến thương em dừng lại :yike2:
Một bước sang ngang chẳng ngại ngần.
Từ đây tình khúc chiều thứ bẩy,
Tay phải nắm bàn tay trái đi chơi!!!
Để bóng hoàng hôn nếp bóng ai!
Tình xưa nghĩa cũ xin ghi lại ...
Một áng mây buồn theo gió bay!...:think:
*_____*_____*
Chuyện ngày xưa đó chiếc khăn tay
Trao nhau ta hẹn ước tình đôi lứa.
Tình yêu phải chăng là duyên nợ?
Để còn cho nhau những đắm say?...:cungly:
*_____*_____*
Người về có còn nhớ qua đây?!!!
Tình ta tựa những chiếc lá bay
Trôi trong cuộn xoáy trong giông tố
Lá có quay về rơi chốn đây?! :sleepwell:
*_____*_____*
Một chiều luyến thương em dừng lại :yike2:
Một bước sang ngang chẳng ngại ngần.
Từ đây tình khúc chiều thứ bẩy,
Tay phải nắm bàn tay trái đi chơi!!!