PDA

Xem đầy đủ chức năng : cái này nghĩ ty là ra



tengiketao
10-11-2006, 07:22 AM
Có 2 bạn rất lâu không gặp nhau, họ nói chuyện về rất nhiều thứ, và một người bèn hỏi người kia "anh là giáo sư toán học vậy anh có thể nói cho tôi biết tuổi của 3 người con tôi là bao nhiêu không?"
"Chắc chắn rồi", nhà toán học đáp, "nhưng anh cần phải cung cấp cho tôi một số thông tin về chúng".
"Được thôi, tôi sẽ cho anh một số thông tin", cha của 3 đứa trẻ trả lời, "tích của tuổi 3 đứa trẻ nhà tôi là 36"
"Tốt lắm", nhà toán học nói, "nhưng tôi cần thêm thông tin"
"Tổng tuổi của các đứa trẻ nhà tôi đúng bằng số cửa sổ đằng kia" cha của lũ trẻ trả lời và đưa tay chỉ về phía 1 toàn nhà cạnh chỗ họ đang đứng.
Nhà toán học nghĩ một lúc rồi nói, "tôi vẫn cần thêm thông tin để có thể giải được"
"Đứa trẻ lớn tuổi nhất nhà tôi có mắt màu xanh", cha của 3 đứa trẻ trả lời.
Nhà toán học bèn nói, "vậy là đủ" và ông ta đưa ra tuổi chính xác cho 3 đứa trẻ.

Vậy bạn có thể nói cho tôi biết tuổi của 3 đứa trẻ là bao nhiêu không?


(sưu tầm)

Củ_Cà_Rốt
11-11-2006, 12:55 AM
BÀi này nghĩ cũng thú vị , nhưng nếu để giải thì nó ko thuộc về toán học ....mà nó mang tính chất Logic nhiều hơn :)
nó thuộc diện nửa nọ nửa kia
Cà rốt định xuống rùi , nhưng thấy bài ni hay nên giải chơi ,
Lời giải như sau:
dữ kiện Thứ nhất
tích của tuổi 3 đứa trẻ nhà tôi là 36
ta có các bộ số tương ứng sau
36 _1 _1 , 18_ 2_ 1, 12_ 3 _1 , 9_ 4_ 1
9 _2_ 2, 6_ 6 _1, 6 _3 _2 và 4_3_3
Dữ kiện thứ 2 "Đứa trẻ lớn tuổi nhất nhà tôi có mắt màu xanh",
Ta suy luận theo logic ra ngay chắc chắn có 1 cặp sinh đôi
và đứa lớn là đứa ko thuộc cặp sinh đôi đó
vậy loại trừ đi ta còn có 9_2_2 và 4_3_3
Câu trả lời lý ra thì đã kết thúc nhưng còn lại câu hỏa mù "Tổng tuổi của các đứa trẻ nhà tôi đúng bằng số cửa sổ đằng kia" cha của lũ trẻ trả lời và đưa tay chỉ về phía 1 toàn nhà cạnh chỗ họ đang đứng
36 + 1 + 1 = 38 ,18 + 2 + 1 = 21 , 12 + 3 + 1 = 16, 9 + 4 + 1 = 14,
9 + 2 + 2 = 13, 6 + 6 + 1 = 13, 6 + 3 + 2 = 11, 4 + 3 + 3 = 10
nếu đứng về mặt kiến trúc ở các nước tây âu trong các thập niên 60 đến 80 mà nói thì đa phần các ngôi nhà kiến trúc thời đó có các cửa sổ phía cạnh ....là số lẻ , cái này ít ai biết đến , >>>>> Cà suy luận ra là bài này bạn mang nó ở đâu đó về và nó cũng ko phải là mới cho lém :blow:
Kết quả cuối cùng ta suy ra >>>>> Nó chính xác là 2_2_ 9
và đứa lớn 9 tuổi

Raito
11-11-2006, 02:32 AM
dữ kiện Thứ nhất
tích của tuổi 3 đứa trẻ nhà tôi là 36
ta có các bộ số tương ứng sau
36 _1 _1 , 18_ 2_ 1, 12_ 3 _1 , 9_ 4_ 1
9 _2_ 2, 6_ 6 _1, 6 _3 _2 và 4_3_3
Dữ kiện thứ 2 "Đứa trẻ lớn tuổi nhất nhà tôi có mắt màu xanh",
Ta suy luận theo logic ra ngay chắc chắn có 1 cặp sinh đôi
và đứa lớn là đứa ko thuộc cặp sinh đôi đó
vậy loại trừ đi ta còn có 9_2_2 và 4_3_3

Mình cũng nghĩ đến đây - nhưng còn đoạn suy luận cửa sổ thì chưa hiểu lắm :hihi: Giải thik kiểu CCR có lí đó :D

Độc hành
12-11-2006, 10:12 AM
SPam tí : Bài toán hay - Xin hỏi : Kawa? - phải bạn ko vậy? - cũng cách đây khác lâu rồi - cũng diễn đàn này và cũng bài này...
@thieuluoc: đâu nhỉ.