PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời tự tình



cô bé mắc nai
10-11-2006, 12:32 AM
Nhắm mắt - tìm lại cuộc đời mình
Qua ánh lửa chứa chan niềm hy vọng
Qua khung cửa - ưu tư sầu mộng mị
Nửa vô tư nữa đau khổ - vì tình

Mở mắt - thấy cuộc đời trải bao chuyện bể dâu
Mệt mõi cô đơn nỗi buồn vây kín
Thất vọng đơn phương tình yêu lặng nín
Không thể tỏ tình dù 1 tiếng - bâng quơ

Phút cuối - lặng thinh không gian chìm lắng
Hạnh phúc chẳng dễ tìm đôi lúc - khó khăn
Đau khổ sẽ thế nào nếu ta đánh mất nhau
Vào phút cuối chia ly - sầu vĩnh viễn

LLGL

văn bờm tiên sinh
10-11-2006, 06:13 AM
anh đã biết yêu
khi đông về
lòng anh lại thấy cô đơn
trong anh bao nhiêu niềm thỗn thức
để lại trong anh nỗi u sầu :dd: nick name : tungtainho