PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Cha !



ronashlee
17-06-2005, 08:50 PM
Giọt nuớc mắt cha không hề rơi nhoà
Mãi dấu hoài trong tận trái tim
Đó tình cha muôn thuở không hề nói
Trong âm thầm lặng lẽ thuơng con

Vui hay buồn cha đều không lời
Cười hay khóc cha để hoài trong tim
Như dòng nuớc chảy hoài lặng im
Trong lặng thinh một cách xa vời

Tình Cha đó mang nhiều bí ẩn
Con nào đâu hiểu ý lòng Cha
Chỉ nhìn thấy Cha ngồi trong lặng lẽ
Một mình Cha trong bóng đêm lặng câm

Cha dạy con đuờng đời nguy hiểm
Cha dạy con biết yêu thuơng đùm bọc
Tuổi thơ nay đã trôi qua mao
Nay con lớn đã biết nhiều trái phải

Công sinh thành duỡng dục cã đời
Bên đời con, Cha là người lặng lẽ
Luôn che chở con nào có biết đâu
Chỉ biết vui và cười mãi thôi

Tình Cha đó con một đời nào hiểu
Bởi vì Cha một đời lắng dịu
Tự đái lòng con hằng nghĩ vử
Cha giá băng như tuyết trắng nhoà

Con chỉ mong Cha sống mãi bên con
Để con đây một đời đền đáp
Nổi vất vả Cha hằng mang nó
Và Con mông Cha hiểu ý con

Tình Cha đó con hằng ghi nhớ
Mãi bên con đến suốt cuộc đời
Công ơn cha biết bao giờ con đáp tạ
Sẽ không vơi nổi tình Cha mang

Cảm ơn Cha
Và con tự hào Cha là Cha của con

06/17/05

moitinhhoctro
01-07-2005, 07:07 AM
Thưa ba con nay biết lỗi rồi
vì con không nghe lời của ba
bây giờ con biết lại quá muộn
xin ba đừng trách con nha ba

bài thơ của bạn đúng tâm trạng của tui lắm đó. bạn hãy làm nhiều bài thơ như vậy nha

contavoinongnan_tl06_10
01-07-2005, 08:28 PM
Tình cha như dòng sông
Trong sang và hiền dịu
Sươi âm trong lòng con
Nhưng lúc con dang buồn

Nhớ cha con nhớ rất nhiều
Cả trong luc còn ngũ
Bây giờ cha ơ đâu
Có nhớ con không vậy

có ai nhớ cha mình không vậy?hãy cho tui biết vơi nha

ronashlee
18-08-2005, 08:49 AM
thanks :) dzậy sao bạn không đọc hết đi ;) Tình Cha là như thế đó bạn àh ;)

Tình Cha luôn âm thầm
Và mãi luôn bên con
Dù con không hề biết
Cha hiền của đời con...

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 06:00 PM
Cha!

lúc sinh ra chưa biết cha là ai
chỉ biết mẹ là người thân trên đời
gánh gió gánh sương đi chợ bãi
kiếm manh áo ấm dành cho con
đến khi lớn...
vì sợ rằng con sẽ buồn ko cha
mẹ lấy chồng cho con được hạnh phúc
bảo con gọi người đó = cha
dù rất thương và yêu con nhiều lắm
nhưng con hận người cha ruột năm nào
đã bỏ con và mẹ ra đi

so_cold
25-08-2005, 07:39 AM
Con nhớ ngày hôm ấy
Khi ba đưa con ra phi trường
Một ánh nhìn, sâu lắng nỗi niềm thương
"Con đi, ba đừng buồn như thế !"

"Thôi con đi mau ... kẻo trễ...
Và nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con
Một mai khi cha mẹ đã không còn
Ở bên con, như bao ngày xưa nữa !"

Tôi quay đi, không nhìn nữa
Hướng về một nửa phía trước đời tôi
Dẫu biết tóc ba tôi đã bạc rồi
Nhưng vẫn dõi trông tôi đi từng bước

Nuôi con khôn lớn bao năm ròng
Để phải nén lòng phút chia ly
Vì ở bên ba con sẽ chẳng có gì
Ngoài một tâm hồn ngây thơ dại...