PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi em nơi rất xa...!



zhiyaoyouni
09-11-2006, 05:39 AM
em àh..!
Anh thật sự cảm thấy buồn khi không có em bên cạnh.cũng đã được một thời gian chúng mình xa nhau rồi em nhỉ không biết những ngày ấy em có cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó không,còn Anh thì nhớ đến những ngày chúng mình bên nhau ,ngày ấy thật tuyệt vời.Em ơi giờ em có biết không.Anh cảm thấy thật trống vắng khi không có em ở bên cạnh.một người là sự sống là liềm tin của Anh.
Em ơi, em có biết những ngày qua không có em bên cạnh Anh chẳng làm nổi chuyện gì ,lúc nào Anh cũng nghĩ đến em,mà sao em ơi.sao em chẳng nhắn cho Anh gì cả, không biết em còn nhớ đến một người vẫn chờ đợi em cho dù người ấy không biết phải chờ em đến bao giờ...

tieu ha
09-11-2006, 07:06 PM
anh cần em hay cần một cái địa chỉ cho anh vơi bớt nỗi buồn????

Black & White
09-11-2006, 07:14 PM
đợi chờ ... hoh bít đến khi nào :rain: ...