PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một thời đã xa ...



Hoàng Tử Bạch Mã
09-11-2006, 01:46 AM
KIẾP THÂN NÀY

Kiếp trước vụng tu, mỗ bị đày vào lớp
Toàn những hằng nga tiên nữ giáng trần!
Tám tháng ba nguyện làm chàng kép hát
Tụng ca áo dài bằng giọng chai-en!

Má lúm đồng tiền, ơi bạn ngồi bên
Chớ cười nữa hút ta vào vực xoáy
Răng khểnh ơi, bạn ngồi bên trái
Chớ khoe ra kẻo ta chẳng thuộc bài!

Ngồi bàn trên sao tóc bạn quá dài
Để vương vấn ... ta không nhìn rõ bảng
Bàn sau ơi mắt ai dài lúng liếng
Thầy phạt ta cứ quay lại lén nhìn!

Lớp trưởng, bí thư, tham quyền cố vị
Để cho ta vẻn vẹn chức ... bàn viên!
Ta rất sợ dấm chua và nước mắt
Nên lau bàn, trực nhật rất là siêng

Trời sinh ra áo dài chăm học thế
Ta cố hoài vẫn xếp thứ ... 20!
Hai mươi nhân với năm mươi ký
Một tấn trên vai ... cực lắm các nàng ơi!

Cóc, ổi, me. xoài và những lời thơ có cánh
Dâng các nàng chứng giám tấm lòng ta
Kiếp trước vụng tu .... kiếp này ... tu tiếp
Mười hai năm đèn sách ... nam mô a di đà ...!

LạcBình
09-11-2006, 10:40 PM
Sao giống tui bi giừ thía chứ? :rain:


Giang sơn này chỉ của ta thôi
Ai viết bậy, ta vặt đầu chấm muối!
Bẻ tay xỉa rằng, xẻo tai làm rau sống!
Rứt ruột ra ngoài ta đem nấu chè kho!

Còn mấy nàng ... nếu mà có biết
“Mặt bàn này ai viết bản tuyên ngôn?”
Hỏi đến ta, ta vẫn cứ hùng hồn
“Ngôi vua này, từ lâu "em" ... thoái vị!” :bay:

Thienmy
13-11-2006, 03:10 AM
Đi qua 18 tuổi hoa
Trẻ con, người lớn chẳng là mình đâu
Lúc cười, lúc dỗi, lúc sầu
Lúc ngồi tư lự với câu thơ buồn
Ngập lòng toàn chuyện ... ẩm ương
Bướng ngang hơn gió, thất thường hơn mưa
Dịu dàng áo trắng đường trưa
Giả hiền như cỏ - đánh lừa cái đuôi
Ngúc ngắc tóc ngắn ... đang nuôi
Mà nằm mơ chuyện có người thấy ... thơ
Vu vơ hơn cả vu vơ
Gốc me nhắm mắt mơ ... thơ rơi đầy
Khum tay vốc trộm heo may
Giăng mây hứng lá, xâu dây bốn mùa
Mười chín – “đứng đắn” được chưa?
À! Thêm kiêu hãng là vừa ... giống Ta!

Hoàng Tử Bạch Mã
13-11-2006, 03:17 AM
Sân trường nắng gió vơi đầy
Cô trò nhỏ nhặt lá rơi mơ màng
Mùa thu thả những giọt vàng
Vương lên làn tóc dịu dàng mười lăm
Bao nhiêu bóng lá xa xăm
Vương lên trang vở đầu năm bồi hồi
Thành bài thơ viết không lời
Thành bao kỷ niệm một thời của tôi
Mùa thu gió cuốn đi rồi
Mùa thi thương nhớ một thời heo may
Mệt mài bóng lá heo may
Vương lên tà áo dáng ai đi về!