Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mong Anh Quay Về



conaiy3uem
08-11-2006, 07:37 PM
Tác phẩm đầu tay của conaiy3uem có phần hơi dở & thiếu kinh nghiệm mong quý vị cô bác thông cảm nha.......thanks

Mong anh quay về

Thời tiết đã bắt đầu vào đông , trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại một mình em với bao nhiêu kỷ niệm. Em còn nhớ chính trong căn phòng này , nơi mà anh và em thường xem nó là tổ ấm là ngôi nhà nho nhỏ của 2 đứa mình. Trước đây nó luôn tràn ngặp tiếng cười của em và anh. Nhưng đêm nay em không tài nào ngủ được anh ạ. Em cũng không biết lý do tại sao nữa không lẽ em nhớ anh ah? Không em không nhớ anh đâu em đã quên anh rồi. Em đã tự nhũ với lòng rằng em sẽ quên anh, quên anh đi , quên người con trai mà em từng yêu từng thương và từng nhớ. Em cố dỗ mình vào giấc ngủ. Hình bóng của anh lại hiện ra cũng vẫn nụ cười và ánh mắt ấy vẫn vòng tay ấy. Em muốn chạy ào lại ôm anh nhưng mà khi em chạy đến anh lại biến mất. Em giật mình tỉnh dạy và thở phào nhẹ nhỏm vì đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng bất chợt em bật khóc vì anh không còn bên em nữa. Em đã cố quên đi và tìm về giấc ngủ nhưng không được anh ơi. Và em nhận thức được một điều đó là em đã quá yêu anh. Ngày xưa anh thường bảo với em rằng mai này em sẽ là vợ anh , chúng ta sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc , một tổ ấm riêng không ai có thể xa cách được chúng ta đâu em. Lúc ấy em chỉ cười và bảo rằng em không tin đâu rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ bỏ em theo người khác cho coi. Anh liền đưa tay lên thề , lúc ấy em cười và nói đừng thề , em tin anh mà. Rồi một ngày kia anh đã ra đi , đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Em thật sự không chắp nhận được sự thật phũ phàng này. Em đã từng thề với lòng là không có anh em vẫn có thể sống. Em còn trẻ còn tương lai và sự nghiệp. Nhưng anh ơi em làm không nổi. Cả bầu trời như sụp đổ dưới chân em. Anh là tình yêu là lẽ sống là niềm hi vọng là chỗ dự tin thần của em. Mất anh rồi em như mất tấc cả. Anh ơi , mong anh hãy quay về bên em.