Xem đầy đủ chức năng : Công thành
màu kí ức
08-11-2006, 12:41 AM
Đã lâu không gặp bạn hiền
Tìm hoài nét bút sao người không đây
Bạn hiền ở tận nơi đâu
Có biết ta nhớ sầu đau một mình
Thienmy
08-11-2006, 12:44 AM
Sầu đau đâu chỉ riêng mình
Cô đơn vò võ một mình vậy sao?
Bạn bè đẹp tựa ngàn sao
Nơi đây còn có biết bao nhiêu người!
đông lạnh
08-11-2006, 12:53 AM
Đã lâu không gặp bạn hiền
Tìm hoài nét bút sao người không đây
Bạn hiền ở tận nơi đâu
Có biết ta nhớ sầu đau một mình
tìm về với bạn hôm nao
giờ nay gặp lại thấy sao vui lòng
bạn tôi còn đó hoài trông
trở về với bạn thằng CÔNG đây nè !!!!!!!!:mpl:
màu kí ức
08-11-2006, 12:57 AM
Thì ra bạn cũ lâu ngày
Vẫn còn đây đó của thời ngày xưa
Sức khoẻ có đẹp làm sao
Mà lâu không gặp thế nào Công kia
Sầu đau đâu chỉ riêng mình
Cô đơn vò võ một mình vậy sao?
Bạn bè đẹp tựa ngàn sao
Nơi đây còn có biết bao nhiêu người!
Tìm người chi kỷ người ơi
Tìm người hẹn ước của thời ngày xưa
Giờ thì tìm thấy '' hắn rui' '''
My làm quen nhé bạn người cùng thơ
Hoàng Tử Bạch Mã
08-11-2006, 01:41 AM
Tui xen vô được hay không
Làm quen bạn nhé thỏa lòng đối thơ
Cũng may lạc bước vào thơ
Hôm nay được gặp lơ ngơ ... cúi chào!
đông lạnh
09-11-2006, 03:14 AM
Thì ra bạn cũ lâu ngày
Vẫn còn đây đó của thời ngày xưa
Sức khoẻ có đẹp làm sao
Mà lâu không gặp thế nào Công kia
bạn bè ko gặp bao lâu
vần thơ con đó người đâu mất rồi
bơ vơ tôi đứng giữa trời
hỏi thăm tình bạn 1 thời nay đâu
màu kí ức
09-11-2006, 03:18 AM
bạn bè ko gặp bao lâu
vần thơ con đó người đâu mất rồi
bơ vơ tôi đứng giữa trời
hỏi thăm tình bạn 1 thời nay đâu
Vẫn còn đây lời gọi mến yêu
Bạn hữu hỡi người gọi tôi vậy hả
Sao hôm rùi nỡ nói chia phôi
Giờ còn đây đong đầy kỉ niệm
đông lạnh
09-11-2006, 03:59 AM
Vẫn còn đây lời gọi mến yêu
Bạn hữu hỡi người gọi tôi vậy hả
Sao hôm rùi nỡ nói chia phôi
Giờ còn đây đong đầy kỉ niệm
xa rồi ko gặp lại nhau
nhưng tình bạn mãi mai sau ko mờ
kẻ đi , kẻ ở ngóng chờ
gặp nhau mình rỡ làm thơ tỏ bày
tình bạn đẹp mãi kiếp này
dù cho xa cách nhưng MÀY đừng quên
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
10-11-2006, 05:10 AM
Đã lâu không gặp bạn hiền
Cớ sao ngày ấy chẳng phiền đến ta
Giờ đây gặp gỡ ba hoa
Rồi nay chẳng thấy........... bóng ngưòi ghé thăm.........
romeo si tình
12-11-2006, 06:21 AM
nhớ bạn thửa xưa cùng thơ đối
đối tình đối bạn đối tay bo
giờ xa muôn ngả tìm chẳng thấy
nhớ người nhớ chữ nhớ thêm thương
vương vấn thật nhiều ôi kỉ niệm
để thành vĩ vãng để thành mây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-11-2006, 05:13 AM
Tình thành mây, sương kia tan trong gió
Nét chữ này, mong một chút thân quen
Nhưng sao thấy, hình như tim chợt lạnh
Bóng ngưòi về, hư ảo giữa mông lung......
đông lạnh
14-11-2006, 09:06 PM
tôi trở lại mang bao niềm thương nhớ
mong gặp người bạn cũ bao lâu
mà giờ đây chỉ tôi với nỗi sầu
người bạn cũ nơi đâu...tôi...tìm mãi...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-11-2006, 02:34 AM
Ngưòi nơi ấy, ra đi vào nhung nhớ
Khoảnh khắc nào, ta tìm lại nơi đây
Có ai biết, tôi đây tìm tri kỷ
Bóng ai về, sao chẳng thấy thân quen............
đông lạnh
28-11-2006, 12:58 AM
tôi tìm về với thời kí ức :goodjob:
vẫn ngày nào những lúc có nhau
ôi !!!..... ngày xưa nay chẳng lẽ phai mờ
màu kí ức nơi đâu tôi tim.. mãi....?
mynadethuong
28-11-2006, 01:03 AM
Hỡi ơi!trời hỡi bạn hiền
Sao không đợi hẵn tết liền về chơi
bơ vơ trên một mảnh trời
Ngày nao hội ngô có trời mới hay
romeo si tình
28-11-2006, 01:53 AM
một giấc mơ ngày xưa tan vỡ
để mộng bây giờ mông hư vô
tìm nơi đâu biết nơi nao người cất
bước ra đi sao không bước trở về
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-11-2006, 04:32 AM
BẠn hiền xa mãi nơi đâu
Tìm lâu chẳng thấy, tìm hoài chẳng ra
Vật tri âm vẫn còn đây
Cớ sao chốn ấy, vắng tanh bóng hình...........
màu kí ức
29-11-2006, 02:43 AM
Ta đã về đây..........,đã về đây
Bạn cũ.....Công ơi vẫn nhớ mày
Vẫn nhớ ngày xưa thằng bạn cũ
Vẫn thường đối ẩm thật vui thơ
Bao ngày rùi nhỉ bạn thân yêu
Ta có gặp nhau buổi sớm chiều
Có còn nhớ tới ngày xưa ấy......
Hai đứa gặp nhau nói đủ điều
Bao ngày rùi nhỉ bạn thân yêu
Có lẽ chẳng lâu mới chỉ '' chiêu''
Hai đứa xa nhau vì nỗi nhịp......
Đứa '' Sáng'' đứa chiều chỉ vậy thôi
Bao ngày rùi nhỉ bạn thân yêu
Có nhớ ngày xưa mình chung bước
Vui cười khắp trốn Web xưa ko
Bây giờ nghĩ lại mình thật tệ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-11-2006, 05:02 AM
Bạn thân giờ đã xa xôi
Còn chi chốn ấy, mình ta với đời
Cảnh bưồn cảnh chẳng xa ngưòi
Vì sao vắng bóng, còn ta với mình!
đông lạnh
30-11-2006, 09:13 PM
tìm nhau ở chốn nơi này
lấy vần thơ để tỏ bày nhớ nhung
ban thân ngày đó tương phùng
tôi vẫn mong được ngày cùng sẻ chia
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
01-12-2006, 03:03 AM
Bạn thân sao mãi xa xôi
Lấy vnầg thơ ấy, tìm đâu bây giờ
Bận thân chờ phút tưong phùng
Mong sao đến lúc, sẻ cùng tâm tư!
Bạn thân giờ ở nơi nào
Sao xa cách quá, tìm đâu hởi ngưòi
Bạn thân chờ ở nơi này
Mong cho ngày ấy, cùng mình sẻ chia!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.