thisidatinh
07-11-2006, 09:30 PM
thơ làm cuộc sống đẹp hơn
thơ trong những phút giận hờn yêu đương
long lanh như những giọt sương
khi cành cao lúc vệ đường đơn côi
thơ là người bạn tuyệt vời
những khi xa vắng mỗi nơi ta cần
thơ làm bè bạn thêm gần
người thương thêm nhớ người thân thêm mừng
ai ơi xin nếu đã từng
làm thơ góp ý xin đừng ngại chi
thơ trong những phút giận hờn yêu đương
long lanh như những giọt sương
khi cành cao lúc vệ đường đơn côi
thơ là người bạn tuyệt vời
những khi xa vắng mỗi nơi ta cần
thơ làm bè bạn thêm gần
người thương thêm nhớ người thân thêm mừng
ai ơi xin nếu đã từng
làm thơ góp ý xin đừng ngại chi