Xem đầy đủ chức năng : Lời tự tình chưa thốt gọi thành tên..
black_moon
07-11-2006, 07:56 AM
Sáng hôm nay trời trong như nước mắt
Gió mây bay trôi nhẹ sóng tóc bềnh
Có một kẻ mắt nhìn về xa vắng
Có một người vừa bắt đầu yêu...
Muốn khóc bao nhiêu, muốn nói bao nhiêu
Có bao điều một đời ta trăn trở
Ngày như dài thêm theo chiều dài nỗi nhớ
Đêm lặng trôi heo lạnh dáng anh về...
Mến yêu ạ ! ta chẳng là gì cả
Giữa đất trời hoa sắc của tim anh
Anh nơi đây tưởng gần nhưng xa lắm
Em khóc cười nhàu nát một lần thương.
Stand_up
08-11-2006, 02:20 AM
Chẳng còn gì phải không anh
Tình yêu đã chết đôi ta còn gì
Hay còn một khối tợ si
Để em đeo nặng anh đi-một mùa
cô bé mắc nai
10-11-2006, 12:11 AM
Khóc đau thương tôi - đôi lần trăn trở
Đêm càng dài ngày có ngắn thêm không?
Hoa lá cỏ cây - Đường đời dài thăm thẳm
Ai dõi mắt nhìn - giọt lệ - chảy tự nhiên
LLGL
thơ_của_lính
11-11-2006, 08:46 PM
hoa cau rụng trắng bên thềm
khẽ khàng nhẹ bước chân mềm em qua
vườn xưa kia mới vưa qua
hôm nao gió lộng thướt tha giáng hình
giờ đây mỗi sớm bình minh
nụ hoa e ấp nở xinh trên cành
sương rơi đọng lá thêm xanh
em đi đọng lại trong anh nỗi buồn
hoa cau giờ rụng khắp vườn
màu nâu tỏa ánh mắt buồn nhớ ai
buổi sớm nay ,bao sớm mai sau
hoa cau vẫn rụng người đâu mất rồi
mạn phép bà con nha
black_moon
13-11-2006, 11:10 AM
Thời gian trượt ngã mái rêu
Trôi qua đánh cắp một thời mộng mơ
Cho em cứ mãi ngẩn ngơ
Cho em cứ mãi dại khờ... và yêu
Tình anh như thể cánh diều
Diều bay trong gió ,gió đưa về trời
Trời cao tít tắp nơi nao
Cho bao ý nghĩa vụt vào hư không....
dinhquangvu
15-11-2006, 05:44 PM
T_T Bắc thang lên hỏi ong trời \ Mang tiền cho gái có dòi dc hok Ông trời ông bảo rằng hok Tao đây còn mất huống chi là maj`
THANH THAT
15-11-2006, 07:06 PM
LỜi NÓi Ấy ChẰc ĐÃ Bao NgƯỜi Trao Cho Em
Anh BiẾt Anh KhÔng LÀ GÌ ĐỐi VỚi Em CẢ
3 TỪ TÁm ChỮ Ấy Anh Xin GiỮ
VÌ BiẾt RẮng Ta SẼ KhÔng ThỂ ĐẾn BÊn Nhau Trong ĐỜi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.