PDA

Xem đầy đủ chức năng : vợ tui đó bà con ạ!



Bang_chủ_cái_bang
17-06-2005, 05:18 PM
Vợ tôi không cấm làm thơ
Nhưng tôi phải nhớ những giờ sau đây:
Nước hai phuy luôn phải đầy
Củi đun trong bếp chẻ dày một phân
Nhắc con học tập chuyên cần
Nếu mà hư quá phải giần bằng roi
Lương đưa bớt lại ít thôi
Đủ tiền ăn sáng với mười lít xăng
Muốn ngủ thì phải nhớ rằng
Đã làm tốt việc... ông chồng của em
Việc của ngày, việc của đêm
Đã thành nếp, đã thành quen bao giờ!
* * *
Vợ tôi không cấm làm thơ
Nên tôi còn sống đến giờ không điên!

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 01:46 AM
oái thơ sưu tầm đóa

Hôm nay lại đón hè về
Tiễn đưa lần cuối tái tê cõi lòng
Cuộc đời vạn nẻo chênh chông
Còn đâu cái thuở nhớ mong học trò
Những khi hồi hộp âu lo
Nhỡ thi không đỗ nằm co mà rầu
Thấy anh sao mãi âu sầu
Cảm thương khuyên chẳng sao đâu đừng buồn
Học tài thi phận luôn luôn
Chớ đừng lo nghĩ cuống cuồng không yên
Thế là ta gặp hữu duyên
Dăm câu qua lại bạn hiền thân thương
Em về có chút vấn vương
Còn anh đã mắc vòng tương tư rồi
Nhìn em nũng nịu hỡi ôi
Mắt nai đen láy làn môi thắm hồng
Anh trao ai mối tình nồng
Ngày ngày qua ngõ ngóng trông dáng nàng
Chuông trường vừa báo đã tan
Thấy em tôi khóc hai hàng lệ rơi
Ngày mai mình sẽ xa rời
Em vào ngưỡng cửa của đời sinh viên
Anh về ôm mộng cô miên
Ở nơi anh đến một miền xa xăm
Khi nào có dịp về thăm
Có em thương nhớ hàng năm vẫn chờ
Sân trường còn đó chơ vơ
Cô sinh viên nhỏ làm thơ chung tình