Dã Quỳ
06-11-2006, 09:43 PM
Con cứ ngỡ thời gian đứng yên
Và dáng mẹ mãi trẻ trung như thế
Con cứ ngỡ vẫn thấy mình thơ bé
Thời gian trôi theo cánh chim nghiêng
Con cứ ngỡ thời gian đứng yên
Mái tóc mẹ mãi dài và xanh thế
Con cứ ngỡ tuổi thơ ấu thần tiên
Sẽ gặp lại những gì không ở lại
Con cứ ngỡ thời gian đứng yên
Sao chợt thấy mình không còn thơ bé
Cầu cho dáng mẹ mãi trẻ trung như thế
Để con luôn tìm thấy chốn yên bình!
Và dáng mẹ mãi trẻ trung như thế
Con cứ ngỡ vẫn thấy mình thơ bé
Thời gian trôi theo cánh chim nghiêng
Con cứ ngỡ thời gian đứng yên
Mái tóc mẹ mãi dài và xanh thế
Con cứ ngỡ tuổi thơ ấu thần tiên
Sẽ gặp lại những gì không ở lại
Con cứ ngỡ thời gian đứng yên
Sao chợt thấy mình không còn thơ bé
Cầu cho dáng mẹ mãi trẻ trung như thế
Để con luôn tìm thấy chốn yên bình!