PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời cho Ba Mẹ



visaogiuasamac
17-06-2005, 03:07 PM
Con muốn viết, viết thật nhiều cho Mẹ,
Nhưng sao hoài cầm bút vẻ vẫn vơ
Tâm hồn con ngày tháng mãi thẫn thờ
Xa ba rồi lòng con như vắng quá!
Cứ xôn xao và khó tả vô cùng
Muốn làm thơ, nhưng cũng chẳng thành thơ
Như chim xa đàn, lạc lõng, bơ vơ
Tháng năm dài, con sồng với ước mơ.
Con đi rồi, ba mẹ có buồn không?
Có thấy nhớ khi vắng con quê nhà?
Đi về đâu? Con hỏi lòng tê tái,
Im không nói, mắ mẹ đổ hai dòng.
Mẹ ơi! Ngày ấy khi con xa Mẹ
Nước mắt kia, con nén lại trong tim
Vì tương lai con vẫn mãi đi tìm
Ước mong ngày sum họp với Ba Mẹ.