Never_say_die
05-11-2006, 11:07 PM
Bờ lặng lẽ suốt ngàn năm vẫn đợi
Biển vô tình gào thét mãi không thôi
Biển gào thét cuộn ôm bờ cát nhỏ
Trải lòng mình cát bổng hoá vô biên
Sóng biển dạt dào mang những niềm đau riêng
Hằn lên mãi trên bờ cát trắng
Bờ lặng im xoa dần cơn sóng dữ
Rất nhẹ nhàng trong những phút sóng xô
Anh không thể ví anh như sóng dữ
Nhưng em yêu…bờ chính là em đó
Anh không thể ví anh như sóng dữ
Bởi vô tình....sóng không hiểu nổi bờ đau…
Biển vô tình gào thét mãi không thôi
Biển gào thét cuộn ôm bờ cát nhỏ
Trải lòng mình cát bổng hoá vô biên
Sóng biển dạt dào mang những niềm đau riêng
Hằn lên mãi trên bờ cát trắng
Bờ lặng im xoa dần cơn sóng dữ
Rất nhẹ nhàng trong những phút sóng xô
Anh không thể ví anh như sóng dữ
Nhưng em yêu…bờ chính là em đó
Anh không thể ví anh như sóng dữ
Bởi vô tình....sóng không hiểu nổi bờ đau…