Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tặng muội muội Thiên My <Hãy cười chứ đừng ... nổi nóng!>



Hoàng Tử Bạch Mã
05-11-2006, 09:44 PM
Ấy chớ đừng cau mặt bán me chua
Tiểu muội dung uy – ta chẳng dám đùa
Đâu phải chợ mà muội đi xé vải
Cái khoản gầm gừ ta chịu thua!

Ấy chớ đừng thấy quà bánh mà mua
Trong tiết giảng, ôi trời ta ù tai mất
Thầy giảng bé ta nghe toàn trật
Tiếng hướng dương ... muội tí tách đến đau đầu!

Ấy chớ đừng hỏi bạn đó ở đâu
Làm cho ta rối gan không chịu nổi
Phút lặng yên khiến lòng ta mơ mộng
Muội chuyện trò – ta nghẹn thở mất thôi!

Ấy chớ đừng cong cớn làn môi
Bởi dĩ vãng ... muội không hiền lành lắm!
Nghe muội quát, ta bịt tai nhắm mắt
Ai bán dịu dàng ... Ta mua tặng muội làm duyên!

Thiên My à .... huynh đoán nhá .... muội đọc xong sẽ .... potay.com! ... đúng không? Huynh không muốn muội chịu bất kỳ một áp lực nào nữa cả .... hãy cười lên thật thoải mái nhé. Muội hãy trở lại là một muội muội ngày nào (nhưng đừng có dữ quá là được! :)

Thienmy
05-11-2006, 11:13 PM
Rằng My đâu có muốn hiền
Khi gặp những kẻ giả điên khùng khùng
Nếu huynh cứ muốn anh hùng
Ra tay nghĩa hiệp? ... xin đừng nghe huynh!
Trước nay muội vẫn lưu tình
Dữ dằn đôi chút chỉ mình huynh thui
Không tin hỏi sẽ rõ thui
Phải như người khác ... thui rùi tan hoang!


Thế nhá huynh Bạch Mã .... đừng tưởng cậy quen thân với muội mà huynh có thể nói về muội ra sao thì nói nhá! Trên đời này, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng huynh thì ... muội không bao giờ giận nổi :D

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:02 AM
Huynh mã dạo này hay đuà nhỉ
Chọc giận thiên My của muội nè
Tỷ tỷ vẫn thế đâu hờn dỗi
Tí tách lúc nào cũng thấy vui

Dữ dằn chắc chắn nhầm ai đó
Thiên My tỷ tỷ đến là hiền
Khó khăn chi mấy không hề hấn
Luôn mực khoan dung đấy thật mà...............

Hihihi! Tặng cho Thiên My tỷ tỷ muội bon chen xí hen ^^ Chắc huynh zí tỷ ko ai.............. uýnh muội một trận vì tội ưa bon chen chứ hén! :chayle: thui muội chưòn trưóc ^^

màu kí ức
06-11-2006, 02:07 AM
Sem kìa bạch mã hờn MY
Làm cho bao kẻ chi ly tính đòi
Hờn ghen vốn tính con người
Lên là có chút mắc cười thế thôi



Ta cũng bon chen tý thoai..kẻo lại bảo...ta kiếm nhiều......

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:09 AM
Thiên My tỷ tỷ có lời
Chẳng nào lại đến giận chi anh này
Bạch mã vắng bóng xưa nay
Có chi vui thế làm thơ trêu người...........

Thienmy
06-11-2006, 02:28 AM
Giận "hắn" có giận cả đời
Thời gian thôi để rong chơi vui vầy
Mặc kệ "hắn" có nơi đây
Một lời cảm tạ được ngày cười vui

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:32 AM
Cưòi vui để mãi nơi này
Giận chi hao tổn sức này phải không
tỷ vui muội cũng vui vùng
Có chăng giận chút làm duyên tí mà ^^

Thienmy
06-11-2006, 02:38 AM
Em ơi chớ nói làm duyên
"Người ta" kiếm cớ nói ... duyên hơi nhiều!
Tâm tư như áng mây chiều
"Người ta" vui bước phiêu diêu mất rùi

"Hắn" đang bận đi công tác .... vài hum nữa về đây sẽ bik tay My liền!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:47 AM
Phiêu diêu thì cứ phiêu diêu
Chị iem ngồi đợi cùng nhau vui mà
Khi nào bạch mã trở về
Ta đây củng đến làm ngay............ hắn liền........

Thienmy
06-11-2006, 02:59 AM
Nếu thịt thì phải làm liền
Để lâu có thể gây phiền đến ai?
Phong lưu cất bước sớm mai
Ai người con gái ... mắt nai đợi chờ?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:11 AM
Mắt nai ai đó đợi chờ
Muội đây ko biết đành rằng làm sao
Thịt thì thật muốn bây giờ
Nhưng ngưòi không có thịt ai bây giờ.......................:D

Thienmy
06-11-2006, 03:14 AM
Sáng mai muội rảnh hay không?
Sáng mai chắc "hắn" nóng lòng vào ngay
Nên rình sẵn ở trong này
Tay đao tay kiếm ... oánh ngay được mà!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:31 AM
Saáng mai muội bận mất rồi
Học ngay sáng sớm mới đau lòng này
Thôi thì chiều đấy dc chăng
Tỷ làm sao dụ muội đây chém liền ^^

Hoàng Tử Bạch Mã
06-11-2006, 09:57 PM
Hôm qua tại võ đường
Lúc ôn bài quyền cũ
Vô tình khi tung cước
Chạm phải bạn đồng môn
Bạn đồng môn là gái
Vòng tay chào theo phái
Bạn mặt đỏ tưng bừng
Hôm sau cũng tại đó
Tháy quyền tôi tập gậy
Khi xoay gậy tuột tay
Theo đà gậy bay ngay
Thật vô phúc cho tôi
Gậy rơi vào bạn cũ
Bạn nói tôi “có ý”
Tôi nói tôi “vô tình”
Bạn đứng giữa trung cân
Hãy phân giải giùm tôi
Vô tình hay ... có ý?

May thay tui thiệt nhanh chân
Vô ra nhanh chóng, lần khân chít liền
Du kích ta oánh chẳng phiền
Đánh nhanh, rút lẹ, ai phiền ... mặc ai :hihi:

Xương Rồng Sa Mạc
07-11-2006, 09:21 PM
Chẳng qua muội giữ chút tình
Nếu không huynh chẳng giữ mình được lâu!
Mấy hôm huynh chạy đi đâu
Làm cho ký ức cắm đầu .... chạy luôn!

Hai người người biết điều thì mau trình diện nếu không .....!

màu kí ức
07-11-2006, 11:02 PM
Mây bay gió thoảng tháng ngày
Ta không vô được cả ngày đâu MY
Nói rằng thế thái buồn chi
Ta vẫn biết chứ mỗi khi ta vào
Không thì làm sao.......

Hoàng Tử Bạch Mã
07-11-2006, 11:18 PM
ƯỚC GÌ ...

ƯỚc gì mọi trái me cong
Mọi chùm mận chín đều trong vườn nhà
Để ai đi học về qua
Tôi hào hiệp hái, mang ra chào mời
Ước gì thẻ học viên rơi ...
Tôi mang đến trả tận nới sẵn sàng
Ước quai guốc đứt giữa đàng
Túi tôi kìm đã sẵn mang đến vừa
Ước gì trời bất chợt mưa
Mái hiên cùng tránh phố lưa thưa người
Ước gì về học tối trời
Ai lâm nạn bỗng có tôi bất ngờ!
Những là ngày ước đêm mơ
Và hôm nay gặp ... ngó lơ không chào!

Chỉ là niềm mơ ước viển vông hồi xưa .... bi giờ ..... hihi ....
Đã nhắc muội chớ có dùng uy rùi mà ..... huynh không sợ đâu nhá!

còn ta với nồng nàn
08-11-2006, 12:01 AM
Ước gì ta chỉ riêng ta
Không người chi kỉ không là phận trai
Ước gì ta chỉ đi qua
Không nheo con mắt không là nhìn sang
Ước gì ta chỉ thế thôi
Thì không thấy ngại ôi a phải chào
Ước gì ta sống thanh tao
Không màng rượu thịt không ao ước tình
Ước gì ta cứ lặng thinh
Mây đi gió thoảng phiền chi não lòng
Ước gì ta chỉ riêng ta
Thì đâu còn nữa con ma mất rùi


Vậy Kí ức thử ước môt chuyến cho vui.....nhỉ mY
Hôm nay lại chôm qua được.......BM....thật là hân hạnh

Tình ca du mục
08-11-2006, 12:11 AM
May thay tui thiệt nhanh chân
Vô ra nhanh chóng, lần khân chít liền
Du kích ta oánh chẳng phiền
Đánh nhanh, rút lẹ, ai phiền ... mặc ai :hihi:


Giỏi nhỉ cái chàng Bảnh bao
Đánh nhanh rút gọn ôi sao mờ giờ
Viết thơ thì cứ thoảng bài
Nhưng mà câu chữ miệt hoài là trêu


Kc thấy B M...thât.chay nhanh...nhung rùi cũng tóm thui
Kc....chạy mãi...mãi....mà vẫn phải quay về kỉ niệm xưa đấy thui

màu kí ức
08-11-2006, 12:25 AM
Lang thang khắp phố người đông
Tìm sao cho được người thật giống ta
Về nhà dọn dẹp cửa nhà
Tìm hoài không thấy may mà vô đây
Yến anh bằng hữu nơi đây
Nhiều vô số kể khắp nơi tìm về
.......vô chao...........

Thienmy
08-11-2006, 12:38 AM
Hôm qua tại võ đường
Lúc ôn bài quyền cũ
Vô tình khi tung cước
Chạm phải bạn đồng môn
Bạn đồng môn là gái
Vòng tay chào theo phái
Bạn mặt đỏ tưng bừng
Hôm sau cũng tại đó
Tháy quyền tôi tập gậy
Khi xoay gậy tuột tay
Theo đà gậy bay ngay
Thật vô phúc cho tôi
Gậy rơi vào bạn cũ
Bạn nói tôi “có ý”
Tôi nói tôi “vô tình”
Bạn đứng giữa trung cân
Hãy phân giải giùm tôi
Vô tình hay ... có ý?




My nói huynh cố ý
Chẳng có chuyện vô tình
Sân tập chỉ một mình
Mà sao "nhằm" chính xác?

Một lời hỏi cô bác
Đứng cách mười bước chân
Khoảng cách sải mấy lần
Mà sao huynh không biết?

Chuyện ngày xưa mải miết
Muội nghĩ đã quên rồi
Nếu huynh đã có lời ....
Chớ trách My .... trả lại! (cả vốn lẫn lời ... hôm nào My thử xem tài nghệ huynh dạo này ra sao!

màu kí ức
08-11-2006, 12:43 AM
Vô tình ta ghé nơi mô
Mà ông băm trả mà bà băm hơi
Hôm nào giải quyết đi thui
Cả vốn lẫn lãi ôi trời tôi sem

Thienmy
08-11-2006, 12:48 AM
Được rùi "ông" cứ xem đi
Vạ lây chớ hỏi "chuyện chi vậy trời?"!
Dù sao nhân một lời mời
Bông băng chuẩn bị ... đầy người ổn không?

màu kí ức
08-11-2006, 12:50 AM
Chưa xem đã nói chặn rùi
Vậy thì ta cứ ngồi đây đợi mời
Bây giờ ta cũng rảnh ngồi
Sợ gì cơ chứ.....người ơi tỏ tường

Hoàng Tử Bạch Mã
08-11-2006, 01:37 AM
THƯ XUÂN

Tết đến chao ôi chuyện bộn bề
Anh xin khất bé tháng giêng về
Đêm đêm tháng chạp lòng se lạnh
Nhớ tết, nhớ làng, nhớ bé ghê

Bé của anh thường cắn móng tay
Đứng nhìn trời để tóc mây bay
Kìa con én ngậm thư xuân tới
Bé đọc, chu môi , nhíu nhíu mày ...

Anh sẽ về với bé tháng giêng
Tháng giêng như lòng bé trinh nguyên
Anh về tặng bé chùm thơ tết
Bé mừng anh mấy lúm đồng tiền

Nhớ để phần anh bịch mứt gừng
Dù cay xé lưỡi cũng xin đừng
Giận nhau làm mẻ tình hàng xóm
Mai tiếc, khóc hoài mí mắt sưng

Và nhớ nghe bé cố gắng chừa
Cho anh một nửa túi hạt dưa
Anh về ngồi cắn làm hai nửa
Như sẻ san đều chuyện nắng mưa

Bé nhớ giùm anh chuyện học hành
Đừng ngồi ngậm bút ngó trời xanh
Thi đậu cấp III anh sẽ thưởng
Một chiếc áo dài trắng mới tinh!




Nhớ về cái thủa xa xưa
Về người tri kỷ gió đưa bóng hình
Mông lung ... óng ánh ... lung linh
Mong sao giữ mãi nghĩa tình muội huynh
Nợ xưa ... ngày cũ ... linh tinh!
Thì thui xí xóa chúng mình cùng vui
Bài thơ xưa cũ bùi ngùi
Viết lâu không gửi nên vùi đành quên!





Đôi câu thơ viết vội
Gửi đến người tri ân
Hãy gọi những khi cần
Một lời thôi - có mặt
Nghĩ ông trời sắp đặt
Cho câu chuyện ngày xưa
Nắng đến thoảng cơn mưa
Mỉm cười đừng trách nhé!

heo con ũn ĩn
08-11-2006, 02:12 AM
mừng sự trở lại của Thiên My - bà già khó tính :so_funny:

lâu không gặp nhớ qué đi :D

Thienmy
08-11-2006, 02:31 AM
mừng sự trở lại của Thiên My - bà già khó tính :so_funny:

lâu không gặp nhớ qué đi :D



Lâu lắm mới gặp Ỉn
Dạo này "chú" thế nào?
Ăn uống được là bao
Mà sao tăng trọng gớm

Nói My này ghê gớm
Khó tánh tựa pà già
Lâu rùi không gặp qua
Sao vẫn còn nhớ thế

Thienmy
10-11-2006, 11:19 PM
Ai mà tôi mến tôi thương
Tôi xin chia xẻ niềm vui nỗi buồn
Ai mà tôi ghét tôi khinh
Tôi xin mặc kệ việc ta, ta làm
Nói thì nói thế mà thôi
Việc chi cũng phải tùy cơ mà làm!

Hoàng Tử Bạch Mã
21-11-2006, 02:33 AM
Chuyện đời yêu mến ghét khinh
Phân chi cho rõ nghĩa tình trắng đen
Do đâu bởi số sang hèn
Vì sao trăng tỏ cho đèn lắt lay
Việc này đã tỏ tường hay
Tương lai nắm chắc trong tay vạn phần

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-11-2006, 03:10 AM
Ở đời cái lẽ ghét khinh
Chuyện chi đâu có, chuyện gì có đây
Ghét thì ta nói ghét thôi
Thương thì ta nói, mình thương vậy mà
Lo chi chuyện ấy xa vời
Đời là như thế, lẽ nào khác đâu.......

hoang hon mau tim
22-11-2006, 06:52 AM
bạch mã thua rùi thấy tội ghê
khổ thân hoàng tử cứ ưa đùa
thiên my công chúa lại ương bướng
thôi thì huề nhé anh em cả
nhà lại sum họp lại đông vui