nhung nhai
05-11-2006, 08:54 PM
Một ngày thu se lạnh và buồn bã nhớ mọi người!
Chào mọi người hôm nay như bao hôm khác cũng đi học cũng lên thư viện mà sao tâm trạng uể oải quá chừng cũng nhớ mọi người quá ah.Lâu lắm không được gặp ai lớp mình không hiểu mọ người dạo này thế nào ,chắc ai cũng bận vì là sinh viên năm đầu mà cái gì cũng cố gắng trưởng đảo cũng vậy chính vì thế mà trưởng đảo không còn sát sao như ngày xưa với những người trên đảo được thông cảm cho trưởng đảo ha!
Hôm nay tôi cũng đành báo một tin buồn với mọi người là sắp được đi ăn cưới nghe thì vui mà không vui tẹo nào mọi người có đoán được là ai không?Đó là thằng Điệp người mà mọi người đặt cho biên danh là "hâm "đó có ai cong nhớ không?
Đó là do mọi người thấy bạn đó vậy mà thôi khi chia tay lớp Điệp đã nói tôi một điều "Hãy nhìn vào hành động của tôi đừng nhnf vào lời nói àm đánh giá con người tôi",giờ thì tôi đã hiểu.Điệp thi trượt và về quê bố mẹ bắt lấy vợ ,để làm vui lòng phụ huynh và để đánh đổ cho chị anh đi học Điệp đã đành lòng mặc dù con đường học tập vẫn là mơ ước của Điệp.
Tôi đã tử hỏi tại sao tôi có thể làm thay đổi tất cả nhưng tình huống này tôi lạ bó tay không giúp gì cho Điệp được?tạ sao Điệp không nói cho tôi sớm tại sao tôi không dành nhiều thời gian quan tâm tới mọi người bây giờ thì đã muội và có lẽ tooilaf người đáng trách nhất.Tôi cũng mong Điệp đã chấp nhận thì ta coi như không có và hãy tha lỗi cho chúng tôi đã không giúp gì cho Điệp được
Chân thành xin lỗi và nagyf vui của Điệp chúng tôi sẽ tới đông đủ.
Nhân danh trưởng đảo tôi thông bào tháng 11 này chúng ta có ngày 20-11 nagyfnhaf giáo việt nam tôi đề nghị mọi người đúng 8h ngày 19-11 có mặt tại trường cũ để chúng ta tới thăm cô.Mong mọi người đến đông đủ.
Hà đông 7-11-2006
Trưởng đảo :Nhái còi
Chào mọi người hôm nay như bao hôm khác cũng đi học cũng lên thư viện mà sao tâm trạng uể oải quá chừng cũng nhớ mọi người quá ah.Lâu lắm không được gặp ai lớp mình không hiểu mọ người dạo này thế nào ,chắc ai cũng bận vì là sinh viên năm đầu mà cái gì cũng cố gắng trưởng đảo cũng vậy chính vì thế mà trưởng đảo không còn sát sao như ngày xưa với những người trên đảo được thông cảm cho trưởng đảo ha!
Hôm nay tôi cũng đành báo một tin buồn với mọi người là sắp được đi ăn cưới nghe thì vui mà không vui tẹo nào mọi người có đoán được là ai không?Đó là thằng Điệp người mà mọi người đặt cho biên danh là "hâm "đó có ai cong nhớ không?
Đó là do mọi người thấy bạn đó vậy mà thôi khi chia tay lớp Điệp đã nói tôi một điều "Hãy nhìn vào hành động của tôi đừng nhnf vào lời nói àm đánh giá con người tôi",giờ thì tôi đã hiểu.Điệp thi trượt và về quê bố mẹ bắt lấy vợ ,để làm vui lòng phụ huynh và để đánh đổ cho chị anh đi học Điệp đã đành lòng mặc dù con đường học tập vẫn là mơ ước của Điệp.
Tôi đã tử hỏi tại sao tôi có thể làm thay đổi tất cả nhưng tình huống này tôi lạ bó tay không giúp gì cho Điệp được?tạ sao Điệp không nói cho tôi sớm tại sao tôi không dành nhiều thời gian quan tâm tới mọi người bây giờ thì đã muội và có lẽ tooilaf người đáng trách nhất.Tôi cũng mong Điệp đã chấp nhận thì ta coi như không có và hãy tha lỗi cho chúng tôi đã không giúp gì cho Điệp được
Chân thành xin lỗi và nagyf vui của Điệp chúng tôi sẽ tới đông đủ.
Nhân danh trưởng đảo tôi thông bào tháng 11 này chúng ta có ngày 20-11 nagyfnhaf giáo việt nam tôi đề nghị mọi người đúng 8h ngày 19-11 có mặt tại trường cũ để chúng ta tới thăm cô.Mong mọi người đến đông đủ.
Hà đông 7-11-2006
Trưởng đảo :Nhái còi