Xem đầy đủ chức năng : Con GÁi GiĂng BẪy !!!!!!!!!!!!!!!^_^
star_lovely71
05-11-2006, 02:17 AM
Con trai giăng bẫy : binh thường !
Con gái giăng bẫy dễ thương hơn nhìu
ĐỂ làm cho các chàng "xiu"
mấy nàng phải nghĩ thật nhìu kế hay
đột nhiên nàng........bị đau tay
thui thì bài vỡ tuần này nhờ huynh!
nếu huynh còn chút..... thương tình
ngày ngày đến lớp chúng mình cùng đi
con trai chẳng quản ngại gì
đằng ấy bị bệnh mình thì xe ko
thui thì 2 đứa đi chung
còn dư 1 chỗ đi cùng chẳng sao!
con gái sung sướng tự hào
con trai sụp bẫy lúc nào ko hay
mặc dù con gái khỏi tay
con trai vẫn muôn.........ngày ngày đón đưa
hay thật minh rât thich câu :
" mặc dù con gái khỏi tay
con trai vẫn muôn.........ngày ngày đón đưa "
thotinh_online
05-11-2006, 07:09 PM
he he, không có đâu nha
Những thằng như thế chỉ là thằng điên
Tự nhiên trút lấy ưu phiền
Thêm gông vào cổ hết tiền đó con
Nhiều khi ăn đủ no đòn
Nó không theo nữa thì con về trời
Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
07-11-2006, 06:00 AM
:sleepwell:
Em thích giăng bẫy anh chìu
Để anh xem thử ai liều hơn ai
Khi không giả bộ đau tay
Chở đi sửa khớp cái tay đau liền
star_lovely71
07-11-2006, 06:38 AM
he he, không có đâu nha
Những thằng như thế chỉ là thằng điên
Tự nhiên trút lấy ưu phiền
Thêm gông vào cổ hết tiền đó con
Nhiều khi ăn đủ no đòn
Nó không theo nữa thì con về trời
người như thơtinh làm gì bít mấy chuyện này
trút lây ưu phiền ah?
tại ông ko bít 2 chữ "ga lăng '" là zi??????????
nè đừng có chê con gớ nhà này
ko theo ai sợ đâu nào????
con gớ còn nhìu bẫy mà mấy chàng
sụp bẫy lúc nào ko hay..........
haha..............hah...............sợ wa! sợ bị ko theo nữa thơtinh ah?
huhu.....huhu..haha.haha......................ha
Stand_up
08-11-2006, 02:25 AM
:sleepwell:
Em thích giăng bẫy anh chìu
Để anh xem thử ai liều hơn ai
Khi không giả bộ đau tay
Chở đi sửa khớp cái tay đau liền
Chẳng gì mà phải sợ anh
Hai ta thử cái bẫy tình xem sao
Ai ngu thì bước chân vào
Để cho con gái làm cao-khó gì?
thotinh_online
08-11-2006, 05:43 AM
người như thơtinh làm gì bít mấy chuyện này
trút lây ưu phiền ah?
tại ông ko bít 2 chữ "ga lăng '" là zi??????????
nè đừng có chê con gớ nhà này
ko theo ai sợ đâu nào????
con gớ còn nhìu bẫy mà mấy chàng
sụp bẫy lúc nào ko hay..........
haha..............hah...............sợ wa! sợ bị ko theo nữa thơtinh ah?
huhu.....huhu..haha.haha......................ha
Ga lăng thời dành cho kẻ lăng nhăng
Sống phóng túng, chỉ toàn đồ dại gái
Như Thơ Tình thì hoàn toàn ngược lại
Sống bình thường nên chẳng tốn một xu...
he, nói rứa thì cũng quá đáng, nhưng chỉ tại Thơ Tình Online này nghèo quá, nên....
Funny_guy188
08-11-2006, 09:09 AM
Quả nhiên con gái điệu đà...
Giăng và đặt bẫy cũng là dễ thương... :D
Hảo đấy ! Sờ ta :anhPha:
thotinh_online
10-11-2006, 07:30 PM
Quả nhiên con gái điệu đà...
Giăng và đặt bẫy cũng là dễ thương... :D
Hảo đấy ! Sờ ta :anhPha:
Gì mà con gái điệu đà
Có chăng thì cũng chỉ là vô duyên
Ăn nói vô lối hão huyền
Ngồi lê mách lẻo, huyên thuyên cả ngày
Từ này thôi quyết tẩt chay
Cô đơn lạnh lẽo còn may hơn nhiều.
Stand_up
10-11-2006, 08:18 PM
thơ tình ơi ,ơi chồng ơi
Sao mà dỗi hơi buông lời xiên xỏ
Mau về nhà còn con nhỏ
Đừng ngồi lê đôi mách ,tui xách đứt tai
thotinh_online
10-11-2006, 09:18 PM
thơ tình ơi ,ơi chồng ơi
Sao mà dỗi hơi buông lời xiên xỏ
Mau về nhà còn con nhỏ
Đừng ngồi lê đôi mách ,tui xách đứt tai
Dạo này Stand_up làm thơ tiến bộ nhỉ. có cố gắng.
Thơ Tình tui đâu có xỏ xiên ai
Chỉ là vì có kẻ giả nai
Lại còn nói những lời ngứa ngáy
Xin vợ iu, đứng có ngoáy lỗ tai...
Stand_up
10-11-2006, 09:43 PM
Dạo này Stand_up làm thơ tiến bộ nhỉ. có cố gắng.
Thơ Tình tui đâu có xỏ xiên ai
Chỉ là vì có kẻ giả nai
Lại còn nói những lời ngứa ngáy
Xin vợ iu, đứng có ngoáy lỗ tai...
Trời ơi, có chồng cũng như không
Chuyện ngưòi ta mặc kệ lũ dở hơi
Mau về nhà cho con ngủ
Không tui khoá tủ giữ tiền lun <== hết tiền chát chít
thotinh_online
10-11-2006, 10:18 PM
Có chi mà vợ cứ nặng nhời
Về cho con bú, rồi hãy chơi
Chát chít có chi mà phải thich'
Lại còn kêu ngủ, chỉ vẽ vời.
Stand_up
10-11-2006, 10:27 PM
Nè ông đừng có la tui
Việc nhà ông chẳng chịu giúp tui gì
Thui thì đành phận với ông
Tôi đã có chồng mà cũng như không
ôi thằng chồng
thotinh_online
10-11-2006, 10:33 PM
Nè ông đừng có la tui
Việc nhà ông chẳng chịu giúp tui gì
Thui thì đành phận với ông
Tôi đã có chồng mà cũng như không
ôi thằng chồng
Này này con mẹ hàng mắm ơi
Xin hãy thương tôi, hãy bớt nhời
Hàng xóm mà nghe họ đàm tếu
Đâu còn mẹt mũi để mà chơi.
Stand_up
10-11-2006, 11:48 PM
Này này con mẹ hàng mắm ơi
Xin hãy thương tôi, hãy bớt nhời
Hàng xóm mà nghe họ đàm tếu
Đâu còn mẹt mũi để mà chơi.
Tui mặc kệ ông với những lời
Họ nói thì họ thật dở hơi
Tui đây mặc kệ,tui dạy chồng
Cớ sao cho họ nói lông bông
thotinh_online
11-11-2006, 02:25 AM
Tui mặc kệ ông với những lời
Họ nói thì họ thật dở hơi
Tui đây mặc kệ,tui dạy chồng
Cớ sao cho họ nói lông bông
Má ơi cho con lói câu lày
Con vợ của con ló bị say
Tự dưng ăn lói vô duyen cóa
Coi chừng kon oánh, thế thì gay...
Stand_up
11-11-2006, 06:36 AM
Má ơi cho con lói câu lày
Con vợ của con ló bị say
Tự dưng ăn lói vô duyen cóa
Coi chừng kon oánh, thế thì gay...
Này,mày cứ oánh bà đi
Bà chết rồi coi mày ăn gì
Tiền vàng bà giữ trong két sắt
Chìa khóa bồ bà giữ trong tay
he he he ,ông chồng tui ơi,đừng có lên mặt mà dạy tui ,biết thừa rằng tui ko quen ăn hiêp...Nhưng mà thui,cho anh chút hãnh diện với bà con lối xóm nghe
thotinh_online
11-11-2006, 08:12 PM
Cái kiếp làm chồng khổ lắm thay
Bị vợ ăn hiếp suốt cả ngày
Canh cá, rau cơm vợ dành cả
Chỉ còn đôi miếng thịt heo quay
Hôm nay bỗng vợ gọi bằng " mày"
Tự nhiên sống mũi nó cay cay
Thôi nhé từ nay ai đường đấy
Không thể sống chung dẫu một ngày.
Vẫn biết cuộc đời lắm trái ngang
Nhiều khi đau khổ, lệ thành hàng
Nhưng mà đành phải theo số phận
Không nhà không cửa, ta lang thang.
Vĩnh biệt người tình, người vợ xinh
Em hãy về đi, chớ ngước nhìn
Anh đi đi mãi không trở lại
Một ngày nên nghiệp mới quang vinh.
by thotinh_online.
Đành lỗi hen hoa học trò 1 tháng, 1 tháng sau sẽ quay lại làm thơ.
Tạm biệt mọi người.
star_lovely71
12-11-2006, 01:43 AM
con trai bây giờ cũng đâu kém chi
leo đẽo nhìu chuyện còn hơn
con gái nhìu chuyện là chuyện thường
giẵng bẫy để mấy chàng xiu ấy mà
thơtinh và vợ cãi lộn nhìu nhỉ
bộ ở nhà 2 người có chuyện lục đục ah.(hehe)
nhân tiện thanks fuunny we khen!
Stand_up
13-11-2006, 12:33 AM
Cái kiếp làm chồng khổ lắm thay
Bị vợ ăn hiếp suốt cả ngày
Canh cá, rau cơm vợ dành cả
Chỉ còn đôi miếng thịt heo quay
Hôm nay bỗng vợ gọi bằng " mày"
Tự nhiên sống mũi nó cay cay
Thôi nhé từ nay ai đường đấy
Không thể sống chung dẫu một ngày.
Vẫn biết cuộc đời lắm trái ngang
Nhiều khi đau khổ, lệ thành hàng
Nhưng mà đành phải theo số phận
Không nhà không cửa, ta lang thang.
Vĩnh biệt người tình, người vợ xinh
Em hãy về đi, chớ ngước nhìn
Anh đi đi mãi không trở lại
Một ngày nên nghiệp mới quang vinh.
by thotinh_online.
Đành lỗi hen hoa học trò 1 tháng, 1 tháng sau sẽ quay lại làm thơ.
Tạm biệt mọi người.
hic hic ,chồng ơi là " thằng" chồng
Khốn nạn thân ông thế kia ơ
Cũng chỉ tại vì ông lăng nhăng quá
Không tui chẳng lấy làm chồng
Nhớ chuyện ngày xưa tui với ông
Hai người chuyên đi lông bông
Nên mới quen nhau ,giờ hối hận
ơi chồng ơi ,hỡi là chồng
star_lovely71
13-11-2006, 02:45 AM
kiu chồng rì nửa nàng
chàng đã xù nàng đi tìm tình mới kia
ở đây mà mộng tưởng chuyện xửa
hẹn nàng tháng sau gặp lại
ta nói lại tình xưa cho vui!
Stand_up
13-11-2006, 02:52 AM
hic hic ,hổng việc của bà
Chồng tui ở nhà chứ có chạy đâu
Hôm qua tui đánh cho u đầu
Tui bắt 1 tháng cải tà quy tâm
Giờ đây chồng tui ở nhà
Quét dọn lau nhà,rửa toa le
Không tin bà hỏi thử coi
Chồng tui ko đáp ,vì đang bận làm
xuanvongvn1407
13-11-2006, 04:27 AM
tại vì em chính em đó em yêu
anh không muốn yêu em chọn kiếp
tại em ngu em mới yêu thật lòng
còn anh thực chẳng muốn bền lâu
star_lovely71
18-11-2006, 06:44 AM
nè bà này người ta quan tâm mới nói
làm zi` mà dữ thế
nè bà dại chồng hay nhỉ
vâng lời we' trơi!
để thui hõi lại coi
đừng có mà " dữ"như chằn
có ngay ổng bỏ rùi ngồi khóc
còn boy kia có
lộn gì ko?
mà sao nói chẳng có gì hết
.
tại vì em chính em đó em yêu
anh không muốn yêu em chọn kiếp
tại em ngu em mới yêu thật lòng
còn anh thực chẳng muốn bền lâu
nè ko ai ngu như u nói cả
cỉ có mí boy tối ngay lãng giảng
theo con gái đó thui
chẳng phải con gái như boy nói đâu
vậy boy cũng i"u" con gái đó thui
chẳng lẻ lại iu con trai ah`.haha...........haha.......
tại vì em chính em đó em yêu
anh không muốn yêu em chọn kiếp
tại em ngu em mới yêu thật lòng
còn anh thực chẳng muốn bền lâu
nè ko ai ngu như u nói cả
cỉ có mí boy tối ngay lãng giảng
theo con gái đó thui
chẳng phải con gái như boy nói đâu
vậy boy cũng i"u" con gái đó thui
chẳng lẻ lại iu con trai ah`.haha...........haha.......
ông già đợi bà già
19-11-2006, 11:53 PM
hic hic ,hổng việc của bà
Chồng tui ở nhà chứ có chạy đâu
Hôm qua tui đánh cho u đầu
Tui bắt 1 tháng cải tà quy tâm
Giờ đây chồng tui ở nhà
Quét dọn lau nhà,rửa toa le
Không tin bà hỏi thử coi
Chồng tui ko đáp ,vì đang bận làm
chồng em nó làm kiếp ô sin
lăn lộn quanh năm để kiếm tìn
đưa cho em đó em đi đú
để thân anh ( chồng em ) chăng khác cái......:flyin2:
Funny_guy188
20-11-2006, 04:24 AM
con trai bây giờ cũng đâu kém chi
leo đẽo nhìu chuyện còn hơn
con gái nhìu chuyện là chuyện thường
giẵng bẫy để mấy chàng xiu ấy mà
thơtinh và vợ cãi lộn nhìu nhỉ
bộ ở nhà 2 người có chuyện lục đục ah.(hehe)
nhân tiện thanks fuunny we khen!
Có rì đâu mà quá khen...
Thơ hay phải thưởng bõ bèn chi đâu !!!
Phát huy thêm nha ! Làm thơ có vần xí... người khác đọc mới rõ :D !!!
thotinh_online
20-11-2006, 07:08 AM
To vợ iu:
có chuyện gì mà bà cứ kêu la
Như là con chuột bị đạp chà
Một tiếng xin đừng như thế nữa
Làm chồng khổ thế, xin bà tha....
To star...
Cãi nhau thôi thì cứ cãi nhau
To tiếng vì đâu hỡi các bà
Có phải tranh đua vì trai đẹp
Mà người chịu nạn, cứ là ta....
To fun....
Thôi thì ngồi đó mà ca ngợi
Cũng chỉ là vì... chỉ thế thôi
Cái chuyện cỏn con ai cũng bươi
Thôi đành ngồi đấy bét răng cười...
Stand_up
20-11-2006, 08:23 PM
chồng em nó làm kiếp ô sin
lăn lộn quanh năm để kiếm tìn
đưa cho em đó em đi đú
để thân anh ( chồng em ) chăng khác cái......:flyin2:
Nè ông kia sao xía vô
Chồng tui đã có, chỉ cần bồ
Vì chồng tui dốt nên mới thế
Kiếm tiền cực thân-kiếp phụ hồ
Stand_up
20-11-2006, 08:23 PM
chồng em nó làm kiếp ô sin
lăn lộn quanh năm để kiếm tìn
đưa cho em đó em đi đú
để thân anh ( chồng em ) chăng khác cái......:flyin2:
Nè ông kia sao xía vô
Chồng tui đã có, chỉ cần bồ
Vì chồng tui dốt nên mới thế
Kiếm tiền cực thân-kiếp phụ hồ
To vợ iu:
có chuyện gì mà bà cứ kêu la
Như là con chuột bị đạp chà
Một tiếng xin đừng như thế nữa
Làm chồng khổ thế, xin bà tha....
Chồng ơi em bỉu cái nì
Tại chồng trông rất giống anh Bi
Cho nên em mới iu chồng đó
Chứ không,thì chồng chẳng là gì !
thotinh_online
20-11-2006, 10:10 PM
Chồng ơi em bỉu cái nì
Tại chồng trông rất giống anh Bi
Cho nên em mới iu chồng đó
Chứ không,thì chồng chẳng là gì !
Thì ra là bà yêu ông Bi
Bà chẳng coi tôi là cái gì
Thôi nhé từ nay tôi nói thật
Với bà, tôi chỉ yêu cái ni : ,,,,,,,,,,,,,, tiền ;))
Stand_up
20-11-2006, 10:13 PM
Sự thực phủ phàng phải ko ông
Nhưng mà kể ra tui lấy chồng
Chẳng có được gì ngoài thân xác
Tiền ông luôn ở con số 0
thotinh_online
20-11-2006, 10:22 PM
Bà đừng coi thương người khác nhé
Tiền của tui thì không bao giờ bé
Thụy Sĩ Bank vẫn luôn ngấp nghé
Gia tài tui, bà nhìn là lé... mắt ;))
Stand_up
20-11-2006, 10:24 PM
Ha ha ,bốc phét ít thui ông
Ngân hàng Thuỵ Sĩ mới bốn tầng
Mà tiền tui thì chất năm ngọn núi
Thôi thì,chuyến này ông chắc sẽ tay ko
star_lovely71
21-11-2006, 06:54 AM
To vợ iu:
có chuyện gì mà bà cứ kêu la
Như là con chuột bị đạp chà
Một tiếng xin đừng như thế nữa
Làm chồng khổ thế, xin bà tha....
To star...
Cãi nhau thôi thì cứ cãi nhau
To tiếng vì đâu hỡi các bà
Có phải tranh đua vì trai đẹp
Mà người chịu nạn, cứ là ta....
To fun....
Thôi thì ngồi đó mà ca ngợi
Cũng chỉ là vì... chỉ thế thôi
Cái chuyện cỏn con ai cũng bươi
Thôi đành ngồi đấy bét răng cười...
trùi tự tin góm wa!
ai tranh giành trai đẹp
ông tự cho ông đẹp zai ấy thui
có vợ ông mới thèm ông thui
:cobe2: :hmmm: :lazy2:
anhz90
21-11-2006, 08:37 AM
ai ai dám cấm hả ta
coi chưng f họ lại nói ta hep hòi
biết rằng con gái trên đời
mọt phần thế giới mọi người trọng tôn
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
hihi hihihihihihihihi hay qua ta tôi xin gửi tới cac bạn gái bai thơ tôi.......
mang tựa đề"con gái"
con gái ừ chúa khóc nhè
mới đụng tí chút đã nhe răng gào
con gái ừ chúa làm cao
chẳng thèm ngoảnh lại nhìn sau lưng mình
con gái mồm mép linh tinh
việc thì nhỏ xíu cứ phình ra to
con gái ừ chúa lo xa
trẻ ăn cho đã về già khỏi ăn
con gái theo mốt lăng nhăng
áo quần nón vở lại khăn rồi giày
con gái đãng trí thật hay
hôm trươc vừa gặp hôm nay chẳng nhìn
con gái thế vậy vẫn tình
nếu ko có họ chắc mình chết luôn
thotinh_online
21-11-2006, 10:12 PM
trùi tự tin góm wa!
ai tranh giành trai đẹp
ông tự cho ông đẹp zai ấy thui
có vợ ông mới thèm ông thui
:cobe2: :hmmm: :lazy2:
Sống trên đời ai mà chẳng tự tin
Khép kín làm chi cho bực mình
Nếu đã đẹp chai thì nói thật
Chứ nào ai dám nói chuyện linh tinh...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.