PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho một người tình xa....



chang_hoang_tu_toc_violet
04-11-2006, 10:17 PM
Nàng ngồi tựa lưng vào thân cây liễu, các cành liễu rủ xuống đan thành một vòng tròn như một khuôn trời nhỏ chỉ dành cho 2 chúng tôi. Mái tóc màu hạt dẻ rối tung lòa xòa trên gương mặt trắng muốt, thanh tú của nàng. Bộ đồ tắm màu đỏ mong manh càng tô bật dáng ngườn thon thả, kiều diễm của nàng.

Nàng nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước:

- Em đã quyết định rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một, hãy tha lỗi cho em.

Nàng 19 tuổi, cao 1m79, hôm qua nàng vừa nhận được thông báo, nàng đã trúng đợt thi tuyển người mẫu của một hãng bên Anh Quốc. Lúc đưa nàng đi thi, chúng tôi nắm tay nhau, cười ngất:“Ừ, đi thi cho biết thiên hạ đẹp thế nào”.

Tuần sau, nàng bay đi London. Tôi nắm đôi bàn tay mềm mại mảnh khảnh của nàng.

- Chúc em thành công.

Đột nhiên tôi thấy tim mình nghèn ngẹn, tôi thấy mắt cay cay, hôn nhẹ lên vành môi run run của nàng, tôi chạy ra bờ hồ lao ào xuống nước. Nước hồ mát lịm quàng lấy thân thể đang nóng nhẫy và con tim nhói đau của tôi. Sải những quạt tay dài, tôi bơi lướt trên mặt hồ, tôi muốn bơi mãi, bơi mãi.

Hè qua, đông đến, đã 1 năm trôi qua, hầu như ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức về thời trang trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chưa một lần tôi thấy hình nàng, hoặc đọc được tên nàng.

Ôi Em Yêu của Tôi . Giờ này, em ở đâu?