Xem đầy đủ chức năng : Solo không em
lãng_tử_bụi_đời
04-11-2006, 03:44 AM
Lâu lâu ghét lại vươn thơ
Thi nhân mạc khách đến giờ ra sao
Vui chén diệu khúc tâm giao:cungly:
Hữu duyên tương ngộ mời vào họa thơ
Đề ra hai chữ ngẩn ngơ
Hỏi rằng ai sẽ thẫn thờ cùng anh
Không hoa mĩ chỉ lòng thành
Bỏ qua danh lợi kết lời chi âm
love_josie
05-11-2006, 01:02 AM
chốn giang hồ gió sương hiểm ác
sóng duyên tình biết chảy di đâu
lòng này nguyện mãi câu thề
cả đời chỉ sống trọn chữ nhân
thơ không hay nhưng lòng ngay thẳng
chỉ mong ngày tìm dưọc tri âm
tri kỷ tri âm tri tình tri nghỉa
trọn đời này chỉ có vậy mà thôi:)
lãng_tử_bụi_đời
05-11-2006, 01:47 AM
Trọn tình trọn nghĩa trọn tâm
Tấm lòng ngay thẳng chi âm mấy người
Có duyên tay bắt mặt cười
Vô duyên hờ hững đường người người đi
love_josie
05-11-2006, 02:49 AM
tấm lòng ta chĩ có ngay với thẳng
trọn cưộc đời mong tìm dược tri âm
ngưòi là bạn là anh em là cưộc sống
là diểm tựa sưỏi ấm tình ban giao
bằng hưũ mưôn phương mưôn vẻ
cuộc đời đỗi trắng thay đen
có duyên cùng nhau xây tình nghỉa
ko duyên gặp nhau cất câu chào
cưộc đời thế đã là quá đủ
sống thâm giao wên cái hận thù
kind_love_kill @yahoo.com.vn
mong dưọc kết thâm giao bằng hữu cùng lang tu bui doi
lãng_tử_bụi_đời
05-11-2006, 04:43 AM
Ta như người tấm lòng ngay thẳng
Trọn cuộc đời trọn chữ nghĩa nhân
Không danh lợi không cần hào nhoáng
Giản dị thôi cho dễ gần nhau
Ngàn năm tri ky tri âm
Chim lìa vì bạn người câm vì tình
Trăn năm duyên của chúng mình
Đến đâu thì đến chân tình nhé em
love_josie
05-11-2006, 05:01 AM
bằng hủu chúng ta cùng chung bưóc
cho dù không duyên đối ẩm cùng nhau
chân tình hôm nay mãi luôn nhớ
kiếp này mãi có ngươi anh em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.