PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bao giờ anh về!!!



thuananh0310
04-11-2006, 02:51 AM
Ngày ra trận mảnh lòng em để ngỏ
Đợi anh về thỏ thẻ tiếng yêu thương
Ngoài xa kia trong từng trận mưa bom
Vẫn ấp ủ "sẽ về anh yêu nhé "!!!

Một chiều Hà nội bâng khuâng thở
Gió thét gào bạc sợi áo che thân
Cuốn lòng em bao nỗi nhớ thương
Vẫn mong sao tình yêu em không dang dở...

Đêm Hà nội ,đêm buồn vô tận
Khi đạn bom đổ xuống nát hàng dương
Em chờ đón ngày ta thắng trận
Cất cờ cao trong nắng vinh quang...

Rồi có biết những điều mong đợi ,
Đã mang theo cơn gió hãi hùng
Ngày đất nước mừng vui chiến thắng ...
Lại là ngày em nhận chữ..mất anh..!!!

Nhưng anh ạ ! Niềm tin la vô tận ,
Em sẽ chờ ngày đó yêu thương...
Ngày mà anh đã hứa với em.!
"Anh sẽ về mang cho em niềm hạnh phúc"!!!!

love_josie
05-11-2006, 04:39 AM
ngày nhớ đêm mong lòng đau nhói
giờ anh phương nào sống ra sao
em ko dám nghỉ dù chỉ là một ít
và ko tin rằng anh sẽ mãi ra đi
em chỉ biết chờ mong va nhỏ lệ
giọt lệ hồng nhung nhớ và đau thưong

levietduy_sut
12-11-2006, 12:05 AM
Anh nhỏ bạn!!!
Phát hiện ra rồi nhé !
Nhỏ bạn có anh trai
Vậy mà lâu nay giấu
Để chị em tìm hoài
Mười mấy nàng nhất quyết
Đi xem mặt ông anh

thuananh0310
12-12-2006, 09:51 PM
Xindung linhtinh nhe .Doi thi cho ra doi .Minhrat thichbainay.Mong moi nguoi cung doi

Mr.Ngọc
12-12-2006, 11:24 PM
Ở tận biên cương anh gửi về nỗi nhớ
Dành trọn cho em những suy nghĩ chân thành
Hứa rằng một điều anh sẽ đợi
Sẽ mãi đợi em ơi cô gái Hà Thành

Biên cương xa xôi em vẫn nhớ về anh
Anh cảm ơn em vì những điều tương tự thế
Đợi đến ngày về bên em anh sẽ kể
Những chuyện buồn vui anh trải ở sa trường

Anh gửi cho em chút lạnh của yêu thương
Một mảnh tình riêng trong tim anh bỏng cháy
Chẳng biết cô đơn chẳng biết buồn là vậy
Bởi vì anh là anh lính xa nhà

Anh không thấy vui khi nghĩ về ngày hôm qua
Ngày ở bên em tiếng yêu chưa dám nói
Bởi nghĩ yêu rồi xa nhau trong chờ đợi
Một thoáng tâm tư một thoáng...thấy u sầu

Gió đông về... em ơi có lạnh không
Em có đủ ấm trong ngày đông gió rét
Biên cương xa.. em ơi.. cuồng phong gào thét
Lạnh băng hồn lặng lẽ gọi tên em

Sống chết biên thùy trong gang tấc bóng đêm
Đạn lạc và... những kẻ thù không tên tuổi
Anh nhớ một lần em nhìn anh giận dỗi
Muốn khóc mà sao.. nước mắt chảy ngược rồi

Anh muốn trở về bên em người yêu ơi
Để mùa đông không còn lạnh lẽo nữa
Khi gió đông tràn về qua khung cửa
Gửi trọn tâm hồn của người lính biên thùy

Em chạy tìm anh ngày anh cất bước ra đi
Chắc em dã cố nín thinh dòng nước mắt
Bụi mờ xa trong mắt anh vụt mất
Vì phút cuối cùng chẳng kịp nhìn thấy em

Anh sẽ về mà một đêm mây mưa êm
Chút tình bỏng ủ lâu ngày bùng cháy
Sẽ nói một điều... yêu em nhiều đến vậy
Hạnh phúc là đây hỡi người anh yêu ơi...

tặng nỗi niềm của Thuananh0310 trong clip bao giờ anh về in thi thơ đối đáp

thuananh0310
13-12-2006, 11:01 PM
Nỗi nhớ mỏi mòn !Ôi bao ngày chờ đợi
Anh sẽ về ơi hỡi trái tim yêu
Dẫu mây mưa có xóa nhạt bao chiều
Dẫu đạn bom vài bao con phố vắng
Hãy tin em đi một tấm lòng trinh trắng
Mãi yêu anh và sẽ mãi yêu thôi
Và mai này dẫu nắng nhạt mưa nhiều
Chỉ cần anh về bên lòng ấp ủ
Cố nói hết nhưng không bao giờ đủ
Bởi tình em tựa biển đong đầy
Ta đã biết tình cho nhau đến vậy
Thì đừng bao giờ quên nỗi nhớ nghe anh
Cái nỗi nhớ trong những phút lặng thinh
Em hồi hộp mong ngày anh đúng hẹn
Cái nỗi nhớ khiến lòng ta trọn vẹn
Anh sẽ trở về như anh đã hứa nhé anh yêu !!!!