Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ... Vào đi nhé....
thuananh0310
04-11-2006, 02:26 AM
YÊU,YÊU,YÊU!!!
Trăm năm cũng một chữ "yêu"!
Ngàn năm cũng chỉ một điều vậy thôi...
ongchunho
04-11-2006, 03:54 AM
tôi muốn quên sao lòng vẫn nhớ
tôi muốn vui sao lòng vẫn buồn
tôi muốn cười sao lòng đầy nước mắt
tôi yêu người sao người mãi xa tôi
Mua Sao Bang
04-11-2006, 06:43 PM
Tôi muốn khóc sao mà không khóc được
Lại muốn cười nhưng bổng thấy ngược đời
Nhìn trời cao sao thấy mình như xa lạ
...Tự bao giờ ta chẳng nhớ luôn ta.?
tuyet_mai_nl
04-11-2006, 09:53 PM
dừng nen khóc trước những gì ko dáng
bởi cươc dòi lươn vay hõi ai oi
trong thé giói chúng ta là nhỏ bé
hãy dể
lai vết xước tren thế gian
coffeesad
04-11-2006, 10:34 PM
trăm năm nước chảy đá mòn
ngày nào cũng tắm ko còn thị da.
love_josie
05-11-2006, 03:02 AM
khóc làm gì cho cưộc đời sầu thảm
khóc làm chi cho giọt lệ tưôn rơi
khóc ko làm vơi đi sầu hận
khóc chẳng làm đau khổ qua đi
thà nén đau bưồn niềm vui
nén cơn hờn giận ngẩng mặt cưòi
bỏ qua tất cả đởi phiêu bạt
sống nhẹ nhàng lại cảm thấy thanh cao
đừng chen lấn giửa dòng đởi xô đẩy
hãy nhẹ nhảng xem nó vụt qua
sống nhẹ nhàng ko hẳn la tay trắng
vẩn giàu tâm hồn giàu niềm vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.