PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngày xưa ...



mây mơ êm
04-11-2006, 01:20 AM
Ngày xưa ta bé ngây thơ
Ngày nay ta lớn làm thơ tự tình .
Tự tình cùng gió , trăng thinh
Tự tình cùng với bạn mình là cây .
Xa xa kìa dáng ai gầy ,
Dường như ai đó là "thầy" của ta .
Vui sao thưở học cấp ba ,
"Nhất quỷ , nhì ma , thứ ba học trò ..."
Quậy phá lứa tuổi giả đò ,
Yêu đương chẳng biết , tập tò yêu vui ...

màu kí ức
04-11-2006, 01:32 AM
Nhớ ngày xưa hai ta chung một lớp
Hai nghế ngồi thân thiện biết làm sao
Giờ xa cô xa người thân quen dấu
Biết khi nào ta về lại ngày xưa
Tìm hàng cây ,tìm lối nhỏ ta ngồi
Lung linh kỳ.sao lại quá xa xôi
Kỷ niệm ơi sao ngợi về ngày xưa nhỉ
Cho nỗi buồn chợt nhớ chợt xa xôi

boy_77
04-11-2006, 07:11 AM
ngày xưa anh chẳng biết gỉ
bây giờ anh lớn anh đă biết yêu
yêu em khổ biết chừng nảo
dù biết khổ anh văn yêu em

dù biết yêu la khổ
nhưng anh văn yêu em
nhưng em lại không hiểu tình anh
cứ để anh chịu khổ một mình