Xem đầy đủ chức năng : .................................................. .......
*vô tình*
17-06-2005, 11:10 AM
Liễu né bên bờ mơ bóng ai
Gương trăng chải tóc thiếu đêm dài
Hẹn hò ai đó mà mãi đứng?
Cho nước cau mày trách...hẹn ai!
Anh chị chỉ giáo !!! học hỏi nhìu!!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 11:28 AM
ánh nguyệt nguyện soi mái tóc ngà
của cô thiếu nữ dưới cây da
dỗi hờn nóng nảy vì ai đó
nguyện tàn nguyện sẽ mãi ko xa
NTN
Cinderella white slippers
17-06-2005, 11:43 AM
Viết thơ sao mà nghe hay thế
Tỏ ra tình yêu cứ đợi chờ
Tình yêu sao lại bắt em chờ :guoc:
Em chờ lâu quá xin lõi nhé
Có một anh chàng khác rồi nha!
Vì em chẳng thích chờ ai cả :3nhay:
Nếu anh lõi hẹn là tại anh!! :blinking:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 11:53 AM
anh đâu lỗi hẹn khi nào
chỉ vì cái tính thích nhìn em thôi
kế bên góc đá anh ngồi
ngồi nhìn em mãi bồi hồi tình si
ngàn vì sao sáng đêm nay
thay lời tình ái anh đây phân vầy
mong em sẽ hiểu tình đầy
nghìn thu ly biệt tình này ko phai
NTN
Cinderella white slippers
17-06-2005, 12:10 PM
Lời anh có thật hay chơi
Em mong rằng sẽ, đừng đùa với em
tình em chỉ có 1 thôi
nếu đã cho anh rồi
thì chỉ có anh thôi
đưng nên để em đợi em chờ
tim em chờ nhiều quá
nắng chưa sẽ làm cháy cả con tim
Cháy rồi chẳng còn nữa đâu
còn chi đâu nữa đễ mà chờ đợi anh!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:13 PM
đừng chờ người hỡi làm chi
tim anh có chủ dc gì người ơi
nhìn xem ánh dương sáng ngời
đời em rồi sẽ đổi dời sáng tươi
NTN
Cinderella white slippers
17-06-2005, 12:17 PM
Đời em sẽ sáng hơn trời
chỉ khi em có anh trong đời
em chỉ chờ chỉ đợi người em yêu
nêu anh chẳng cần cũng chẳng sao
Nhưng em muốn đời thì sao nè
vi em đã chọn yêu anh rồi đó
mới đợi mới chờ cũng vì anh!!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:22 PM
anh mong em đừng chờ đừng đợi
đáng ko em phí cả cuộc đời
em hãy đi tìm cuộc tình mới
vì lòng anh chết rồi em ơi
sao trên trời ngọt ngào dịu vợi
tình của anh khúc nhạc ko lời
anh đã lỡ trao tim ai khác
giờ mình anh khóc nỗi chơi vơi
NTN
Cinderella white slippers
17-06-2005, 12:36 PM
Khóc làm gì cho đời héo úa
Tim chết rồi mà tại vì sao
nói thật nha, tim em cũng đã chết
vì một người đã từ chối tình em
Lòng em đau nhói khi người em yêu nói
"đừng đợi đừng chờ anh mà chi"
người ta nỡ giết chết trái tim này
giờ em chỉ biết khóc hờn, tuỗi thân!
Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:38 PM
vậy người hãy cho anh xin lỗi
làm gì đây tất cả muộn rồi
thôi em hãy lắng nghe bài hát
"Chuyện người đã đi ngang đời tôi "
NTN
Cinderella white slippers
17-06-2005, 12:46 PM
Thôi thôi anh ơi đừng khuyên nữa
em thấy anh buồn nói chơi thôi
em vẫn còn nhỏ yêu chi sốm
kểu mẹ la gầy là chết em
Bài hát gì nghe kì vậy
chẳng thèm đâu, ko thèm nghe
ma nè anh kia ơi
giởn hồi nảy giờ cũng đũ rồi
Em muốn nói là anh đừng buồn nữa
Yêu làm chi cho bây giờ phải khổ đau.
Kẻ_bên_lề_đợi_em
17-06-2005, 12:49 PM
a hóa ra người ta chỉ giỡn
thế mà anh cứ tưởng thật lòng
làm hết hồn sợ ai mỏi mong
giờ thì tốt không cần lo sợ
nhưng em ơi sao hết buồn nỗi
đôi chim trời đã ko liền đôi
dù xót đau tự trách..bồi hồi
tình kia vẫn hững hờ quên lối
NTN
Boulevard
17-06-2005, 10:47 PM
Em đợi anh ? Hay anh đợi em ?
Hay ta đợi tình yêu ...đang đến ?
Người ơi ! Sao quá vô tình ?
Để cho anh đứng hoá già theo ...trăng !
Tặng cho sis iu đoá ! ^^
*vô tình*
18-06-2005, 10:23 AM
Trăng tuy già vẫn ôm ấp tình cảm
Người đây trẻ nhưng tình thì thấy đâu
Một mình một bóng cùng liễu nhớ
Giận hờn nơi đây ai biết đâu.....
Cinderella white slippers
18-06-2005, 10:27 AM
Em đâu có để anh chờ
Mà sao anh lại nói ai chờ ai
Mà em cũng đâu có chờ
chờ anh chi mệt
cho da hếu tàn
*vô tình*
18-06-2005, 11:14 AM
ánh nguyệt nguyện soi mái tóc ngà
của cô thiếu nữ dưới cây da
dỗi hờn nóng nảy vì ai đó
nguyện tàn nguyện sẽ mãi ko xa
NTN
Người nguyện người hứa người đánh mất
Để ai hờn giận trách trăng già
Bóng cô thiếu nữ nghiêng trên nước
Trạnh lòng hiểu nỗi niềm sâu xa
yY_endless_sadness_Yy
18-06-2005, 04:04 PM
đừng chờ người hỡi làm chi
tim anh có chủ dc gì người ơi
nhìn xem ánh dương sáng ngời
đời em rồi sẽ đổi dời sáng tươi
NTN
:tim: ko chờ biết phải làm chi?
hay anh có chủ, được gì?
người iu anh quá, hay là chia ly ?
chia ly, thì mặc chia ly
có sầu, có muộn ,thì thôi , thôi thì
người về ,người hái ruộng người
ta về ,ta hái ruộng ta 1 mình :tim:
swtlilaznchik88
18-06-2005, 09:11 PM
Cây đa bến sông bờ ao nhỏ
Có cô em gái ngồi mộng mơ
Lớn lên tìm tấm chồng ao ước
Cho đời tươi đẹp giống trong thơ
Kẻ_bên_lề_đợi_em
18-06-2005, 09:18 PM
Ơi cô Endless cô đơn
một chữ sadness giận hờn ai kia
cô nhìn chú bướm trắng kìa
vui tươi múa hát đâu như cô buồn
nhìn cô hai hàng lệ tuôn
lòng tôi bổng thấy một nguồn cảm thông
cô có chuyện gì hay ko?
kể tôi nghe với có lòng giúp cô....
NTN
@VT
bóng cô thiếu nữ dưới ánh trăng
giận hờn ko nói lại ko rằng
chắc là đang giận chàng trai trẻ
chàng đang bận mà cô hỉu chăng
đường phố rộn ràng xe đón đưa
bóng cô thấp thoáng dưới nhánh dừa
chàng trai len lẻn cầm hồng đỏ
tặng nàng xuân tuyền lời gió mưa :D
NTN
hehe bro làm chung dzới VT he :D
Cây đa bến sông bờ ao nhỏ
Có cô em gái ngồi mộng mơ
Lớn lên tìm tấm chồng ao ước
Cho đời tươi đẹp giống trong thơ
cô mãi hy vọng tình mộng mơ
nhưng cô đâu bít đời hững hờ
nhìn cô vô tư và thân ái
lòng bỗng nghẹn ngào chuyện vu vơ
NTN
swtlilaznchik88
18-06-2005, 09:22 PM
Mấy ai vui sống mà không mơ
Mấy ai vui sống cùng vần thơ
Cô gái thơ ngây không biết vậy
Cô chỉ mỉm cười nhìn trời mây
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.