PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Đời



fongluu
03-11-2006, 09:17 AM
Ngẫm nghĩ sự đời thật bất công.
Thiên hạ phân chia việc ko đồng.
Người thì nghèo khổ , việc cả đống.
Kẻ lắm tiền thì...lai ở ko.

Lost.
03-11-2006, 09:37 AM
Sự đời đâu lỗi bởi phân chia
Ở rộng sài sang vẫn nợ đìa
Nghèo đồ nghèo vật nhưng tâm rộng
Thôi thì vui tạm kiếp nong nia

a─Kang
03-11-2006, 07:11 PM
nghĩ lại cũng thấy thật bất công
người ta có lúc cũng bốc đồng
màh sao Kang cứ mãi như dzậy
ôi chao cuộc đời nắm bất công

bien_nho
03-11-2006, 10:22 PM
Thế gian đâu biết chuyện đời
Cùng chung trái đất ... nguời giàu ... người nghèo
Lắm chuyện khó biết mà phân
Người giàu thưởng phước... ngừơi nghèo cheo leo ...

cogaibuongbinh87
04-11-2006, 12:52 AM
thế gian ai biết hết chuyện đời
để cho hiểu thấu được lòng sông
đời kia là thế bao oan trái
nói được gì đây khi bất công

Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 01:02 AM
Đừng trách chuyện đời quá bất công
Giàu hay nghèo cũng phải chịu đồng
Mai này tới lúc mà xuống lỗ
Xương cùn một nắm, biết hay không?
Đừng trách là đời quá bất công
Nghèo khó, cao sang cũng khổ đồng
Mỗi đời một kiểu, cùng nhau khổ
Hỏi giàu cho lắm sướng hay không?

éc_min
05-11-2006, 12:43 AM
Sự đời hiểu hết làm sao
Kẻ ăn không hết ngừơi rào không ra
Dù là chẳng kiếp sa hoa
Tâm nhàn dù với vài ba đồng tiền
Sống cho hồn chẳng nặng phiền
Than gì phận hẩm mà thêm sầu gầy
Cứ vui vui với tháng ngày
Hưởng mây nghe gió chờ ngày lật trang

love_josie
05-11-2006, 03:32 AM
đừng trách cưộc đời nhìu bất công
mà hãy trách con ngưòi sống ko lí lẽ
tạo ra bất công huỷ hoại lẫn nhau
ai đúng ai sai nào ai ngờ dưọc
cưộc đời này quả báo sẽ phân minh

éc_min
06-11-2006, 02:15 AM
Sự đời ngó tạm thấy mà vui
Một nick giả danh đến vài người
Mới vừa chứng kiến mà đau ruột
Góp với giàu nghèo để thêm vui

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:16 AM
Sự đời ai hiểu dc không
Điều gì cũng vậy chuyện đời khó khăn
Một khi chuyện đã đến rồi
Oán chi trời đã khổ công sắp bày...........

Thienmy
06-11-2006, 03:26 AM
Cuộc đời thử thách khó khăn
Mong ta vượt khỏi băn khoăn chính mình
Thật lòng chẳng có chân tình
Thế nên hoài trách đời mình bất công

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 03:38 AM
Trách chi đời ấy bất công
chẳng qua ta chửa tìm ra lối nào
Một ngày rồi đến một tuần
Biết đâu ta sẽ tìm vui thế vào..........

fongluu
07-11-2006, 08:54 AM
Chuyện đời là chuyện lâu dài.
Chứ đâu phãi chuyện ngày , hay chuyện tuần.
Đừng thấy trước mắt mà mừng.
Lên voi xuống chó , biết chừng được đâu????

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-11-2006, 05:43 AM
Biết rằng chẳng dc bao lâu
Chuyện đời là thế ai đâu mà lần
Khó khăn muôn chuyện trập trùng
Thấy mình chẳng mưốn nhìn đời cưòi đau.............

éc_min
08-11-2006, 05:45 AM
ơ hay tham cái chuyện đời
bước đi không đặng gượng cười không xong
biết đời nào thiếu long đong
cớ gì vương vẫn sầu lòng mặn môi

fongluu
08-11-2006, 07:41 AM
Ta đã sinh ra ở trên đời.
Giàu nghèo cũng có lúc mà thôi.
Đừng để tiền bạc kia chi phối.
Hòa đồng mà sống mọi người ơi !

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-11-2006, 01:12 AM
Hoà đồng thì cứ hoà đồng
Mà sao có kẻ muốn điều thị phi
Chuyện gì chẳng nói rõ ràng
Cứ là đem tiếng nhiều phen hết hồn!

love_josie
10-11-2006, 05:38 AM
ta sống trên đời là vì nghĩa
vì đởi cần có một lương tâm
sống cho ngay thẵng ko giã dối
sống hết lòng mình vì tương lai

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 01:05 AM
Tôi sinh ra sống trên đời mọi ngã
Cớ làm sao, ngưòi ta cứ ủ ê
Chê tôi đó, thì thôi tôi cam phận
Đặt chuyện chi, cho số kiếp nổi trôi

Tôi đã sống, như biết bao kẻ khác
Vẫn hoà đồng, vui vẻ béit6 bao nhiêu
Tôi đã cố, mang bao niềm hy vọng
Nắng ngập tràn, nắng chiếu tận mây xanh

Tôi đã đến, chỉ mang bao mộng ưóc
Chỉ nhỏ nhỏi, như con nưóc khi xưa
Tôi vẫn thế, sống nơi đây tình nghĩa
Cớ sao ngưòi, lại cứ mãi rắp tâm

Nói tiếng xấu, buông lời chi ai hỡi
Để cho tôi, giờ chẳng thiết nơi đâu
Tôi đã sống, chẳng gây thù chuốc oán
Nỗi đau này, ai thấu nỗi cho tôi............

(Đây cũng là nỗi lòng của chính tôi bây giờ đấy!!!!)

fongluu
11-11-2006, 09:10 AM
ta sống trên đời là vì nghĩa
vì đởi cần có một lương tâm
sống cho ngay thẵng ko giã dối
sống hết lòng mình vì tương lai

Nếu ta sống trên đời là vì nghĩa !?
Nhưng cuộc đời bất nghĩa thì sao?
Còn ta sống có lương tâm à !?
Hãy cẩn thận vì đời cần lương... tháng.

langtukiem87
11-11-2006, 09:40 AM
chuyện đời lắm lúc quá đa đoan
tình đến tình đi chẳng phàn nàn
yêu nhau rồi lại làm nhau khổ
biết trước thì xưa chẳng dám yêu

fongluu
11-11-2006, 09:41 AM
Tôi sinh ra sống trên đời mọi ngã
Cớ làm sao, ngưòi ta cứ ủ ê
Chê tôi đó, thì thôi tôi cam phận
Đặt chuyện chi, cho số kiếp nổi trôi

Tôi đã sống, như biết bao kẻ khác
Vẫn hoà đồng, vui vẻ béit6 bao nhiêu
Tôi đã cố, mang bao niềm hy vọng
Nắng ngập tràn, nắng chiếu tận mây xanh

Tôi đã đến, chỉ mang bao mộng ưóc
Chỉ nhỏ nhỏi, như con nưóc khi xưa
Tôi vẫn thế, sống nơi đây tình nghĩa
Cớ sao ngưòi, lại cứ mãi rắp tâm

Nói tiếng xấu, buông lời chi ai hỡi
Để cho tôi, giờ chẳng thiết nơi đâu
Tôi đã sống, chẳng gây thù chuốc oán
Nỗi đau này, ai thấu nỗi cho tôi............

(Đây cũng là nỗi lòng của chính tôi bây giờ đấy!!!!)

Đời là thế , cần chi wan tâm đến.
Và miệng đời cũng như vậy thôi mà.
Luôn giao bao nỗi buồn và thất vọng.
Cho mọi người chứ ko phãi riêng ai.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 08:21 PM
Đời là thế, làm bao ngưòi đau khổ
Bởi đa đoan, ai đó mưón6 gieo lên
Đời cứ khổ, cứ bưòn6 sao biết dc
Thoô thì mình, đành cam phận vậy thôi!

Tình ca du mục
11-11-2006, 08:32 PM
Chuyện đời nhiều lắm sầu bi
Duyên đến duyên đi đời cô quạnh lắm
Mối tình một thủa mang theo
Chuyện đời còn đó bao điều nghĩ suy

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 08:38 PM
Chuyện đời lắm chuyện thị phi
Chuyện đời lắm kẻ, đặt điều lắm chăng
Chuyện đời ai biết cho rằng
Chuyện đời, đổi trắng, thay đen thế mà.............

éc_min
11-11-2006, 09:16 PM
than gì mấy cái sự đời
cười cho câu chuyện qua đường mà thôi
lạ gì những bận nổi trôi
sống cho thực tế thi thôi ngậm lòng

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 09:25 PM
Rằng mình sống thực đấy thôi
Cớ sao có kẻ, nổi trôi đời mình
Nói nhăng nói cuội linh tinh
Giờ đây chẳng dám, còn tin sự đời!

fongluu
17-11-2006, 08:34 AM
Thiệt tình cái miệng người đời.
Chỉ biết lo chuyện bao đồng mà thôi.
Buôn lời cay đắng trên môi.
Làm người khác khổ , làm đời mất vui.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-11-2006, 03:20 AM
Đời tôi đã mất vui rồi
Kẻ làm điêu đứng, chính là bạn thân
Nói nhăng nói cuội cho mình
Thành ra bao kẻ, thấy mình ngu ngơ

Đời tôi, giờ hận lắm rồi
Khó khăn biết mấy, nhận chi bây giờ
Bạn thân chẳng tỏ chẳng mờ
Thôi thì cớ sự, chẳng thà quên đi.........

fongluu
24-11-2006, 08:09 AM
Chuyện đó cũng nhỏ thôi mà.
Làm ji` đến nỗi phải buồn hổng vui ?
Khi sự thật được phanh phui.
Thử coi lúc đó ai vui , ai buồn . ( biết liền )

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-11-2006, 01:26 AM
Chuyện thì cũng đã phanh phui
Nhưng sao nó cứ nhảm hoài ko tha
Chuyện chi có đấy chẳng là
Nói gì nói miết, muốn điên cái đầu

Tha thì n1o chẳng chịu tha
Suốt ngày léo réo, chuyện này chuyện kia
Đụng ngay danh dự mình đây
Thì thôi vui cái, nỗi chi dc mà!

fongluu
25-11-2006, 08:40 AM
Nếu sự thật đã rõ ràng.
1 lần nói dóc 9 lần ai chẳng tin.
Phần mình , cứ việc lặng thinh.
Bà 8 nói mãi cũng bực mình cho coi.(yên tâm mà sáng tác thơ đi )

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
27-11-2006, 05:26 AM
Biết là thế đó chuyện đời
Nói chi nói dóc, nói wài khó tin
Nhưng mà dóc ấy vừa hình
Nói gì thêm bớt, nói lời chua ngoa!

fongluu
27-11-2006, 08:37 AM
Đã biết người ta hay vậy rồi.
Mà mình tức mãi cũng thế thôi !
Đừng nghiêm trọng wa' vấn đề đó.
Thêm tàn nhan sắc vì âu lo.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-11-2006, 04:43 AM
Nhan sắc ấy, tàn phai nào có tiếc
Cuộc đời mình, sao lại lắm phong ba
Kẻ đa đoan, nghĩ gì buông lời nói
Khiến lòng này, rành rõi chẳng hiểu thay

Chuyện nghiêm trọng, cho qua nào có dễ
Thôi thì mình, biết dc lòng ai kia
Mặt xinh xắn, mà sao dạ oan trái
Tức mãi rồi, nguội lạnh sẽ qua đi.........

langtukiem87
06-03-2007, 08:06 AM
người oan trai hay lòng ai oan trái
khiến bao người phải đau khổ vì ai
khiến tim gầy nay trở lên lạnh giá
khiến tan tành bao giấc mộng tình yêu