comotvisao
17-06-2005, 09:30 AM
xin hãy yêu bằng trọn trái tim !
dẫu đau khổ còn hơn giả dối.
xin mãi nhớ nhung dù đơn gối !
nói hết đi chớ đứng lặng im !
tình trong tay sao mãi đi tìm
làm tất cả cho tình chớm nở !
cửa sổ kia sao người không mở ?
thuyền tình trôi sao để thuyền chìm?
gửi đến người vẫn đứng lặng im
yêu say đắm sao người không nói
người đi mãi, một mình đau nhói
tại sao người làm khổ trái tim ?
dẫu đau khổ còn hơn giả dối.
xin mãi nhớ nhung dù đơn gối !
nói hết đi chớ đứng lặng im !
tình trong tay sao mãi đi tìm
làm tất cả cho tình chớm nở !
cửa sổ kia sao người không mở ?
thuyền tình trôi sao để thuyền chìm?
gửi đến người vẫn đứng lặng im
yêu say đắm sao người không nói
người đi mãi, một mình đau nhói
tại sao người làm khổ trái tim ?