Xem đầy đủ chức năng : Mười bảy tuổi
tháng năm
17-06-2005, 08:27 AM
Mười bảy tuổi em đã là thiếu nữ
Tóc không dài cho gió thổi bay
Không dịu dàng như lòng anh muốn
Thoáng lạnh lùng nhưng cũng đủ hồn say
Cà Tím
17-06-2005, 08:31 AM
Mười bảy tuổi em đã là thiếu nữ
Để bao người cứ ngơ ngẫn hồn mơ
Mười bảy tuổi em có là tiên nữ
Cớ sao anh cứ đứng đó thẫn thờ?
Nguyen Nghi
17-06-2005, 08:34 AM
mười bẩy tuổi em là thiếu nữ
mái tóc dài buông xõa mảnh hồn thơ
để cho hát khúc đợi chờ
tặng cho em vừa tròn mười bẩy
_N_X_
17-06-2005, 11:30 AM
Anh yêu em khoảng đời mười bảy tuổi
Đẹp tuyệt vời tiên nữ những nét cong
Em ! sáng lóa một khoảng trời bé bỏng,
Để đêm về thao thức những vần thơ
Anh nhớ lắm khoảng đời mười bảy tuổi
Tình học trò , vụng trộm quá đi thôi
Thầm ước ao đâu dám ngỏ thành lời
Nhưng trong tim _ cả một thời mười bảy
Seafoam
17-06-2005, 04:14 PM
Mười bảy tuổi qua lâu rồi ,ai hỡi
Tháng năm buồn ,nhưng mãi chẳng ngừng trôi
Để xa mãi cái thời mười bảy tuổi
Dáng tiên hồng cho....mỏi mắt ai soi :D
Mr.Ngọc
17-06-2005, 05:23 PM
năm nay 17 hả em ?
vô nick anh chat cho xem mặt nào
17 đẹp như ngôi sao
em mà như thế thể nào anh cũng cưa !
thotinh_online
17-06-2005, 05:32 PM
Mười bảy tuổi em là nàng tiên cá
Rất vô tư và rất đỗi hồn nhiên
Em quậy phá nhưng đôi lúc cũng rất hiền
Tuổi mười bảy làm anh điên anh dại
saudoi
18-06-2005, 01:03 AM
Mười bảy tuổi em thương phận mình buồn
Kiếp bọt bèo sao lắm đỗi phong ba
Mười bảy tuổi sao đời em xót xa
Lắm đắng cay em thương tình mình quá
Mười bảy tuổi em bắn phát súng tình
Tay bị thương và trái tim tan vỡ
Mười bảy tuổi em chẳng tin chữ tình
........(ai điền vào giúp em câu nay vói)
Mười bảy tuổi ừ em đã mười bảy
thì sao anh em đã lớn hay chưa?
thotinh_online
18-06-2005, 11:30 PM
Tuổi mười bảy người ơi bao hờn dỗi
Cứ trút vào miệng lưỡi em đây
Con người anh gian khổ đã trải đầy
Giờ yên phận cũng bị em làm mất
minhtinh999
08-07-2005, 04:10 PM
tho hay do ! hihihihi nhung cac ban hay cho nhau nick "chat " de tien hoi tham cho zui
vuonthochieuhohen
09-07-2005, 10:23 PM
mười bẩy tuổi mới lớn lên
vui chơi bay bổng hồn nhiên yêu đời
tuổi này rất thích ăn chơi
say mê ngắm cảnh ngoài trời bướm bay
đêm về thao thức đắm say
ngồi trong phòng nhỏ viết ngay mấy dòng
giữa làm lưu niệm hè đông
ngay mai tuổi sẽ khác thường đổi thay
VT xin chúc bạn vui vẻ hôn nhiên yêu đời nha .
ních chát ( congvienchieuhohen_7h30 )
mình cho bạn ních đó , có gì vui buồn tâm sự cùng mình nha bạn .
sành điệu mái ngố
11-07-2005, 12:32 AM
17 tuổi em định đi lấy chồng
tưởng rằng lấy được lại về ko
langtuphieubat
09-08-2005, 04:10 AM
[B]tui phản đối ý kiến trên
anhdeptrai_cogilasai
09-08-2005, 04:13 AM
lấy chồng sớm chi em phí cuộc đời
cứ yêu đi đã đừNg lấy nhau
người ta đã nói rằng tình yêu
chỉ có lúc chưa lấy nhau thôi
khuyên em đừng dại lấy chồng sớm
để lớn tí nữa rui.....lấy anh.....
KAkakkakakakakakakaa
BE_YEU2005
09-08-2005, 07:11 AM
Mười bảy tuổi em đã đi ra nơi đầu gió
Nhận sao trời làm tín hiệu tình yêu
Mười bảy tuổi em ngồi đây với cỏ
Để không gian xao xuyến buổi ban đầu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.