Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Comay's diary



comay
02-11-2006, 04:08 PM
uhm... cuối cùng mình cũng vô đây.... nick cỏ may hông biết có ý nghĩa gì với mình lúc này.... nhưng dù sao mình cũng cảm thấy no thân thương ghê lăm...

Cuộc sống bình thường trôi wa từng ngày với niềm vui nỗi bùn lẫn lôn... mình đang tách biệt với mọi người, nhưng cũng hông đàng lòng vì khoảng thời gian mình gắn bó đây phải là ngăn.. mình.... minh... cũng hông biết nữa... nhưng nói chung dạo này cũng hông mấy có thời gian. Bi giờ mình ko còn như trước kia nữa, mình phải serious trong mọi thứ, phải suy nghĩ tới lui.. đôi khi muốn nổ tung bộ óc bé tí ra nhiều mảnh......

hôm nay tự nhiên mình có hứng dạo chơi trong này và hi vọng mình sẽ ghé thăm nhiều hơn vì mình yêu thích trang web này lâu rôi......

Cong tu
02-11-2006, 11:18 PM
một sự trở lại và bắt đầu mới
tại sao lại phải ngăn mình lại
hãy quyết định và làm theo những gì bạn cảm thấy đứng đắn nhất
tại sao lại phải tự mình cách biệt mình với mọi người
sống như vậy thì khối óc của bạn sẽ nổ tung đó
hay thư giãn đi
kiếm một người bạn thân rùi 8 cho thoải mái
còn nếu bạn ở gần biển thì không có j` tuyệt vời hơn
đứng cạnh bờ biển và hét to lên "tôi yêu cuộc sống này "

comay
05-11-2006, 03:45 PM
cám ơn những lời khuyên của công tử nha.... cám ơn nhiều lám^^ mình cũng đang cố gắng rất nhiều, không muốn tách biệt đâu nhưng..... uhm có lẽ là không có lý do, bây giờ ng` bạn thân duy nhất mình có thể tâm sự thì ở wa' xa, ngoài ra chắc mình chẳng thể nói với ai.... uhm... nhưng mình lúc nào cũng có hi vọng hết, vì dù mọi thứ tắt hết thì hi vọng vẫn còn, mình vẫn tin tưởng vào cuộc sống lăm.........
Chỗ mình ở đâu có gần biển......... mình cũng muốn đi đâu đó, hét thật lớn..... cuộc sống cũa mỉnh hiện tại nặng nề wa' nhưng mình lại mang vác nó nhẹ nhàng lăm.......vậy đó, trong cuộc sống dòng đời tất bật thì cũng còn nhữg ng` như bạn an ủi minh.. cám ơn nhiều lắm.....

hôm nay, một ngày tôi chẳng biết làm gì, tưởng là vui ai dè, toàn những chuyện không đâu, sao lúc nào mình cũng cảm giác sao á, lúc này lúc kia,.... mình sợ hãi khi nhỉn đến tương lai... chẳng biết từ lúc nào đầu óc mình thay đổi liên tục đến chóng mặt.... dù sao mình cũng còn hi vọng mà....... Tr ơi, cố lên, cô lên..... dù ko ai cỗ vũ thì mày cũng tự cổ vũ mày được mà...... cố lên!!!!!!!

redstar
05-11-2006, 08:01 PM
đúng vây đó! sống là phải chiến đấu