sadlove
02-11-2006, 04:37 AM
Một ngày đẹp trời! Lâu lắm rồi mới có cơ hội vào HHT để lại được trút bỏ những tâm sự , những điều mà không thể nói nên lời , và đặc biệt những tâm sự em muốn gửi tới anh nhưng lại không có can đảm.
Gần 1 tháng qua nhìn anh hốc hác, gầy sọp đi vì công việc , vì bao lo toan cho cuộc sống , rồi tình cảm của chúng ta nữa. Thật sự lòng em nghẹn lại , khi thấy anh thức đến 3h sáng mới đi chợp mắt , rồi 6h sáng lại dậy chuẩn bị cho 1 ngày đầy ắp công việc. Em cứ âm thầm theo dõi anh mà chẳng đỡ đần được anh chút gì. Thậm chí đôi khi lại nhõng nhẽo , đòi hỏi anh này nọ , vậy mà anh vẫn luôn chăm sóc em như 1 cô bé , trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười thân thiện. Em thật ích kỷ phải không anh? Đôi lúc ngồi hàng giờ bên cạnh anh đan khăn ấm cho anh và lặng nhìn anh làm việc bỗng chợt em ao ước có 1 gia đình và những đứa bé thông minh như anh. Thật ngốc nghếch và cổ tích phải không anh?
Sau 1 thời gian dài đầy quyết tâm và nỗ lực , cuối cùng anh cũng đã thành lập được cho mình 1 công ty như ao ước của anh và nó cũng khá phát triển. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu , sau này anh sẽ phải vất vả lắm anh biết không? Cho dù sau này chúng ta không là 1 gia đình nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh anh , sẽ luôn ủng hộ anh chỉ vì 1 điều em không thể xa anh. Anh cũng vậy nhé , hãy luôn ở bên em được không anh? Em cần có anh , rất cần có anh trong cuộc sống của em.
Lang thang trên khắp nẻo đường quen thuộc , nghĩ về anh. Nhìn đôi tình nhân bên đường họ ôm nhau em lại nhớ tới lần đầu được ôm anh , thật bình yên và hạnh phúc. Cố gắng lên anh nhé , nếu mệt mỏi thì anh hãy nghỉ ngơi đừng để quá sức , em rất sợ anh ngã bệnh. Bởi em sẽ không thể ở bên anh chăm sóc anh , anh hứa với em rồi đấy nhé , anh không được ngã bệnh đâu đấy biết chưa?
Cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp anh , quen anh , làm bạn của anh và yêu anh !:huglove:
Gần 1 tháng qua nhìn anh hốc hác, gầy sọp đi vì công việc , vì bao lo toan cho cuộc sống , rồi tình cảm của chúng ta nữa. Thật sự lòng em nghẹn lại , khi thấy anh thức đến 3h sáng mới đi chợp mắt , rồi 6h sáng lại dậy chuẩn bị cho 1 ngày đầy ắp công việc. Em cứ âm thầm theo dõi anh mà chẳng đỡ đần được anh chút gì. Thậm chí đôi khi lại nhõng nhẽo , đòi hỏi anh này nọ , vậy mà anh vẫn luôn chăm sóc em như 1 cô bé , trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười thân thiện. Em thật ích kỷ phải không anh? Đôi lúc ngồi hàng giờ bên cạnh anh đan khăn ấm cho anh và lặng nhìn anh làm việc bỗng chợt em ao ước có 1 gia đình và những đứa bé thông minh như anh. Thật ngốc nghếch và cổ tích phải không anh?
Sau 1 thời gian dài đầy quyết tâm và nỗ lực , cuối cùng anh cũng đã thành lập được cho mình 1 công ty như ao ước của anh và nó cũng khá phát triển. Nhưng đó chỉ là bước khởi đầu , sau này anh sẽ phải vất vả lắm anh biết không? Cho dù sau này chúng ta không là 1 gia đình nhưng em sẽ luôn ở bên cạnh anh , sẽ luôn ủng hộ anh chỉ vì 1 điều em không thể xa anh. Anh cũng vậy nhé , hãy luôn ở bên em được không anh? Em cần có anh , rất cần có anh trong cuộc sống của em.
Lang thang trên khắp nẻo đường quen thuộc , nghĩ về anh. Nhìn đôi tình nhân bên đường họ ôm nhau em lại nhớ tới lần đầu được ôm anh , thật bình yên và hạnh phúc. Cố gắng lên anh nhé , nếu mệt mỏi thì anh hãy nghỉ ngơi đừng để quá sức , em rất sợ anh ngã bệnh. Bởi em sẽ không thể ở bên anh chăm sóc anh , anh hứa với em rồi đấy nhé , anh không được ngã bệnh đâu đấy biết chưa?
Cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp anh , quen anh , làm bạn của anh và yêu anh !:huglove: