TheCat
02-11-2006, 02:47 AM
Sân trường lại tiếng nô đùa quen thuộc
Chẳng còn đâu tiếng ve sầu ngân vang
Phượng thôi nở lá bàng rơi trong gió
Thu đã về một năm học lại sang
Nghe đâu đây tiếng gọi giữa sân trường
Rất thân thuộc mà dường như hoá lạ
Đã qua hạ mà lòng vẫn hoài hạ
Mong hạ về lòng chơt thấy bâng khuâng
Áo dài trắng hay trong sân đầy nắng
Dưới sân trường tạm vắng một màu hoa
Tà áo ai bay trong gió thướt tha
Tia nắng qua còn vươn trên mái tóc
Giữa giờ học chàng học trò ngơ ngẩn
Nhìn ra cửa tựa như đang nghĩ gì
Hay dáng ai còn hoài trong tâm trí
Mỗi bước đi lưu luyến ở bên ngoài
Tiếc làm chi khi hạ vẫn còn hoài
Thời học trò không hai lần quay lại
Phượng còn nở là hạ vẫn còn mãi
Ta chia tay cũng là lúc hạ về
Cánh phượng ép kề giữa hai trang vở
Để thâylòng mình trở nên lạ quá
Vẫn hoài hạ mà lòng không mong hạ
Sợ hạ về ta lai phải chia tay
Thứ năm, 02/11/2006
Chẳng còn đâu tiếng ve sầu ngân vang
Phượng thôi nở lá bàng rơi trong gió
Thu đã về một năm học lại sang
Nghe đâu đây tiếng gọi giữa sân trường
Rất thân thuộc mà dường như hoá lạ
Đã qua hạ mà lòng vẫn hoài hạ
Mong hạ về lòng chơt thấy bâng khuâng
Áo dài trắng hay trong sân đầy nắng
Dưới sân trường tạm vắng một màu hoa
Tà áo ai bay trong gió thướt tha
Tia nắng qua còn vươn trên mái tóc
Giữa giờ học chàng học trò ngơ ngẩn
Nhìn ra cửa tựa như đang nghĩ gì
Hay dáng ai còn hoài trong tâm trí
Mỗi bước đi lưu luyến ở bên ngoài
Tiếc làm chi khi hạ vẫn còn hoài
Thời học trò không hai lần quay lại
Phượng còn nở là hạ vẫn còn mãi
Ta chia tay cũng là lúc hạ về
Cánh phượng ép kề giữa hai trang vở
Để thâylòng mình trở nên lạ quá
Vẫn hoài hạ mà lòng không mong hạ
Sợ hạ về ta lai phải chia tay
Thứ năm, 02/11/2006