PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời yêu chưa tỏ



chang_hoang_tu_toc_violet
01-11-2006, 08:04 AM
Bất chợt ngày xưa bên tháng năm
Con bướm bỗng ngỡ ngàng thức giấc
Bướm vờn bay cố tìm dòng mật
Nơi cánh hoa say ngủ âm thầm

Ai níu lại thời gian chầm chậm
Để màu hoa kịp tỏa hương thơm
Kìa một cánh hồng nhung vừa tắm
Nước lung linh, sương sớm nồng thơm

Anh và em cũng như hoa bướm
Tuổi hồn nhiên như áng mây trời
Như hương lúa trên đồng cỏ nội
Yêu nắng vàng đọng nửa sợi rơm

Em có còn nhớ trận mưa ngâu
Lá chuối xanh che hai mái đầu
Từng giọt nước hôn mềm tóc rối
Anh gửi hồn lăn giữa bờ môi

Kỉ niệm thành kí ức dần trôi
Nỗi lòng ai dấu kín bao chiều
Để một lần tìm cơn gió hỏi
Có phải mình chưa tỏ lời yêu ...?!!!