Xem đầy đủ chức năng : Anh đừng hứa...
hoangthithiet
01-11-2006, 03:20 AM
Anh đừng hứa không bao giờ phụ bạc
Yêu em hoài dẫu đời lắm đổi thay
Nguyện suốt đời anh chỉ có em thôi
Khi xa cách là khi anh nằm xuống
Anh đừng hứa cho em càng đau đớn
Có bao giờ anh chung thủy đâu anh?
Có thật lòng...anh sẽ mãi chung tình?
Hay chốc lát an ủi đời con gái?
Anh đừng hứa anh yêu em mãi mãi
Lỡ lúc buồn anh nói thế cho vui
Rồi sau đó lại quên lời ước hẹn
Mà con gái suốt đời có biết đâu
Khi yêu nhau đừng bao giờ anh hứa
Em thêm buồn thêm tủi đấy mà thui
Bởi đàn ông ai đếm được mấy người
Giữa nhan sắc và người không nhan sắc
Em chỉ mong mình yêu nhau là đủ
Thật chân thành không gian dối chi nhau...
Lần đầu tui post bài,hổng bít có hay ko? Mọi người cùng góp ý cho tui nha.
Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
01-11-2006, 06:08 AM
Hắn có hứa làm ơn đừng tin hắn
Lời hứa suông bằng chót lưỡi đâu môi
Cũng như người đã từng phụ bạc tôi
Họ cũng hứa và từng yêu say đắm ...
chang_hoang_tu_toc_violet
01-11-2006, 08:37 AM
Anh Muốn hứa với em tất cả
Dù cho không là sự thực
Anh Muốn làm tất cả...
Anh muốn đưa em đi đây đó
Và Anh muốn hứa là sẽ yêu em đến trọn đời....
ayumiradex
01-11-2006, 08:09 PM
anh đừng hứa nhưng gì anh ko thể
vạn vật trên đời có lúc cũng đổi thay
ngang qua nhau cũng quên lãng một ngày
chỉ mong rằng đắm say tình hiện tại
chẳng tin đâu một tình yêu mãi mãi
bất diệt lòng ngàn kiếp chẳng phôi phai
nếu có thật một kiếp khác đầu thai
anh đừng hứa luôn yêu em như vậy
đừng chứng minh bằng những điều nhìn thấy
em biết rằng chỉ suơng khói bóng mây
trọn đời yêu..ko phụ bạc sau này
là những lời ..tận lòng em chán ngấy
cốc ruợu tim muỗng tình yêu vừa khuấy
cứ thật lòng cứ yêu vậy mà thôi
hứa làm chi cho hao tốn những lời
ko linh ứng nếu một mai....phải chết...
codon_thisi83linhpk
02-11-2006, 03:20 AM
Tôi sẽ hứa những gì tôi có thể
Chẳng bao giờ lời hứa ảo đâu em
Tình yêu cần những tấm lòng chung thủy
Tình yêu cần lời hứa thật mà thôi
ok trong tình yêu cũng có những lời nói rất chân thật,và vẫn còn nhiều mối tình lãng mạn và chung thủy,Ok
Nguyễn Như Phước(lính mà em)
anhhai_pro
02-11-2006, 08:18 AM
anh hứa sẽ đưa em đi suôt cuộc đời
tạm thời mới được nửa đường thôi
Stand_up
02-11-2006, 06:07 PM
Có thể con người chỉ biết nói yêu thương
Có thể con người chỉ biết nói yêu thương
Khi tái tim cào cấu thành trăm mảnh
Có thể nụ cười lung linh trong ánh mắt
Chỉ đến khi nào dòng lệ đã cạn khô
Có thể con người sẽ vô tư
Khi trăn trở trong lòng người đã chết
Có thể tình yêu không bất tử
Nếu đời này không sóng gió can qua
Có thể nào người lừa dối ta ư?
ayumiradex
02-11-2006, 06:13 PM
Có thể con người chỉ biết nói yêu thương
mượn câu này làm câu thứ nhất nha bạn
"Có thể con người chỉ biết nói yêu thương"
nhưng có lúc tự lấy vào nghiệp chướng
chân dò dẫm trong màn đêm hoang tưởng
đến lúc khô cằn rạn vỡ những vấn vương
nhạt nhòa trong đau khổ bóng thiên đường
ta tiếc nuối những ngày xưa..dĩ vang.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.