Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không thể đặt tên



Người Điên Yêu Thơ
31-10-2006, 10:26 PM
Có một người bên kia đó tôi yêu
Hôm nay đã không còn yêu tôi nữa
Bây giờ đứng tần ngần bên bếp lửa
Lòng bâng khuâng đem đốt hết thư tình
Ngoài kia trời đang sáng ánh bình minh
Mà nghe thấy lòng mình như đêm tối
Tiếng yêu đó ngày xưa trao quá vội
Để bây giờ ôm gối khóc ly tan
Chuyện tình ta ngỡ đâu sẽ không tàn
Ngờ đâu đó chỉ là cơn gió thoảng
Hồn ta đã mất đi rồi một mảng
Những phần kia giờ lãng bước phiêu du
Có còn ai xua tan áng mây mù
Cho ta thấy đời ta còn ý nghĩa
Hay đời cứ giống như là chiếc đĩa
Cứ tròn xoay, vô nghĩa với vô tình.

Thienmy
31-10-2006, 10:49 PM
MỘT MÌNH

"Bây giờ chỉ một mình ta
Một mình ta với bao la một mình
Bây giờ chỉ một trái tim
Một mình tung hứng, một mình vết thương
Khóc ta - hạt bụi vô thường
Mai kia tìm chốn cội nguồn nghỉ ngơi
Cười ta - cũng một kiếp người
Cây sầu đông lá ngoài tươi trong vàng
Ai tìm ai giữa mênh mang
Chỉ còn mây trắng giăng hàng khuất che
Một mình lắng - một mình nghe
Ơ kìa, cái cõi đi - về - gang tay
Một mình cho hết đêm nay
Ta ngồi với Chúa ôm đầy nhân gian!"

- AP -
- Cám ơn anh nhiều lắm -

màu kí ức
31-10-2006, 11:42 PM
Xa vắng quá tình yêu là mộc mị
Khi yêu người con tim lại chót mơ
Yêu là mơ là chết lặng một tý
Là nỗi buồn khi xa vắng câu thơ...

~~~~~~~~~~~~~~~



Kí ức



Lung linh kí ức một thời
Nổi trôi phiêu bạt nay người còn vương
Nỗi nhớ dài tựa một rương
Trải theo năm tháng vô thường một phen
Nắng mưa thất hứa ngủ mèm
Chôn chặt kí ức của thời nhớ nhung
Kí ức còn lắm tâm tình
Trao trao ,gửi gửi riêng mình còn mang
HOài mong một chút nắng tràn
Cho bao hương sắc gió ngàn bướm bay




Bạn thân


Thủa quen nhau tôi chẳng biết bạn nhiều
Giờ xa lớp xa người ôi yêu dấu
Bàn tay xưa giờ nay còn in dấu
Vết mực nào in đậm áo trắng tôi

Bạn thân yêu tôi ước muốn bao điều
Trái tim này luôn khắc tên bạn yêu
Hàng cây xưa vẫn còn in hình bóng
Người bạn hiền chi kỉ của riêng tôi

Giờ trong tôi hoài niệm của ban đầu
Người bạn nhỏ tâm tình ơi một thủa
Ngồi bên nhau tôi thấy mình vui đầy
Bên bạn tôi tràn đầy nhựa sống

Ngày hôm nay một ngày tôi nhớ mãi
Tràn tháng năm tôi đợi bạn bên này
Tình yêu kia đẹp tựa muôn hàng cây
Che chắn gió bên đời tôi có bạn

Kỉ niệm xưa gói vào trong trí nhớ
Không khi nào tôi nói quên bạn đâu
Ngày xưa đó một thời ai dìu dắt
Khổ chung cùng ta đã sẻ làm đôi

Ôi tình bạn muôn ngàn lần ta quý
Bạn thân yêu tôi quý bạn rất nhiều
Ôi tình bạn muôn ngàn lần ta quý
Bạn thân yêu bạn biết có tôi không??



Cảm ơn bạn thân yêu..

Arien - Nàng Tiên Cá
01-11-2006, 12:16 AM
Đôi khi !!!

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hỏi được gì
Câu trả lời lạc lõng
Nó chẳng buồn nghe chi.

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hy vọng gì
Hy vọng bịt mắt nó
Trước sự thật khinh khi.

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không mong đợi gì
Nỗi đau cắt sâu nữa
Khi phút đến sầu bi.

Đôi khi tình yêu ấy
Biết tự bỏ ra đi
Cố không rơi nước mắt
Dù lệ đẫm chia ly

luat_su_da_tai_2008
01-11-2006, 10:21 AM
sáng mặt trời nên chiều lại tắt
vẫn mãi như tôi có một mình
em yêu nơi đâu tôi hờ hững ,
ngóng trông mòn mỏi những đêm dài !

Thienmy
01-11-2006, 09:38 PM
Vùng thương xót trả nhau về tiếc nuối
Hồ đảo điên gợn sóng biếc lăn trầm
Lê gót buồn trên lối cũ trăm năm
Nghe tim nhói đôi ba lần kinh kệ

Bởi ai đó một lần quên ước thệ
Bỏ bên đời đôi mắt ngấn lệ sa
Dòng tóc buông ngơ ngẩn dưới chiều tà
Trôi theo gió cuốn từ nơi xa thẳm

Bờ vai ngoan chúi hờ trong thinh lặng
Cánh tay gầy ve vuốt vạt cỏ vương
Khói chiều loang se sắt nỗi sầu thương
Hư hao quá, bởi đôi lần khờ dại

laitiensinhvn
02-11-2006, 04:49 AM
Chào mừng My muội về nhà !
Rong chơi lâu thế muội à biết không?
Ở nhà ka ngóng....ngóng .... trông
Bao nhiêu chiều muộn ,vẫn không thấy về.

Bây giờ đã hết não nề
Có người rọn dẹp...khề khề....sướng rơn.....hê....hê.....
Ở nhà phụ giúp ka ka.....cấm có đi đâu nhá.!

Stand_up
02-11-2006, 08:13 PM
Có một người bên kia đó tôi yêu
Hôm nay đã không còn yêu tôi nữa
Bây giờ đứng tần ngần bên bếp lửa
Lòng bâng khuâng đem đốt hết thư tình
Ngoài kia trời đang sáng ánh bình minh
Mà nghe thấy lòng mình như đêm tối
Tiếng yêu đó ngày xưa trao quá vội
Để bây giờ ôm gối khóc ly tan
Chuyện tình ta ngỡ đâu sẽ không tàn
Ngờ đâu đó chỉ là cơn gió thoảng
Hồn ta đã mất đi rồi một mảng
Những phần kia giờ lãng bước phiêu du
Có còn ai xua tan áng mây mù
Cho ta thấy đời ta còn ý nghĩa
Hay đời cứ giống như là chiếc đĩa
Cứ tròn xoay, vô nghĩa với vô tình.



Ai sẽ là người sống tiếp những ngày mai
Hỡi trái tim khô đã vỡ vụn
Xing đừng rỉ máu,đừng rỉ máu
Người còn nợ đời nhiều lắm người Điên ơi !

Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 12:23 AM
Tôi đã chán rồi đó chữ yêu
Yêu lắm làm ta khổ rất nhiều
Nên tôi sẽ chẳng thèm yêu nữa
Cho hồn thơ thới với phiêu diêu
Tôi nợ đời, đời đời cũng nợ tôi
Đời giật tình yêu đi mất rồi
Đời không tình thấy đời vô nghĩa
Tôi trả nợ đời, đời trả tình tôi?

mây mơ êm
04-11-2006, 12:35 AM
Có thật bạn ta chẳng màng yêu ?
Có thật là yêu khổ rất nhiều ?
Vì đâu bạn ta bi oan thế
Hay bởi bạn mình chưa thật yêu !

Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 12:52 AM
Tôi đã yêu rồi rất đắm say
Nhưng dù say đắm tháng năm dài
Cuộc tình cũng trở thành cay đắng
Tại vì tôi chẳng hiểu chi ai

màu kí ức
04-11-2006, 01:04 AM
Ngưởng mặt trông theo tháng năm dài
Còn đây giây phút ngỡ ngàng buổi hôm
Tình yêu sớm tối chiều hôm gửi
Vãn dõi theo chân dạ bồn chồn

mây mơ êm
04-11-2006, 01:04 AM
Ta gặp bạn hiền buổi hôm nay
Tưởng chừng không dịp gặp lại "ngài" .
Bởi đã lâu rồi , thơ chẳng trải
Nào có ngờ đâu , ta gặp may .

Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 01:08 AM
Vườn thơ đang thiếu gió cùng mây
Nào có hay đâu gặp một ngày
Mây bay, gió thoảng , vườn thơ vắng
Một mình, ta uống rượu không say

màu kí ức
04-11-2006, 01:10 AM
Ta gặp nhau đây chẳng thật là hay
Lâu ngày gặp mặt bởi gió heo may
Lang thang mây gió tìm........cỏ lạ
Ta gặp đây rồi......lại gió heo may

Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 01:13 AM
Gió heo may là gió mùa thu
Gió heo may trong đó lời ru
Nhưng chỉ gió mùa đông bắc
Tìm gió heo may, bóng mịt mù

màu kí ức
04-11-2006, 01:18 AM
Ta gặp bạn hiền buổi hôm nay
Tưởng chừng không dịp gặp lại "ngài" .
Bởi đã lâu rồi , thơ chẳng trải
Nào có ngờ đâu , ta gặp may .

Gặp nhau sớm tối đã từng
Chén cơm bát rượu chưa từng cạn chung
Nhưng tình thì vẫn giữ chung
Son sơn một thủa ,bạn hiền có đôi

Sớm sớm ,tối tối bạn hiền
Cuồng si một thủa nay người vẫn si
Tình bạn cứ lặng nghĩ suy
Keo son có thấu ,người đi xa vời

Bạn hiền ơi hỡi gặp người
Cầm tay..nói chuyện..chuyện đời hàn huyên
Gió à mặc gió lung nơi
Ta ngồi..ta gặp ,nghỉ ngơi chung vùi

Tháng năm sương khói mịt mùng
Siêng năng ta gặp...chắc mừng cái duyên


Gió heo may là gió mùa thu
Gió heo may trong đó lời ru
Nhưng chỉ gió mùa đông bắc
Tìm gió heo may, bóng mịt mù

Bóng vẫn còn đây thủa mùa thu
Hình thì thất khứ........xa vời vợi
Giớ vẫn đưa..về thoảng ngất ngây
Chất chứa lâu dồn......nay hạ bể

mây mơ êm
04-11-2006, 01:30 AM
Vườn thơ đang thiếu gió cùng mây
Nào có hay đâu gặp một ngày
Mây bay, gió thoảng , vườn thơ vắng
Một mình, ta uống rượu không say

Vậy là có dịp để cho ai ...
Có cớ mượn rượu để uống hoài .
Cạn nhiều tửu lắm , người vẫn thấy
Người thật chẳng say vẫn nhớ ai !

Lost.
04-11-2006, 02:43 AM
Vậy là có dịp để cho ai ...
Có cớ mượn rượu để uống hoài .
Cạn nhiều tửu lắm , người vẫn thấy
Người thật chẳng say vẫn nhớ ai !

Lâu lắm rồi người mới lại ghé qua
Trách hoa nắng không níu người lúc nữa
Cơn gió kia sao không cài then cửa
Sao răng nào chẳng giữ bạn của ta

Lâu lắm rồi , những đường nẻo xôi xa
Vườn thơ đã thêm phần hiu hắt lắm
Sao chẳng về ngang phải chăng vì mưa nắng
Ta chạnh hồn níu lại một vần thơ...........

ayumiradex
04-11-2006, 09:40 PM
chẳng thể nào em hiểu đc tại sao
như ngày xưa anh bỏ quên chị ấy
thì hôm nay với tình em cũng vậy
trao vội vàng..huơng bay mất ..đắm say

một cuộc tình đâu khác vở kịch câm
mà tình anh có quá nhiều lời thoại
những lời nói tuởng chừng như vô hại
sáo rỗng muôn trùng..đau đớn để riêng ai?

nuớc mắt nào dập tắt lửa niềm đau
em cũng đã quên làm thế nào để khóc
yêu chân tình anh chưa từng phải học
xưa yêu người..cũng như thể yêu em

ngang qua đời anh một ai thêm??
yêu người ta bằng tình yêu nông nổi
nồng nàn con tim nhận về ngàn tình vội
lúc hoang tàn..tình thu phải lặng trôi

Stand_up
05-11-2006, 06:45 PM
Nợ đời 1 nửa cuộc đời
Nợ người một chuỗi những ngày chờ mong
Còn đời chẳng mắc nợ ai
Xin đừng oan trái ,tại người cả thôi

ayumiradex
06-11-2006, 05:44 AM
chuyện chúng mình khó gọi thế sao anh
sao ánh mắt thầm nhìn em lãng tránh
lời hứa yêu lụi tàn thật chóng vánh
em ngỡ ngàng:" nhanh như thế sao anh"

sóng vỗ bờ ngàn bọt nước tan tành
như tình em vào tim anh phải vỡ
bọt nước sẽ hòa vào sâu biển thở
em lạc loài giữa muôn triệu câu thơ

những khoảnh khắc ngàn năm chẳng thể ngờ
gục vai áo màn đêm em nức nở
con sóng vỡ còn tình em trắc trở
không thể đặt tên kết quả cuộc tình hờ.....:blow:

Stand_up
08-11-2006, 06:54 PM
Gửi người điên yêu thơ


Người điên yêu thơ để làm chi
Dẫu tình đôi ngả đã chia ly
Trăm lần giông bão ngàn sầu khổ
Chôn hết cho đời bớt sầu bi


Bởi vì thơ nên người điên đau khổ
Hay vì tình mới dở thế đây
Sao người không bộc bạch dở hay
Chia năm sẻ bả cũng ngày nguôi đi

Người Điên Yêu Thơ
08-11-2006, 10:00 PM
Người không hiểu Thơ ở đây hai nghĩa
Một là thơ, hai để gọi tên người
Bởi thơ mới nhớ tới người
Bởi người, nửa khóc nửa cười làm thơ

Lost.
08-11-2006, 10:44 PM
1 vô nghĩa buồn
2 vô nghĩa cười
3 vô nghĩa vui
Những vần thơ chẳng biết ghép thành lời
Lang thang gom góp
Để ghép thành vô nghĩa
Chẳng thể đặt tên vì không muốn tự bịa
Vô nghĩa một lần để có cớ ruổi rong

1 giả tạo vui
2 giả tạo cười
3 giả tạo buồn
Với những điều đã vẹn thành khuôn
Nhưng đặt bút viết mới ngỡ thành
Giả tạo
Ta tô son vẽ hồn tươi màu áo
Dẫu nhẹm điều gì...giả bộ quên tên
Xuống phố rồi mới biết mình lại thêm
Một tiếng hát cho mùa về giả tạo

Stand_up
08-11-2006, 11:27 PM
Người không hiểu Thơ ở đây hai nghĩa
Một là thơ, hai để gọi tên người
Bởi thơ mới nhớ tới người
Bởi người, nửa khóc nửa cười làm thơ




Người điên ơi, giờ này tui chưa hiểu
Người tên Thơ có phải người Điên yêu
Sao người Điên không nói rõ mọi điều
Rằng tất cả không phải trời xe nợ

màu kí ức
08-11-2006, 11:37 PM
Có một người bên kia đó tôi yêu
Hôm nay đã không còn yêu tôi nữa
Bây giờ đứng tần ngần bên bếp lửa
Lòng bâng khuâng đem đốt hết thư tình
Ngoài kia trời đang sáng ánh bình minh
Mà nghe thấy lòng mình như đêm tối
Tiếng yêu đó ngày xưa trao quá vội
Để bây giờ ôm gối khóc ly tan
Chuyện tình ta ngỡ đâu sẽ không tàn
Ngờ đâu đó chỉ là cơn gió thoảng
Hồn ta đã mất đi rồi một mảng
Những phần kia giờ lãng bước phiêu du
Có còn ai xua tan áng mây mù
Cho ta thấy đời ta còn ý nghĩa
Hay đời cứ giống như là chiếc đĩa
Cứ tròn xoay, vô nghĩa với vô tình.


Mỗi lần lên là mỗi lần bỡ ngỡ
Đặt là gì trong góc nhỏ yêu thương
Mỗi câu thơ là mỗi thỏi mật đường
Ngâm chén nước để xoa phần nỗi nhớ

Mỗi lần lên là mỗi lần lại nghĩ
Đặt là gì hỏi '' Người Điên có hay'
Mỗi câu thơ là một lời chan chứa
Hỏi một người đã hứa yêu thơ

Mỗi lần lên là một lần ta lại
Ngậm ngùi mình chẳng thể gặp lại nhau
Mỗi câu thơ là mỗi giọt sầu
Đem gửi cả không biết tên gì nữa

LạcBình
09-11-2006, 11:46 PM
Tôi muốn yêu, yêu lại từ đầu
Dìu em đi mãi tận ngàn sau
Đón nụ hôn như tình mới chớm
Và ấp ủ cả những thương đau

Tôi muốn quay, quay lại từ đầu
Nhìn em cười lòng mãi xôn xao
Lau cho em những dòng nước mắt
Rơi âm thầm trong suốt đêm thâu

Tôi muốn mơ, nhưng hồn dật dờ
Muốn xum vầy, chỉ thấy bơ vơ
Muốn nói nhiều, nhưng rồi câm lặng
Thôi chỉ đành ... viết mấy vần thơ.