PDA

Xem đầy đủ chức năng : trả lại anh lời yêu



ayumiradex
31-10-2006, 08:52 PM
ảnh minh họa:
http://from-sketch.blogzine.jp/myartpen/images/b060603.jpg

em lãng tránh những chiếc hôn mặn nồng
hay hờ hững và giận hờn vô cớ
anh mơ hồ nhận ra điều tan vỡ
khi em cuời buồn nói về chữ ..chia xa

chén ruợu hoàng hôn sóng sánh nắng tà
cùng dạo buớc con đuờng yêu kỉ niệm
từng chiếc lá thu cùng nhau đếm
rũ hết một đời..chứng kiến cuộc tình ta

đừng ngạc nhiên khi em nói sẽ xa
lời chia tay anh đừng ngỡ ngàng thế
cố lòng quên có phải đâu là dễ
sẽ được mà..rồi anh sẽ phôi pha

không cần đâu..nguời đừng nói thứ tha
sẽ chờ đợi hay những gì như thế
những tiếng yêu thuơng trong chiều trễ
chỉ mệt nhoài như chiếc bóng lê thê

những vần thơ là cho những cơn mê
mà ta sống trong cuộc đời rất thực
sẽ có lúc thấy tim mình đau nhức
bóng ngả nghiêng..đơn côi buớc đi về.

Lost.
01-11-2006, 12:26 AM
Em đã nhủ sẽ không làm thơ nữa
Vì thêm buồn như gió cuối thu quên
Lại băn khoăn mỗi khi nắng mỏi mền
Lại phải vẽ một bóng người hư hão

Em sẽ thôi quặn mình trong ảo não
Những điệu đàn thơ ngọt chẳng mềm môi
Câu thơ em nhắc phút chốc để rồi
Qua năm tháng.....em có điều cất giữ //

Thôi đành quên đi trò chơi yêu thử
Để được thất tình - giống với cả người ta
Vui với vần thơ cũng biệt đẫm nhạt nhòa
Mà quên mất nhân vật nào - trong đó

Thôi đứng bên hiên nhìn mây gửi gió
Để biết buồn và ảm đạm câu thơ
Bóng dáng thời gian dù cố gằng làm ngơ
Sâu đôi mắt một nỗi buồn có thật

Sẽ chẳng làm thơ - thôi trĩu sầu lên mắt
Em quay về với nắng chẳng đong đưa
Đứng dưới mây không có nét vẽ thừa
Cũng như sẽ thôi vẽ người chẳng thật

girl_sau_han
01-11-2006, 07:00 PM
Anh biết không hai chữ chia xa....
Cố gắng lắm...
em mới nói tròn chữ...
Bởi chia xa...
là đau thương em giữ...
là mình em...
an ủi một mình em...
Biết như thế nhưng không thể bước thêm...
Đối với anh...
em không yêu được nữa....
Đối với em...
anh chỉ là một nửa...
Phía xa vời....
Hạnh phúc không ở bên..!!!

ayumiradex
01-11-2006, 07:03 PM
hãy để dành tiếng yêu ấy mai sau
đến bên anh là một người con gái
sẽ ko là em ngàn lần không phải
em dại khờ đã bỏ lỡ tình anh

đừng nhớ thuơng để yêu dấu mong manh
em quay gót lỗi lầm em phải chịu
em hờ hững bỏ quên lời êm dịu
anh vẫn chờ để nhận lấy hắt hiu

cuộc đời anh đã nhiều lắm thăng trầm
đừng vì em mà thêm lần dang dở
kí ức cũ em ôm niềm rạn vỡ
tội tình gì mà níu giữ cơn mơ

khi gặp nhau cứ cười nói bâng quơ
như chưa có những ngày xưa kỉ niệm
nỗi băng giá trong hồn em xâm chiếm
chẳng thể nào ấm áp đc con tim

khung_cua_so
01-11-2006, 07:31 PM
Em trả lại một thời đầy ký ức
Những nỗi buồn cùng hy vọng mong manh
Em trả lại tình yêu.. khi biết sẽ không thành
Xin trả lại những gì mà em không hề có

Đối với em anh là mây là gió
Bổng thoáng qua như chỉ một giấc mơ
Cuộc tình đó như chỉ một bài thơ
Một vườn tím mọc bao hoa hoang dại

Một ngày nào đó nếu mà em nhìn lại
Sẽ thấy rằng mình cũng thật vô tư
Trả lại anh những tháng năm chần chừ
Khi đã biết anh luôn yêu ai khác

Trả lại anh... nhưng hình như em đang mất mác
Mất một gì thật quan trọng với em
Đó Có phải là niềm vui vẻ không anh?
Hay đó chỉ là cuộc sống... khi không còn anh nữa?

Serenade
01-11-2006, 09:53 PM
Anh đã quên
Và giờ em sẽ quên....
Những điều xưa cũ xin xây mồ dĩ vãng
Bóng mùa thu đã qua
Xót chiếc lá vàng ngơ ngác
Cầm lòng cũng đành
Em cố bước đi mau...
Bởi sợ hãi ....
Những hoang mang trong giấc mộng tìm nhau
Như chiếc lá xót ...
Những chút tình còn lại
Sợ vội vã thêm lần....
Em lại đến bên anh
Mở rộng bàn tay...sương yêu thương ướt lạnh
TRái tim tội tình cón ngăn nào....
...sưởi ấm.........mùa sang....

ayumiradex
02-11-2006, 06:21 PM
chẳng trở về rồi em cũng ra đi
mang nỗi đau là ưu buồn cô độc
gạt nuớc mắt của trái tim đang khóc
khô héo tình nồng ....anh đau lắm ko anh???

luớt chân trần trên thảm cỏ xanh
cảm nhận thấy 1 linh hồn lạnh giá
quá khứ cũ quá khứ buồn sa ngã
suơng đọng trên cành tan vỡ xuống thảm xanh

đã vỡ rồi giấc mộng đẹp mong manh
anh mải miết trong màn mưa đau nhức
từng đêm vắng ôm buồn đau chất ngất
giữa hai chiều..sầu chín đã lên ngôi...

có tiếc thuơng có buồn nhớ...rồi thôi
em lặng đau vì riêng mình có tội
trong chếch choáng đã đem tình trao vội
chẳng chút thật lòng ..lời trót luỡi đầu môi

mang niềm đau anh đi với rã rời
tìm vui mới trong nồng say mời gọi
anh ôm lấy một thân người con gái
chỉ để là..quên lãng..thế mà thôi..

sẽ đến ngày khô cạn hết đam mê
lời hối lỗi chỉ là điều phải nói
trong tâm trí nỗi đau còn xâm chiếm
em buớc theo đuờng..người xưa cũ đã đi...

x men
03-11-2006, 11:07 PM
trên thế giới có bao tình yêu đẹp
đừng một lần mà trói bỏ tình yêu
biết bao nhiêu niềm vui đang chào đón
hãy vui lên mà đón nhận tình yệu