khung_cua_so
31-10-2006, 08:28 PM
Có phải khi yêu anh đã sai... nhầm lẩn
Nên bây giờ đành tạm biệt chia tay
Em chỉ than đời này thật không may
Vì em lở yêu anh... nên giờ ôm mơ mộng
Nướt mắt rơi nhưng chỉ là vô vọng
Nỗi đau này rồi cũng sẽ qua mau
Không có anh... thế em sẽ ra sao?
Em biết được mình sẽ không vui nữa...
Anh quên em... vì yêu một người khác
Em âm thầm cố tìm chút lảng quên
Chẳng hy vọng đâu anh... gì biết mình cũng không nên
Gì biết được anh chưa hề mong nhớ...
Rồi may đây em sẽ là một thuở
Một thuở anh yêu nhầm lẩn mà thôi
Và mai đây... anh cùng cô ấy chung đôi
Và Có lẽ anh chẳng nhớ về khung trời có em chung bước...
Nên bây giờ đành tạm biệt chia tay
Em chỉ than đời này thật không may
Vì em lở yêu anh... nên giờ ôm mơ mộng
Nướt mắt rơi nhưng chỉ là vô vọng
Nỗi đau này rồi cũng sẽ qua mau
Không có anh... thế em sẽ ra sao?
Em biết được mình sẽ không vui nữa...
Anh quên em... vì yêu một người khác
Em âm thầm cố tìm chút lảng quên
Chẳng hy vọng đâu anh... gì biết mình cũng không nên
Gì biết được anh chưa hề mong nhớ...
Rồi may đây em sẽ là một thuở
Một thuở anh yêu nhầm lẩn mà thôi
Và mai đây... anh cùng cô ấy chung đôi
Và Có lẽ anh chẳng nhớ về khung trời có em chung bước...