van_le
31-10-2006, 01:21 AM
Anh còn nhớ không ngày hôm ấy trời đã sắp đặt để chúng mình gặp được nhau,có lẽ em nói thế là hơi quá vì thật ra cũng chỉ là sự gặp gỡ trùng hợp ở trên mạng,anh gửi photo cho em anh nói chuyện với em còn em thì chê anh đủ thứ nào là sao anh xí thế,lùn thế...nhưng thật ra anh nào có biết với một cô bé 16t như em thì đó không hẳn là một cuộc nói chuyện,có thể em đang rất buồn và muốn có một ai đó dang tay ra chăm sóc yêu thương mình nên đã quá ngộ cảm về tình yêu chăng.
......Có thể em là một con ngốc thật sự anh hỏi số dd của em và tranh đua với anh mãi em mới nói ra đc,anh có biết vì sao em nói cho anh biết ko vì anh đã nói là cứ cho số dd di ko ai gọi đâu mà sợ,nhưng ngay lúc đó 1 tiếng nhạc vang lên,em không biết đó là ai vì số đó rất lạ.........em trả lời và anh nói rằng em mau đi ngủ sớm đi không kẻo sáng mai dậy lại mệt,em bỡ ngỡ vì thật ra cũng chỉ là chat với nhau cho vui thoi anh cần j phải quan tâm đến em...........Cứ như thé mấy ngày liên tiếp em với anh nhắn tin cho nhau rất vui vẻ nhưng em cảm thấy một điều j đó trong anh mà em chưa biết,dường như anh hơi kiêu anh đề nghị làm người yêu của em nhưng anh à hạnh phúc quá xa vời đối với em,anh và em cách ra hàng mấy trăm km làm sao có thể yêu nhau đc,mà chắc j 2 bên đã thật lòng,hay chỉ là nói yêu chơi rối để đấy.........
Qua 1 thời gian em với anh ko còn liên lạc với nhau nữa,nhưng rồi anh biết không cái j đến cũng đã đến dường như em thật sự yêu quý anh,hằng đêm em vẫn luôn viết vào nhật kí là em rất nhớ anh xin lỗi ví em đẫ nói ra những lời không phải, em đã nói rằng "Dù sao anh cũng chỉ là giấcmơ" nhà anh giàu và em biết điều đó,anh có rất nhiều bạn cũng tương xứng với hoàn cảnh của anh bây giờ...............thôi em ko muốn nói nữa đâu anh ạ tình cảm thật phức tạp,em đã quên rối quên hết rồi,nếu em có dối lòng mình rằng vẫn yêu anh thì chúng ta cũng không thể đến đc với nhau,vậy hãy quên đi anh nhé coi như chúng mình chưa bao giờ quen nhau,chúc anh hạnh phúc,và nếu có duyên 1lúc nào dó em với anh sẽ gặp lại............Ye^u một người,quên một người...
......Có thể em là một con ngốc thật sự anh hỏi số dd của em và tranh đua với anh mãi em mới nói ra đc,anh có biết vì sao em nói cho anh biết ko vì anh đã nói là cứ cho số dd di ko ai gọi đâu mà sợ,nhưng ngay lúc đó 1 tiếng nhạc vang lên,em không biết đó là ai vì số đó rất lạ.........em trả lời và anh nói rằng em mau đi ngủ sớm đi không kẻo sáng mai dậy lại mệt,em bỡ ngỡ vì thật ra cũng chỉ là chat với nhau cho vui thoi anh cần j phải quan tâm đến em...........Cứ như thé mấy ngày liên tiếp em với anh nhắn tin cho nhau rất vui vẻ nhưng em cảm thấy một điều j đó trong anh mà em chưa biết,dường như anh hơi kiêu anh đề nghị làm người yêu của em nhưng anh à hạnh phúc quá xa vời đối với em,anh và em cách ra hàng mấy trăm km làm sao có thể yêu nhau đc,mà chắc j 2 bên đã thật lòng,hay chỉ là nói yêu chơi rối để đấy.........
Qua 1 thời gian em với anh ko còn liên lạc với nhau nữa,nhưng rồi anh biết không cái j đến cũng đã đến dường như em thật sự yêu quý anh,hằng đêm em vẫn luôn viết vào nhật kí là em rất nhớ anh xin lỗi ví em đẫ nói ra những lời không phải, em đã nói rằng "Dù sao anh cũng chỉ là giấcmơ" nhà anh giàu và em biết điều đó,anh có rất nhiều bạn cũng tương xứng với hoàn cảnh của anh bây giờ...............thôi em ko muốn nói nữa đâu anh ạ tình cảm thật phức tạp,em đã quên rối quên hết rồi,nếu em có dối lòng mình rằng vẫn yêu anh thì chúng ta cũng không thể đến đc với nhau,vậy hãy quên đi anh nhé coi như chúng mình chưa bao giờ quen nhau,chúc anh hạnh phúc,và nếu có duyên 1lúc nào dó em với anh sẽ gặp lại............Ye^u một người,quên một người...