Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Giọt Nước mắt anh rơi..



chang_hoang_tu_toc_violet
30-10-2006, 03:44 PM
Giọt nước mắt anh rơi khi em nói lời chia tay...!Giọt nước mắt anh rơi khi em bước chân về với người.....!Giờ chỉ còn một mình anh lang thang trong chiều mưa nhớ em....Em có biết không??" người nói yêu em cùng là anh..."!Vậy người nói câu chia tay cũng phải là anh chứ.." ...!

.....!Lòng anh đau nhói khi em xa,giọt nước mắt anh vẫn tuôn rơi...!!Anh biết mình phải làm sao đây khi em đã không trở về....Đời anh chẳng còn gì nữa "Anh đã mất em thật rồi.."...Một cuộc tình tan vỡ em đã quay lưng ra đi không trở lại....Nhiều lúc anh muốn hỏi em một câu rằng "Em bỏ anh vì mang lầm lỡ hay tại vì anh quá Nghèo"???Dù cho em có ở đâu đi chăng nữa Anh vẫn ở nơi đây chờ em đợi em từng ngày từng giờ để được quay lại với em.....

.......Em có biết được rằng từng ngày,từng giờ anh cứ ngỡ em vẫn ở bên cạch anh không em......Anh vẫn biết cuộc tình là thế yêu để rồi chia ly,cho những giọt lệ ướt hoen bờ mi....Rồi nhiều lúc anh giật mình ngồi buồn mới biết anh đã không còn em nữa......

..Hay tại vì trong trái tim em không mang theo lời yêu thương anh đã nói!....Anh có tội gì khi yêu em.....?Hay ông trời đã chia cách tình yêu của chúng ta hỡi em...Ngày xưa chúa nói Rằng"Yêu là có tội" Nên...."Anh biết rằng yêu em là có tội"....."Anh xin có tội để được em yêu".....Sao em không cho anh 1 câu khi chia lìa...Cũng chẳng cho anh biết được một lý do!!Sao tim anh phải sống trong cô đơn.!...

bodepzai
26-11-2006, 07:43 AM
Lạy chúa,
nêu yêu là có tôi
thì suốt doi con mang tội chúa oi!!!!

h4lgtn_loan
26-11-2006, 08:02 AM
me ơi ! Vậy thì suốt đời này con là người có tội

trung can
26-11-2006, 09:19 AM
chà lời bài hát nào mà hay thế, nói cho tui biết tui ra tiệm mua về nghe!
nhưng mà buồn quá

Chetlien
26-11-2006, 10:33 PM
hay hay ... yêu là có tội .. nhưng mà tội gì mới được