PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Thi đá bóng giữa 2 lớp cùng trường"



van_le
30-10-2006, 07:36 AM
Đúng là rất vui khi thấy trường mình tổ chức cho các lớp thi đá bóng với nhau,để chuẩn bị cho phong trá cổ vũ của lớp,mấy đứa mình đã đi mua xớp,màu và mấy thứ vật dụng khác để làm hình trái tim,có tất cả lá 11 ng đá nên bọn mình đã làm 11 trái tim,mặt trước thì có ghi dòng chữ" Lớp 11a8 Vô Địch",còn mặ sau thì ghi tên từng cầu thủ tham gia,mà bọn con zai lớp mình thì toàn thằng nghịch lúc nào cũng thấy hỏi là thế chúng mày đã làm băng rôn cổ động chưa hix hix giả vờ nói chưa...làm làm j, mệt người thế là 1 đống ì mặt ra rõ bùn cười..Hôm sau đã xong khoản cắt trái tim và vẽ chữ tuy mệt nhưng mà vui cực vì thấy mình đà làm đc 1 cái j đó không phải cho lớp mà là cho những ng bạn của mình,lúc làm trái tim sao mà hí hửng đến lúc mang đến sân thì đứa nào đứa nấy ngại cầm đùn đẩy cho nhau,đâm ra cãi 1 trận xong đâu đó thấy bọn a17 (lớp em đá với lớp a17 ạ) kêu gào nhìu quá mà lớp chúng nó đi cổ động đông hơn lớp mình chứ,nhưng mà hông sao chỉ cấn gái a8 ra tay thì phải biết. hì hì..........Chúng nó dẫn trước quả thứ nhất vui nhảy tưng tưng còn dám quay lai nhìn bọn mình cười khẩy chứ đã thế thì khỏi có ngại ngần j hết hô luôn cho bọn kia sợ,bên mình 10 đứa bên nó 20 đứa,nhưng hô vẫn thua nhá bên mình hô vang hết 1 góc sân đến tầm gần gần cuối hiệp 1 thì a8 vào đc 1 quả,cả lũ vui wa nhảy lên hoan hô đau hết cả tay.............cuối cùng tỉ số là 2-1 và lớp mình đã thắng,bọn con gái a17 dám bảo lớp mình đá bẩn ghét cực ko biết lớp nào đá bẩn chúng nó cứ đá vào chân mấy thằng lớp mình làm chúng nó bị chuột rút suốt,ức chế quá mấy đưa đứng cãi nhau,,mấy thằng con zai thi` xin can ko cho cãi.......chắc chuyện của mình thì chẳng có j hay nhưng mà với mình hôm đó rất quan trọng "mình mong a8 nămnay sẽ làm nên kì tích"......quên mất còn cãi nhau với bọn con trai a6 nữa,đúng là con zai bi giờ nhìu thăng dở quá,nói các bạn nam đừng tự ái nha nhưng theo mình là như thế....mắng cho ko cãi lại được j thì biết rồi đấy tốt nhất con zai đừng nhìulời quá đàn bà lắm..hixhix.:blow: