ghost_2812
30-10-2006, 03:12 AM
có bài thơ này mình sưu tầm được , gửi các bạn đọc cho vui :
Sao cô bé nhìn anh rồi cuối mặt
Giận anh à , sao mà giận nói đi?
Giận người ta với cái mặt lầm lì
Giận hổng nói trời ơi sao dễ ghét
Ăn năn về anh chợt thấy thương thương
Cô bé ơi xin đừng để buồn thương
Cho đôi mắt nhìn đời cho tình cả
Giận anh hả thôi từ nay tự nhủ
Chẳng bao giờ anh dám chọc bé đâu
Giận người ta mặt ủ rủ mày chau
Thương cô bé anh vòng tay xin lỗi
Nhưng hổng lẽ mỗi lần cô bé dỗi
Bắt anh đền và xin lỗi kì ghê
Nếu người ta nhìn thấy bảo là quê
Nhưng thích thế _ niềm tin này bé nhỏ.....:huglove:
Chúc các bạn vui....
Sưu tầm phải qua bên st chứ bạn
Sao cô bé nhìn anh rồi cuối mặt
Giận anh à , sao mà giận nói đi?
Giận người ta với cái mặt lầm lì
Giận hổng nói trời ơi sao dễ ghét
Ăn năn về anh chợt thấy thương thương
Cô bé ơi xin đừng để buồn thương
Cho đôi mắt nhìn đời cho tình cả
Giận anh hả thôi từ nay tự nhủ
Chẳng bao giờ anh dám chọc bé đâu
Giận người ta mặt ủ rủ mày chau
Thương cô bé anh vòng tay xin lỗi
Nhưng hổng lẽ mỗi lần cô bé dỗi
Bắt anh đền và xin lỗi kì ghê
Nếu người ta nhìn thấy bảo là quê
Nhưng thích thế _ niềm tin này bé nhỏ.....:huglove:
Chúc các bạn vui....
Sưu tầm phải qua bên st chứ bạn