Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi vườn thơ



Đầu Gấu Giang Hồ
29-10-2006, 11:18 PM
Vườn thơ giờ quá kém
Sắc hoang tàn vẩn vơ
Kẻ đối thơ ơ thờ
tìm nhóm theo đối đáp


Chưa bao giờ thấy vườn thp vắng thế ...... có pic lèo tèo chưa đến chuc bài .... những pic nhiều chỉ có những người trong nhóm nào đó và liên quan đến nhóm mới vào ........ không còn thấy sự đoàn kết thống nhất ..... chỉ thấy sự ganh đua số lượng bài mà thôi!

sat_thu_lanh_lung
30-10-2006, 03:07 AM
hay hay mình nhất chí với bạn vườn thơ giờ đây rất vắng không bóng người mấy buồn qua ha

vườn thơ ngày xưa vui tấp lập
nhiều bóng anh tài thi đối đáp
lời thơ văn vẻ nhiều ý nghĩa
say đắm lòng người bởi lời thơ
vậy mà giờ đây còn đâu nữa
hình bóng ngày xưa đã phai tàn
cùng theo năm tháng người đi hết
bỏ lại vườn thơ qua sơ sài
có ai biết được đời nhân thế
bao nhiêu kỷ niệm đã xa rồi
người xưa bây giờ đâu còn nữa
để đến bây giờ qua hẳn hiu
___________________________
s_t_l_l

bien_nho
30-10-2006, 01:50 PM
Vườn thơ buồn tê tái
Vì vắng dáng ai xưa
Bơ vơ nhìn áng mây
Bay tận vào tâm hồn
Nhớ mãi bóng dáng ai
Ôi vườn thơ bé nhỏ
Có nhớ đến người xưa
Cùng nhau trao vần thơ
Giờ người ở phương nào
Khi nào mới gặp lại
Người cùng vần thơ xưa...

:( :(

Người Điên Yêu Thơ
30-10-2006, 06:04 PM
Nếu chê vườn vắng bóng người
Tại sao không rủ tìm người lại qua
Xem ra không chỉ mình ta
Buồn vui khi thấy vườn hoa điêu tàn
Ai ơi ghé lại thi đàn
Tôi đây xa mãi dặm ngàn chờ mong
Mong là sẽ chẳng phí công
Chẳng hoài năm tháng chờ mong bóng người.

Vườn cũ bây giờ tiêu điều lắm
Người xưa nay đã khuất xa rồi
Giờ đây còn chỉ ta ngồi
Ngóng trông những tháng ngày vui hôm nào

Stand_up
30-10-2006, 07:55 PM
Vườn thơ nay đã vắng bóng người
Còn gì với những buồn hoang điêu tàn
Thôi thì ai đó đi ngang
Xin 3-4 chữ dãi bày lòng ai

Rồi mời bạn bè qua đây
Chúng ta đối đáp thơ say nồng nàn
Tôi xin 2 chữ sang ngang
chia cho người bạn- muôn vàn xa xôi.

Mua Sao Bang
30-10-2006, 09:35 PM
Có gì đâu bạn ơi!
Từ lâu vườn đã thế
Cứ lai hoai lài hoài
Bao nhiêu lời thương cảm
Đã từ khi quay lại
Vườn đã vắng đi nhiều
Những vần thơ chân thật
Chỉ còn những vẫn vơ
Viết cho nhiều thi vị
Nhưng hồn chẳng nơi đâu
Kiếm tìm hoài không gặp

Người Điên Yêu Thơ
31-10-2006, 10:30 PM
Đừng nói thế, Mưa ơi, đừng nói thế
Thơ Người Điên nào đâu có tâm hồn
Bởi vì hồn Người Điên đã vùi chôn
Cùng chung với bao vui buồn thuở ấy

Stand_up
02-11-2006, 06:52 PM
Mưa ơi,giữa trần gian điên dại
Hồn của mưa vơ vẩn nơi đâu?
Linh hồn tôi tan nát lâu rồi
Còn đâu nữa để mà Mưa gặp

Mua Sao Bang
02-11-2006, 11:13 PM
Đừng nói thế, Mưa ơi, đừng nói thế
Thơ Người Điên nào đâu có tâm hồn
Bởi vì hồn Người Điên đã vùi chôn
Cùng chung với bao vui buồn thuở ấy


Ừ, không nói, thì thôi không nói thế
Tại bởi trong hồn bổng chống lên
GIây phút ngây ngô và xốc nỗi
Những lời vơ vẫn! khiên ai buồn


Mưa ơi,giữa trần gian điên dại
Hồn của mưa vơ vẩn nơi đâu?
Linh hồn tôi tan nát lâu rồi
Còn đâu nữa để mà Mưa gặp


Hồn "mưa" lẫn khuất trời xứ lạ
Quanh mùa sương lạnh cứ lanh quanh
Lang thang khắp chốn không dừng nghỉ
Chắc tại tiếc gì chốn thế gian

Sao tan nát! khi đời còn xanh đó
Vẫn còn đây những điều ta đã có
Dẫu chỉ rẳng trong khoảnh khắc mau phai

Cong tu
02-11-2006, 11:32 PM
còn đâu những tháng ngày vui vẻ
những lúc thẫn thờ những lúc yêu
vần thơ vui vẻ trao nhau mãi
thẫn thờ trong tim một buổi chiều

vuonthochieuhohen
05-11-2006, 12:15 AM
Càng xem càng thấy buồn
Vắng vẻ vì sao đêm
Người xưa cũng chẳng lên
thơ ca không lý thú
ngồi đây muốn ngật gù
hình như là thiếu ngủ
Hay nỗi buồn miên man
thiếu người vui trà cạn
Ai cũng chia bè phái
không vào nhà của ai
bao nhiêu chuyện giông dài
cứ cho mình là tài
Cho nên vườn mới kém
cũng chẳng trách chi ai
Thơ phú giờ ể oải
Ngồi chơi không nghĩ làm
Nhưng lòng này vẫn ham
Chỉ có tình thiện cảm
Viết đôi dòng hỏi han

love_josie
05-11-2006, 04:01 AM
vừon thơ nào đâu vắng bóng ngưòi
hồn thơ phiêu lãng khắp nhân gian
ta đây tâm hồn lưôn nhẹ nhõm
bởi mình lưôn mang ngọn lửa thơ ca

Stand_up
05-11-2006, 06:50 PM
Hồn "mưa" lẫn khuất trời xứ lạ
Quanh mùa sương lạnh cứ lanh quanh
Lang thang khắp chốn không dừng nghỉ
Chắc tại tiếc gì chốn thế gian

Sao tan nát! khi đời còn xanh đó
Vẫn còn đây những điều ta đã có
Dẫu chỉ rẳng trong khoảnh khắc mau phai






Hồn tôi tan nát cũng vì thơ
Tôi yêu thơ những ngày ngẩn ngơ
Anh ấy đến ru tôi vào giấc mộng
Tình yêu đến cũng chỉ thoáng như mơ

Người Điên Yêu Thơ
07-11-2006, 02:22 AM
Hồn ai đã lỡ nát vì thơ
Tôi thử đem thơ chữa trị nhờ
Trị độc thành công, yêu thơ nhé
Còn mà không được, chớ hờn thơ

Stand_up
08-11-2006, 01:32 AM
Thơ tôi yêu nhất của anh ấy
Viết về buổi tím ngày xưa
Đó là những xưa-chiều tà
Hai cái bóng trải dài trên đê tím

Mua Sao Bang
09-11-2006, 10:34 AM
Và khi nào anh ấy trở về đây
Trên đê vắng hai bóng hình chung bước
Để đùa vui như một thuở đã từng
Hay mãi mãi chỉ những điều mơ ước

tiểu thư lang thang
09-11-2006, 10:57 PM
Vườn thơ giờ quá kém
Sắc hoang tàn vẩn vơ
Kẻ đối thơ ơ thờ
tìm nhóm theo đối đáp


Vườn thơ giờ vắng vẻ
Người có tâm nơi đâu?
Ai cũng đi qua thế
Trách chi thơ tủi sầu?!

Nếu ai đã có lòng
Thì cùng nhau gây dzựng
Bạn đem hoa ra trồng
Hay khóc loài cỏ dzại ?

Và đa số mọi người
vô tình bước qua thôi !
Người ta cứ bước đi
Rồi buông lời than vãn

Thích thì thành lập nhóm
Có bạn thơ - thêm vui
Ai cấm nhau đối đáp
Vườn thơ vẫn đón mời

:D nâu hông nàm thơ con ếch, em ngứa tay :so_funny:

LạcBình
09-11-2006, 11:42 PM
Bùn tình ngó qua đây
Tiện tay bài đối đáp
Khơi nguồn là giải pháp
Cho vườn thơ xanh màu! :hihi:

tiểu thư lang thang
09-11-2006, 11:48 PM
Tớ có trông thấy màu xanh đâu?
Chỉ thấy mặt ai cười trông yêu đến tệ
Cơ mà tớ cũng thích màu xanh lắm nhé ^^
Màu xanh dzịu dzàng lắm nhỉ, ấy ơi


Xanh mượt như màu lá
Êm ái và dzịu dzàng
Bình yên như giấc ngủ
Xanh rộng lớn mênh mang :D

hong phải lạc đề âu, tớ chỉ văn thơ hoá ra cái thông báo... "Tình hình rất chi tình hình nà tới fải đi ngủ dzù cho đầu óc còn đang mơ hồ lãng đãng với câu thơ" :P

Mà có ai đó đang nói xấu mình hông nhỉ :"Con dzở hơi này thơ chả thơ mà buôn rõ nhìu" :rain:

LạcBình
09-11-2006, 11:55 PM
Sắc xanh phải chăm sóc
Bởi mặt cười đáng iu
Nào đâu dám buôn nhìu
(Chỉ hai trang là hết) :hihi:

Màu xanh trong hi vọng
Của sắc màu thiên thanh
Dịu dàng và mong manh
Bình yên trong mắt bão! :rain:

Stand_up
09-11-2006, 11:59 PM
Các bạn làm gì vậy? Không thể vô tình như thế chứ !

tiểu thư lang thang
10-11-2006, 12:08 AM
Vô tình là bởi vô tình
để cho một kẻ nhớ mình mà thôi...

Lẻ loi ,thì mới có đôi
Vô tình rồi mới hữu tình ,biết hông :hihi:

cơ mà càng ngày thơ càng dzô dzuyên tệ >.< đập đầu vào gối chít đi >.< Cơ mà quên,ngủ chứ :rain:

tiểu thư lang thang
10-11-2006, 05:28 AM
vườn thơ đôi lúc cũng buồn
Dăm ba câu chữ vô hồn - vô tâm

Chẳng vần mà cũng không âm
Nhìu người bước đến,lại ngại ngần bước đi >.<

Cơ mà than vãn nỗi dzì !!!
Vườn buồn thơ tẻ cũng vì kêu ca

:rain:

Stand_up
10-11-2006, 05:35 PM
Chẳng qua chỉ tại các bà
Không ngó ngàng tới mà đổ người ta