diem chau
17-06-2005, 02:28 AM
mình đã quen 1 thằng con trai qua mạng ,bạn ấy nói với mình là bạn ấy tên hùng ,nhưng thật ra mình đã biết rằng bạn ấy là tên vũ ,bởi vì người tên hùng chẳng bao giờ quan tâm đén mình ,còn người tên vũ lại luôn nhìn mình với ánh mắt lạ thường ,mình bất ngờ gặp được ánh mắt của vũ khi mình đang quay đầu nhìn cậu ta ,mình nghĩ rằng chỉ có người con trai nào thích 1 người con gái mới nhìn hoài suốt buổi học thôi,mình mong 1 ngày nào đấy cậu ấy sẽ dũng cảm mà nói chuyện với mình vì chúng mình chỉ nhìn nhau qua mắt mà chưa hề nói chuyện với nhau dù chỉ 1 lần.mình mong ngay đó sẽ đến trước ngày mình chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3.,vũ ơi mình đang đợi bạn đó ,hãy nói với mình trước khi đã qua muộn . :3nhay: :cool1: :jerry: :madsung: