Xem đầy đủ chức năng : Buồn tiễn thu
giacat_tiensinh
28-10-2006, 11:38 PM
Buồn tênh hiu hắt gió qua song
Thu đến thu đi lặng cõi lòng
Lác đác lá sầu giăng kín cửa
Xuyên mành thưa thớt áng trăng cong
Đung đưa lá liễu che hàng lệ
Vẫn chẳng xua đi vệt ngấn dòng
Có phải đêm tàn, Thu cũng vậy
Ảo buồn một kiếp với Xuân phong
__________________
sat_thu_lanh_lung
29-10-2006, 12:56 AM
Buồn tênh hiu hắt gió qua song
Thu đến thu đi lặng cõi lòng
Lác đác lá sầu giăng kín cửa
Xuyên mành thưa thớt áng trăng cong
Đung đưa lá liễu che hàng lệ
Vẫn chẳng xua đi vệt ngấn dòng
Có phải đêm tàn, Thu cũng vậy
Ảo buồn một kiếp với Xuân phong
__________________
một sáng mùa thu sương lạnh lẽo
sương khói tan đi bóng người ngang
làm tôi ngây ngất trong thinh lặng
trái tim phập phồng ngóng ai ngang
tình đời trái ngang ai hiểu thấu
cõ lòng tương tư nhớ người đâu
sầu rơi trên mắt ai ướt thế
cho cõi lòng này đây sót xa
__________________________
s_t_l_l
trọn kiếp trai hùng
29-10-2006, 01:51 AM
Bâng khuâng mấy ngõ lá vàng
Ngõ nào cũng đến nhà nàng trong tôi
Hỏi thu nắng nhạt đầy vơi
Nắng nào chợt rọi từ trời nhớ thương
Lá rơi đắp mấy tình trường
Đắp ngang rừng mộng đắp đường qua em
Gió rung từng cọng mềm mềm
Cọng hương áo cũ êm êm giữa nguồn
Trời cao xanh ngắt mây tuôn
Nhớ ta lên cả mây buồn dạo quanh
Bây giờ thu bóng xây thành
Người ơi hoang vắng xin đành gọi tên
Thành tôi chứa những bồng bềnh
Chứa người trong mộng ôm miền phù vân
Ta đi cuối tận thu gần
Hôn lên nỗi nhớ tan dần chiêm bao
kiep lieu trai
30-10-2006, 04:50 AM
Thương những hàng cây nhung nhớ nhung
Hứng chịu gió sang lạnh vô cùng
Hồi tưởng chiều nao từng lá phụ ...
Cong mình trăng cũng thở dài chung
Thu đến thu đi nghẹn cõi lòng
Mưa chiều đông trút hắt qua song
Rớm lệ hàng cây chừng chết lặng
Biệt nhé , hẹn ngày đón xuân trong...
Serenade
30-10-2006, 08:35 AM
Buồn tênh hiu hắt gió qua song
Thu đến thu đi lặng cõi lòng
Lác đác lá sầu giăng kín cửa
Xuyên mành thưa thớt áng trăng cong
Đung đưa lá liễu che hàng lệ
Vẫn chẳng xua đi vệt ngấn dòng
Có phải đêm tàn, Thu cũng vậy
Ảo buồn một kiếp với Xuân phong
__________________
Thù tàn buồn lắm gió mùa ơi
Lá trút bên song cuốn tơi bời
Trĩu buồn lòng gọi hồn im lặng
Thương ánh trăng gầy chẳng thảnh thơi
Nụ cươì hương trúc còn diệu vợi
Run lạnh tơ vương với gọi mời
Ôh hay thu tàn hoang đến lạ
Gió lạnh đầu mùa ngỡ....buông lơi
laitiensinhvn
02-11-2006, 05:16 AM
Thu ùa xào xạc ngập lá rơi
Gió cuốn theo mây lạc cõi đời
Nắng chiếu song vênh luồn lá lả
Mưa thầm vài giọt lạnh tiếng hơi.
Vẫn là thu kia ắp lá vàng
Mon men cửa dạ khách ngổn ngang
Loay hoay,lưỡng lự ,hay đang hỏi
Nhóm lòng ,đốt lửa gió đông sang?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.