vecon_lonton02
26-03-2005, 07:04 PM
chiều tần ngần đứng ven đường quốc lộ
đi về đâu giữa đường rộng phố dài
đi về đâu khi hòang hôn tàn úa
ngã tư lòng ai bảo cũng như nhau
sáng hôm ấy cũng ở nơi đây
anh za đi trên chuyến xe bắt vội
em ở lại lòng còn bối rối
muốn theo anh nhưng chẳng za'm bước chân
cơn mưa tới áo uớt bờ vai
wan' xưa cũ mình em ơ lại
anh đi rồi và đi mãi mãi
lệ tràn mi có phải khóc vì anh
Bạn đánh dấu vào bài viết của mình nha, không có mình sẽ sóa bài viết của bạn đó
đi về đâu giữa đường rộng phố dài
đi về đâu khi hòang hôn tàn úa
ngã tư lòng ai bảo cũng như nhau
sáng hôm ấy cũng ở nơi đây
anh za đi trên chuyến xe bắt vội
em ở lại lòng còn bối rối
muốn theo anh nhưng chẳng za'm bước chân
cơn mưa tới áo uớt bờ vai
wan' xưa cũ mình em ơ lại
anh đi rồi và đi mãi mãi
lệ tràn mi có phải khóc vì anh
Bạn đánh dấu vào bài viết của mình nha, không có mình sẽ sóa bài viết của bạn đó