Boulevard
17-06-2005, 12:29 AM
Thuơng Qúa Mười Hai Ơi ....
Thôi nhé mười hai , ta xin về nơi ấy !
Tạm biệt ai ...sao chẳng nói được gì ...
Giọt nước mắt ai rơi , hình như ...khóc !
Mai xa rồi ...còn khóc nữa hay thôi ?
Liệu ngày mai ..mưa có còn rơi ?
Ta bỗng thấy trong lòng ...mênh mông quá ...
Mười hai ơi ! Sao mà ta thương quá !
Áo dài em ...còn mặc nữa hay thôi ?
Và chiều nay ...mưa bỗng rơi !
Có phải là ...ông trời đang khóc ?
Ta bỗng nghe trái tim mình thổn thức ...
Mai xa rồi ...mơ mộng nữa hay thôi ?
Thuơng quá mười hai ơi ...ta khóc !
Có còn không ? Chung một lối đi về ?
Những yêu thương ai trao ...thật nhẹ ...
Như tiếng thì thầm ...ai đó ...lúc chia xa ?
Chiều nay , mưa bỗng rơi ...có những bàn chân đang hối hả đi về ...Có những vòng xe vội vã đạp nhanh ...có những giọt mồ hôi ...có những lo toan vu vơ ...Có ...có cả một khoảng trời ước mơ ! Thương lắm ! Mười Hai ơi !!!
Thôi nhé mười hai , ta xin về nơi ấy !
Tạm biệt ai ...sao chẳng nói được gì ...
Giọt nước mắt ai rơi , hình như ...khóc !
Mai xa rồi ...còn khóc nữa hay thôi ?
Liệu ngày mai ..mưa có còn rơi ?
Ta bỗng thấy trong lòng ...mênh mông quá ...
Mười hai ơi ! Sao mà ta thương quá !
Áo dài em ...còn mặc nữa hay thôi ?
Và chiều nay ...mưa bỗng rơi !
Có phải là ...ông trời đang khóc ?
Ta bỗng nghe trái tim mình thổn thức ...
Mai xa rồi ...mơ mộng nữa hay thôi ?
Thuơng quá mười hai ơi ...ta khóc !
Có còn không ? Chung một lối đi về ?
Những yêu thương ai trao ...thật nhẹ ...
Như tiếng thì thầm ...ai đó ...lúc chia xa ?
Chiều nay , mưa bỗng rơi ...có những bàn chân đang hối hả đi về ...Có những vòng xe vội vã đạp nhanh ...có những giọt mồ hôi ...có những lo toan vu vơ ...Có ...có cả một khoảng trời ước mơ ! Thương lắm ! Mười Hai ơi !!!