Xem đầy đủ chức năng : Vì sao vậy ?
bebadboy87
27-10-2006, 08:52 AM
Trong khi người ta náo nức tươi cười thì mình lại ủ rũ như một cái cây phơi dưới trời nắng lâu ngày không được tưới. Ở lớp thì không tài nào lọt tai được một từ nào của ông thầy đáng kính, thân thì ở đó nhưng tâm hồn thì treo ngược cành cây từ lúc nào rồi. Ở nhà thì cứ lầm lụi như một con ma, cứ đi học về là mình lại quăng vội cái cặp ra đó rồi nằm thụp xuống cái giường nhanh như ai đó có thể lấy mất nó vậy. Không thể nhắm mắt nổi, suy nghĩ cứ dần dần hiện lên đều như nó đã lên lịch vậy. Toàn những suy nghĩ không đâu nhưng nó cũng làm cho mình một cảm giác chán trường, còn chán vì cái gì thì chính mình cũng không lý giải nổi !
Bạn bè rủ đi chơi sau khi tan học, đi ăn những món mà thường ngày mình vẫn ăn một cách ngấu nghiến nhưng tại sao mình cứ lắc đầu, mình cứ từ chối để rồi lại đi về nhà, nơi chả có cái gì khác ngoài bốn tức tường ôm sát lấy cái giường quen thuộc. Rồi tiếng mưa rơi, nó lại càng làm cho con người ta, ở đây là một con người đang rất buồn, rất chán thêm phần buồn chán. Mở toang cửa sổ để từng hạt mưa bắn vào ướt đẫm cái bàn học, nhòe đi cả những tấm thiệp treo trên đó. Một cảm giác vô vọng trống rộng cứ xâm chiếm lấy mình. Mình thật sự không bik phải làm gì bây giờ cũng như không biết phải vượt qua nó như thế nào.
Thôi thì cứ để nó trôi qua vậy, ngủ đi rồi hy vọng sớm mai thức dậy mình có thể cười vui hơn hôm qua !
Lost.
27-10-2006, 08:54 AM
Hẳn rồi mai sẽ khác hôm nay càng khác mới hôm qua ........mọi thứ cú để cho một giấc ngủ phủ lên đi ...........
Vẫn có thể cười đc mà .....cố cười cũng thành vui ........thử mà xem ........có khó gì đâu ........giàu nghèo gì một nụ cười chớ ..........
>>>> thía mờ ko biểu tui gọi điện choa buôn hết chiện thì thui <<<<<<<
Mọi thứ sẽ bình thường lại ..........
♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
27-10-2006, 08:57 AM
Ai mà vui dc hoài 3b ^^, khi này khi khác chứ, lúc buồn lúc vui, thế mới là cuộc sống ^____^. Buồn đó rồi mai lại vui, 3b làm sao "có khả năng" buồn hoài dc chứ ^____^ , dzui lên đi há :huglove: :huglove: :huglove: . Tomorrow will come :flower:
ps : có đi rồi sẽ có về :)
Mây Phiêu Lãng
27-10-2006, 09:02 AM
Không biết chia sẻ nỗi chán chường với 3b như thế nào là tốt nhất lúc này... Lời an ủi chưa chắc đã có tác dụng tốt... Vậy thử tặng 3b bài hát này xem sao...
Đôi khi cũng cần phải tự nhủ mình: Tôi ơi đừng tuyệt vọng!!
Những mệt mỏi rồi sẽ qua, hy vọng 3b sẽ sớm tìm lại mặt trời trong ngày nắng ấm nhé...:huglove:
http://mayphieulang.googlepages.com/194.wma
Xí Xọn Pà Pà
27-10-2006, 09:06 AM
Thâý không Dũng , rất nhièu người yêu mến em và muốn được sẻ chia với em :huglove: Hà cớ dzì lại tiếc một cái gật đầu , sá dzì một cái siết tay , chỉ để biết rằng đâu đó vẫn còn rất nhiều niềm vui trong cuộc sống ...
Như ss và Mây đây ... vẫn nhìn nhau và cười nụ "Ừh , vui lên đi , đời là mấy tí" :fi:
Hẳn là những chuỗi ngày khó chịu , nhưng quan trọng không fải là dzay dzứt về nó màh cốt yếu là fải tìm lối ra , đừng để vướng vào mớ lẩn quẩn đó ... :huglove:
ss nghĩ là em làm được :)
Have funs ^^
Trời đang mưa , Hy vọng Sau cơn mưa trời lại sáng :mpl:
Serenade
27-10-2006, 09:15 AM
HN không mưa nhưng công nhận những cái hiu hắt đổi mùa này khiến cho tâm trạng nặng trịc thật .......
THẩm nào có những người kêu chán rôi hỏi tại sao mình chán .............
Tự dưng thấy chới với lạ lùng ..............
Mờ cũng tưởng có thể bình yên ..............nghe bài hát trên stt của người bạn trong list rồi nhân nga theo .........bình yên ta vào đêm ...........
Khó gì ..........hình như nghĩ đến phải đi ngủ bắt đầu lại sợ với cái chứng mất ngủ ........
có thể còn online còn vít dài dài cho coi ........không ngủ đc đâu mà .........hâm mà .......
LOveMusic4LiFe
27-10-2006, 05:03 PM
Đọc bài của bạn cũng thấy giống mình ghê cơ , cũng có 1 thời gian mình chán nản tất cả mọi chuyện , trưởng học bạn bè tất cả mà chẳng biết vì sao lại vậy nữa. Nó như là 1 giai đoạn trong cuộc đời mà ai cũng phải trải qua ý à, 1 lúc nào đó con ng không muốn họ muốn làm gì và nên làm gì nữa đây. Nhưng chính những lúc vậy lại làm ng ta suy nghĩ kĩ hơn về mọi chuyện và dần dần ta lại tìm lại được những thứ làm ta vui lên, tự nhiên mình lại trở lại chính mình như hồi xưa từ lúc nào mà kô biết ý chứ.
Hiện tại chính mình cũng đang vẫn chưa thực sự qua đc cái giai đoạn đó , vẫn chưa thực sự biết đc mình sẽ đi về đâu nhưng dẫu sao dần dần mình tự cảm thấy mọi chuyện nó đang better lên dần dần, chỉ cần ta tìm lại đc niềm vui hay niềm yêu thương cho 1 cái gì đó là dần dần sẽ tiến lên thôi :) ( riêng về mình mình đã tìm đc cái đó ở âm nhạc ^^ )
Chúc bạn mau happy trở lại ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.