Xem đầy đủ chức năng : Người Đàn Bà Thứ Hai - Tặng Mẹ ! Người đã sinh ra anh! Để cho con yêu và được yêu!
Boulevard
16-06-2005, 11:55 PM
Người Đàn Bà Thứ Hai !
Tác giả : Phan Thị Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi !
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con đuợc yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...
Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...
Boulevard
17-06-2005, 11:28 PM
Hì ...hì ...Boulevard sẽ để dành bài này ! Mai mốt , sẽ tặng cho Mẹ của người ấy ! Chắc chắn , người sẽ ...cảm động lắm ! Heheh ==> Cười tít mắt ! ^^
tomato123
18-06-2005, 01:13 AM
ừ , tặng lẹ đi
Mẹ nào là mẹ riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đó thôi
Boulevard
18-06-2005, 01:46 AM
Í da , tặng cho Mẹ của ...Tomato hả ? Hí ...hí ...Tặng liền ! Hí hí ^^
kinisawa
18-06-2005, 04:34 PM
bai` nay` hay doa' tui thay bai` nay` rat la hay ^^!
Boulevard
18-06-2005, 09:25 PM
Oái , bạn phải type bằng tiếng việt chứ ! Hông thui , là bi del hít á ! Nhớ nhá ! Thanks bạn nhìu !!! ^^
tomato123
18-06-2005, 10:49 PM
Mẹ sẽ vui khi nghe em nói
Đến lúc nào em thay mẹ chăm anh
Nấm Lùn Di Động
19-06-2005, 12:56 AM
ủa, té ra bài thơ này là của tác giả Phan Thị Vĩnh Hà hả?!Vậy mà từ hồi tới giờ Nấm cứ nghĩ là của Xuân Quỳnh mới khổ chứ!:D
Boulevard
19-06-2005, 01:18 AM
Í , Nấm lầm gòy á , nhờ Boulevard mờ Nấm mí biết đoá nha ! Dzui dzui ...Hé hé ^^
deepbluesea132005
19-06-2005, 01:39 AM
cho mình gửi bài này tới mẹ của anh ý nhé....thx!
Boulevard
19-06-2005, 02:11 AM
Hí ..hí ...Chắc là mẹ anh í củm động lém á ! Coá tin mừng noái Boulevard nhá !
Boulevard
19-06-2005, 03:17 AM
Con vẫn biết chẳng bao giờ Mẹ sẽ chấp nhận con !
Nhưng , con muốn dâng Người những vần thơ thiêng liêng ấy !!!
Một lần thôi , con cầu xin Mẹ hãy !
Tạo cho con một cơ hội cuối cùng ...
Để ngày tháng , con không phải đợi mong ...
Và hi vọng những gì xa xôi quá
Để nhen nhóm trong tim con thành ngọn lửa ?
Con nhận ra rằng con không thể có anh ....
Hạnh phúc bây giờ với con thật mong manh !
Bởi con biết , với anh tình yêu kia là bất diệt !
Suốt cuộc đời anh chỉ có Mẹ thôi !
Tình cảm ấy , con không thể chia đôi !!!
Tiếc rằng , chỉ là những lời nói mà thôi ...
Con không thể thay anh làm điều ấy !
Hạnh phúc , tình yêu trong con là như vậy !
Mẹ của anh , cũng là Mẹ của con !!!
Dẫu biết rằng chưa bao giờ mẹ chấp nhận con ?
Nhưng con tin , thời gian kia sẽ trả lời tất cả !
Và Mẹ ơi , xin Mẹ hãy thứ tha
Nếu những lời ...con thơ ...làm Mẹ giận !!!
cô bé ngốc à bài thơ trên hay lắm đó.anh xin lỗi hôm trước là anh nói dối bé đó em làm thơ hay lắm
deepbluesea132005
20-06-2005, 12:52 AM
to boulevard: mẹ anh y' rất vui....dù sao thì mẹ vẫn quí mình mừ (^_^)
nhim soc
20-06-2005, 01:55 AM
bạn ỏi ! mình dọc không hiểu gì cả? khó hiểu quá ah` !
last_memory
26-08-2005, 11:48 PM
bạn cho phép mình lấy bài này gởi mẹ anh ấy nha
Azudo_Hakaider
05-09-2005, 11:45 PM
Mẹ anh hiền lắm em ơi
Nên em đừng sợ có anh đây
Ngoan ngoan , em cứ mỉm cười
Mẹ anh cũng giống như là mẹ em
♥ PlanetVN ♥
12-10-2005, 12:38 AM
Ba anh yêu thơ nên mẹ anh cũng yêu thơ em thôi Nhóc à... :lol:
Em Ngốc à... Liệu có còn cơ hội để mẹ anh đọc những vần thơ của em hay không đây???
Anh phải làm sao đây??? Em ơi!!!
girlxinhkieu_chiyeu1nguoi
13-10-2005, 01:03 AM
hehehe!!!!!!!! cái bài này mà gưi mẹ người ta thì cứ phai goi la con oi bac dong y cho 2 dua yeu nhau day heheh
♥ PlanetVN ♥
13-10-2005, 04:29 AM
hehehe!!!!!!!! cái bài này mà gưi mẹ người ta thì cứ phai goi la con oi bac dong y cho 2 dua yeu nhau day heheh
Iu thôi sao??? Phải đằng sau cái iu ấy chứ??? :angel1:
Boulevard
13-10-2005, 06:22 PM
Please ...Not 888 in here !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.