Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xui................. bực cả mình.....



okanobee
27-10-2006, 07:54 AM
10/27/06

Bực cả mình :think: Tư nhiên sáng nay đã chuẩn bị đi học rồi, lớn xớn chạy ra mailbox để check mails. Kết quả là khi chui vào xe, lái thẳng đến trường, quên ngay hai quyển sách trên trần xe :sleepwell: Vậy mà không biết , cứ chạy, giờ thì nó mất tong rồi; không có sách học; chán..................................
Mà mất ngay quyển sách mắc tiên mới chêt.............. Kiếm đâu ra tiền mua lại đây trởi mà có kiếm ra tiền cũng chẳng muốn mua lại vì nghĩ thấy mình stupid với lại wasteful quá . :(
Thôi thì pray xem có mắm nào nhặt được, thì mang đến Language Department trả lại cho mình hxihixhixhx :khocnhe:

Có chết cũng chẳng có mua lại :yike2:

♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
27-10-2006, 08:43 AM
h em mí bik, sis keo thía :rain:

heo con ũn ĩn
27-10-2006, 08:45 AM
cho chừa tật lẩn thẩn nhé :anhPha: , nếu như nhặt được ko đòi tiền chuộc mà đòi 1 Date thì sao nhở :so_funny:. hay nhẹ nhàng hơn , hug 1 cái :D

♥ღ.:*b3'*:.ღ♥
27-10-2006, 09:01 AM
hờ, ông mà hug thì xảy ra đại chiến " Heo luộc heo" :so_funny:

tomato123
27-10-2006, 09:11 AM
hờ, ông mà hug thì xảy ra đại chiến " Heo luộc heo" :so_funny:

Câu nói hay nhất trong tuần :D :D :D

heo con ũn ĩn
28-10-2006, 06:28 AM
tui có bảo là tui hig đâu :D ... người nhặt sách hug ^^

mà heo của Oka là ai dzậy ta :rain:

okanobee
29-10-2006, 08:22 AM
10/29/06,

Có phải chăng đó chỉ là những hờn giận vu vơ rồi sẽ tan biến và tụi mình lại có thể vui vẻ như ngày nào? Có phải chăng đó chỉ là những lời anh nói vội vã và thiếu nghĩ suy? ............ ?????????? Có lẽ là không, anh nhỉ! Đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài khi anh và em không thật sự cảm thấy nhớ nhung và không còn cảm giác muôn xẻ chia và được chia xẻ nữa, đúng không anh? Anh và em cứ thế xa dần theo khoảng cách không gian và thời gian. Em chẳng biết nên làm gì với cái ticket em đã book để đi Florida thăm anh this coming New Year.
Em phải làm gì đây anh?

okanobee
01-11-2006, 10:06 PM
11/01/06
Hôm nay là sinh nhật của ba rồi. Tự nhiên lại thấy nhớ nhà quá. Mình hông ở nhà, hông biết có ai tổ chức mừng sinh nhật ba hay là đưa ba ra ngoài làm tiệc tùng gì không nhỉ? Ba ơi, con chúc ba vui và mạnh khoẻ. Con yêu và nhớ ba nhiều lắm.
À, sáng hôm nay được nghỉ lớp Academic Writing. Mừng dzã man! Thiệt tình là chưa có lớp nào mà làm mình stress như thế này; từ bài vở cho đến ông thầy mới ra trường hixhix. Mà hôm nọ, thầy kêu trả bài, mà đúng ngay cái ngày mình chưa đọc bài vì ham đi chơi Halloween party nên ..............Lúc đó hình như thấy thầy hơi buồn và thất vọng vì mình thì phải. hixhix :( Phải gửi email xin lỗi thầy và hứa không tái phạm thôi :(
Tối nay lại đi gym. Tập xong, mệt bỏ xừ. Muốn về nhà, ăn xong , rồi ngủ thôi ............ Khỏi học bài, khỏi tắm rửa; mà ác thiệt, ngày mai lại có quiz :gian: Aaaaaaaaaaaaaaa