Xem đầy đủ chức năng : Nếu một ngày...
Nếu lỡ một ngày mình có gặp lại nhau
Em đừng hỏi vì sao anh không còn yêu ai nữa
Đâu phải tại em,đâu phải bởi vì em...
Đừng nhìn vào mắt anh để chỉ thấy bóng đêm
Đừng lặng yên vì trái tim anh vụn vỡ
Ánh mắt em thôi đừng nhìn xa xăm nữa
Đừng để người ta thấy chạnh lòng
Mình xa nhau rồi,mưa giăng lối mùa đông
Thu lặng lẽ gửi úa tàn lên phố
Phố vẫn chênh vênh như từ bao năm cũ
Một nửa dịu dàng,một nửa những hờn ghen...
Anh không khóc mà,không khóc bởi vì em
Chỉ là gió vẫn hay về qua phố
Hay gặp một người đứng trong đêm bên thềm cửa
Vì gió cũng buồn...
nên gió đọng thành mưa trong mắt đấy thôi...
Lost.
27-10-2006, 09:47 AM
Nếu có ngày về anh sẽ chẳng nhớ em
Người con gái từng gài hoa lên tóc
Anh từng nhìn em và rằng " không đc khóc"
Khi những nỗi buồn không rõ bởi nguyên do
Nếu có một ngày đời không biết so đo
Được và mất giữa đường đời không phẳng
Đặt tiếng tình yêu lên cán cận nhẹ - nặng
Thì cũng bằng lòng tên mình chẳng còn vang
Có một ngày ...xa lắm lại xốn xang
Lại biết hát một lời tình bất chợt
Có một ngày niềm vui nghèo chợt lớn
Dù cội nguồi là dĩ vãng ....không tên
Có một ngày biết ơn những lãng quên
Nhớ đó đã có một người hạnh phúc
Niềm vui nơi ai nguyện cầu đừng hao hụt
Là mỗi ngày em vẫn chúc cho anh
khung_cua_so
27-10-2006, 09:14 PM
Nếu một ngày chợt chạy đến nơi tôi
Gặp ánh mắt ngày xưa trong ký ức
Lòng có biết trái tim còn thổn thức
Nhớ về ai trong giấc ngủ miên mang
Nếu một ngày lại đến rồi lại tan
Gặp một lần rồi ngàn sao mất biến
Dẫu có biết tâm tư còn lưu luyến
Nhưng mơ xưa chỉ là dĩ vãng thôi
Có một ngày anh đã nói yêu tôi
Rồi sau đó lời yêu kia phai nhạt
Người bỏ đi cho tim tôi tan nát
Tìm về đâu một kỹ niệm yêu thương
Nếu một ngày tim mình hết vấn vương
Ánh mắt xưa dù kiêu sa đến mấy
Và người xưa về đây từ nơi ấy
Tôi vẫn không về một chốn cũ đâu anh...
Mua Sao Bang
29-10-2006, 10:34 PM
Nếu một ngày anh quay về lối cũ
Cò còn không tình yêu nào đã ...nói
Con đương dài nhưng sao rồi ngắn thế
Để chung về ta chẳng thể lâu hơn!
trọn kiếp trai hùng
30-10-2006, 08:42 AM
Nếu có ngày thương hại một trái tim
Em liệu có bước trở về bến cũ
Có còn không một lời yêu bụi phủ
Để gió ngàn có cơ hội về thăm
Để giấc mơ êm ái một chốn nằm
Như mộng mị có nơi về nương náu
Em đừng quên dẫu giả vờ cất dấu
Nếu có ngày tôi xin đc đỡ nâng
Một tâm hồn mềm lắm khắc tặng dâng
Đc ôm ấp đc gọi mời yêu dấu
Nếu có ngày chút lòng người đã thấu
Để một lần ta tỉnh mộng thương đau
khung_cua_so
31-10-2006, 07:46 PM
Những nụ hôn vị ngọt của đôi môi
Là chất đắng của tim sao một lần rỉ nát
Trả tim tôi hởi một người phụ bạc
Bởi biết rằng giờ người đã đổi thay
Những câm lặng của người từ bấy lâu nay
Đã cho tôi biết rằng tình phai từ thuở ấy
Dẩu vẫn biết rằng mình vẫn yêu biết mấy
Nhưng không cần gì những lời dối gian
Lúc xưa tôi nào có hay có biết
Rằng một ngày tình này cũng sẽ ly tan
Tình yêu nồng ấm rồi cũng sẽ phai tàn
Phải chi lúc trước... biết một ngày như thế
********************************
Nếu một ngày tìm được một trái tim
Mà tôi đã mất rồi từ hôm ấy
Hy vọng rằng một mai ai tìm thấy
Sẽ trao về, trả lại trái tim tôi...
cỏ gai
01-11-2006, 10:09 AM
Mượn anh chút gió trong thơ
Em vẽ dáng hình ,lời yêu thương mỏng mảnh
Ai đó tặng em tiếng thở dài …
Nếu lỡ một ngày em muốn nương tựa một bờ vai
Em biết ,anh sẽ chỉ nhìn em bằng ánh nhìn đầy cao ngạo
Dẫu yếu lòng em cũng sẽ ko rơi nước mắt
Cứ lặng lẽ như thế đi anh.
Lời yêu xưa chỉ còn là làn khói thoảng mong manh
Những vắng xa, em cũng thấy trái tim mình đang mất mát
Giữa chốn quen,bàn tay ko nắm bàn tay cho bước chân lầm lạc
Gió vu vơ không vẽ nổi hình hài
Hết một mùa thu ,em sợ gặp cảnh sắc tàn phai
Gió vẽ nhịp cầu mong nối liền đôi bờ hư thực
Nét nguệch ngoạch trả anh về cõi mộng
Gió theo anh về ,em chẳng vẽ nổi yêu thương.
Đọc thơ , mường tượng ra nhiều hình ảnh,màu sắc.Mà thôi,nói nữa người ta được dịp kiêu ngạo. Gửi gió nhắn hộ ai đó một lời vu vơ... có 1 người thích đọc thơ của ai đó, trước nay ghét sự ngang tàng nhưng bây giờ thì chẳng biết nữa...
ayumiradex
02-11-2006, 06:07 PM
Nếu lỡ một ngày mình có gặp lại nhau
Em đừng hỏi vì sao anh không còn yêu ai nữa
Đâu phải tại em,đâu phải bởi vì em...
Đừng nhìn vào mắt anh để chỉ thấy bóng đêm
Đừng lặng yên vì trái tim anh vụn vỡ
Ánh mắt em thôi đừng nhìn xa xăm nữa
Đừng để người ta thấy chạnh lòng
Mình xa nhau rồi,mưa giăng lối mùa đông
Thu lặng lẽ gửi úa tàn lên phố
Phố vẫn chênh vênh như từ bao năm cũ
Một nửa dịu dàng,một nửa những hờn ghen...
Anh không khóc mà,không khóc bởi vì em
Chỉ là gió vẫn hay về qua phố
Hay gặp một người đứng trong đêm bên thềm cửa
Vì gió cũng buồn...
nên gió đọng thành mưa trong mắt đấy thôi...
hay quá.....
sẽ có ngày bất chợt gặp lại nhau
em muốn nói những điều xưa ko thể
người xưa hỡi xin anh đừng như thế
hãy yêu một người con gái khác ngoài em
đừng bảo rằng "ko yêu một ai thêm"
đừng bảo rằng "không bao giờ có thể"
anh xoa dịu "chẳng vì em mà thế"
anh đi hoài trong một cõi u mê
em xin anh hãy mở lối đi về
nuớc mắt ấy khóc vì em???..đừng chảy
anh dang dở xin đừng cho em thấy
làm thế nào tạ lỗi với anh đây
đôi mắt sâu chẳng có nắng ban ngày
màn đêm tối sâu tận trong vực thẳm
thuyền yêu giữa muôn ngàn trùng bão tố
kẻ đồng hành...lạnh giá_đó là em
em đánh rơi một giấc mộng êm đềm
mà nâng niu từ lâu anh gầy dựng
em ko xứng ngàn lần ko tuơng xứng
nhớ nhung gì với một kẻ như em
những yêu dấu dành cho em hoang phí
hãy để dành cho kẻ sẽ đến sau
như ngày xưa anh tan vỡ tình đầu
anh đứng dậy...để đuợc lần rung động
và một ngày tình yêu anh sẽ sống
nắng sẽ về xua tan hết mùa đông
hạnh phúc kia đem thuơng nhớ gieo trồng
lời cầu nguyền cho anh...ko sáo rỗng...
x men
03-11-2006, 11:03 PM
nếu một ngày em quay lại với tôi
chắc tôi khóc và mừng vui nhiêu lắm
nhưng ngày đó sẽ không bao giớ có
vì tôi chua hay khóc bao giợ
nếu một ngày em quay lại với tôi
chắc tôi khóc và mừng vui nhiêu lắm
nhưng ngày đó sẽ không bao giớ có
vì tôi chua hay khóc bao giờ
"Khâu lại từng giọt nắng cuối thu
Cài lên chiếc khăn hồng
Để trong những ngày đông..
Em ngồi ủ ấm trái tim anh
Em ngồi..ru anh ngủ..
À ơi..ơi à...
Ngủ ngoan nào,những nỗi buồn đừng bướng nữa biết không ..."
Thế rồi cũng một ngày chớm đông
Em bỏ đi không một lời từ biệt..
Ngoài kia mưa phùn giá rét
Ngoài kia...trầm ngâm gió bấc
Biết vội vàng..em mặc có đủ ấm hay không ?
Nghiêng chiều dốc..
Mỗi ngày đi qua
Anh gom góp từng niềm vui nho nhỏ
Kết lại thành nỗi buồn
Để những khi chỉ còn một mình trong đêm vắng
Anh ngồi nhớ em..
Anh ngồi nhớ nụ cười của em...
_____________________
Có ai kiêu ngạo đâu :yike2: ,em cứ nói thế anh mang tội chít !
A,co mot nguoi kieu ngao(tat nhien khong phai la anh)
Mua Sao Bang
14-11-2006, 10:45 AM
Nếu một ngày thời gian như ngừng lại
Thỉ anh anh sẽ ước điều gì
Trong mảnh đời có những điều ngần ngạy
Thôi rồi anh cũng mãi mất em.........( stupil poetry)
cỏ gai
14-11-2006, 11:33 PM
Vu vơ ơi, em không hiểu nổi lòng
Sao em yêu thương "nỗi buồn bướng bỉnh"
Gió chớm đông thì hiu hắt lạnh
Anh có ấm chút nào vì câu hát em ru?
Ru anh... ngủ một giấc trưa
Em gom tất cả những khạo khờ từ nắng
Dệt yêu thương thành chiếc khăn màu ấm -
chiếc khăn hồng mang hương vị của mùa thu
Khăn sẽ dịu dàng chở những lời ru
dỗ dành nỗi buồn ngủ ngoan,cho người em yêu nồng giấc..
.......
Và một ngày kia, một ngày bình thường lắm
Xa anh rồi, xa vắng... chẳng vì đâu !
Mà có lẽ nếu biết được tại sao
Hai đứa mình đâu đã lạc mất nhau như thế !
Hai tâm tư song song - hai dòng kẻ
Hai nỗi buồn chạy lặng lẽ qua nhau...
Ngày hôm nay... nối ngày hôm sau
Cuối mùa thu ...nối đầu mùa đông giá
Ai bắc nhịp cầu ...nối hai bờ thương và nhớ?
Ai bắc nhịp cầu cho hai kẻ đỡ cô đơn?
Chỉ chiếc khăn mùa thu vẫn trọn vẹn những yêu thương !
Vẫn ấm áp và trong lành như nắng
em hát ru nỗi buồn trong đêm vắng
Đem bình an che chở những nỗi buồn ..
cứ nói thế cho ai đó mang tội chít >:P
Anh gom góp từng niềm vui nho nhỏ
Kết lại thành nỗi buồn
??? - thơ anh càng ngày càng lạ :rain:
Phố dịu dàng như một ánh trăng nghiêng
Những hơi may trở mình,thở dài trên xác lá
Mùa thu về trong lòng khách lạ
Lặng lẽ giấu mình sau hiên cửa thời gian
Hạ đi qua,bỏ lại phố nắng tàn
Yêu thương ngày cũ chỉ còn trong nỗi nhớ
Con thạch sùng tiếc một lần gặp gỡ
Gom hết đơn côi,khe khẽ khóc giữa đời
Con đường dài,vì sao xa xa xôi
Anh với tay..lại chạm vào ký ức
Nghe ước mơ nhói đau trong lồng ngực
Em bây giờ chắc cũng đã lãng quên
Những vu vơ sẽ không là ước hẹn
Những cồn cào rồi cũng sẽ dần thưa
Dẫu vẫn biết...em không còn...đến nữa...
Sao anh không dỗ được mình thôi đứng đợi nụ cười em...
__________________
Anh có thấy gì lạ đâu.Không có một người,vui chỉ để thêm buồn.... :)
cỏ gai
23-11-2006, 05:18 AM
Em trở về ngang lối ấy mùa thu
Nghe thân quen dịu dàng nơi góc phố
Ánh trăng nghiêng chơi vơi bên thềm cửa
Làn sáng mỏng manh thêm lần nữa lại rơi tan
Hơi may trở mình nơi ký ức thời gian
Con đom đóm khoác vào mình đôi cánh xanh trong suốt
Ngẩn ngơ bay về miền trời độ lượng
Bỏ lại dịu dàng bỏ góc phố đứng chênh vênh...
-------------------
Hâm ! Thơ thẩn trái mùa
Muh thơ anh k kỳ lạ chắc chẳng gặp nhau rùi :ex8:( cái hình này nhắng wa' :hihi: )
Ừ,thôi em đi đi...
đừng ngoảnh đầu nhìn lại
đừng nhìn anh những khi anh yếu đuối
Ừ,em cứ đi đi
để biết có một người phía sau em
vẫn luôn sống bởi ngang tàng ngạo nghễ
như trước khi gặp em
như khi mới gặp em..
như khi ở bên em em từng nói
"Anh chỉ toàn nhìn những vì sao ở trên trời
chẳng chịu nhìn xuống mặt đất phía dưới mỗi bước chân !"
Ừ,là anh...
là anh
Chẳng đủ dối trá
để mỉm cười và nắm tay em rất chặt
khi nghe em kể về một người em vẫn còn yêu
là anh
chẳng đủ tự tin để yêu em chân thật
chẳng đủ trẻ con để mặc mưa tìm về trong mắt
là anh
chẳng đủ ngốc
để lại nói rằng anh còn đứng đợi em
là anh..
anh vô nghĩa thế thôi !
Từ ấy,
phố chẳng còn người đứng đợi em bên thềm cửa
nhìn về phía con đường
nơi có một lần em từng đến..
Để mặc đêm
lặng lẽ
nhớ
một mình
_____________
Ai bảo em thơ trái mùa,là anh viết từ mùa thu giwof mới post chứ !
cỏ gai
29-11-2006, 06:49 AM
Nói gì và viết gì nhỉ? Thơ anh hâm thật rồi :P
Có điều gì đang rơi tan từ những câu thơ ?
Một kẻ ngốc tự nhậnmình vô nghĩa
Thêm một lần nói “sao mà anh hâm thế”
Viết những câu thơ đến là ...
Em nè
Muốn mặc kệ cái người hâm này lắm i'
Kệ tất những câu thơ anh viết
Đọc để mà quên ,chẳng thèm vướng bận gì đâu
Người ta cũng thích nhìn về phía các vì sao
Cũng hay gửi lên đó rất nhiều niềm mơ ước
(ví dụ như ...hái sao trời - bỏ túi chơi chẳng hạn )
Ừh, thì anh cứ mơ
Cứ mơ về những vì sao
Nhưng vẫn phải giữ cho chân mình vững vàng trên mặt đất
Không làm được thì anh là kẻ ngốc
Đồ trẻ con ngốc nhất trên đời :P
Người ta bảo “chẳng đủ dối trá”
Vậy “thật thà” người ta có đủ không ?
Và có đủ những ngang tàng,ngạo ngông
Để nói rằng mình không hề vô nghĩa
Người ta chẳng đủ vô tư như đứa trẻ
Uh, vì người ta là gió mà
nắng nữa
Nắng sẽ hong khô mọi ướt át
Gió sẽ cuốn đi mọi nỗi buồn
Nên mưa chẳng tìm về trong mắt được đâu
(cùng lắm chỉ ướt tóc được thôi – rồi tha hồ mà ốm nhé ! )
"lặng lẽ nhớ"
( nghe sao mà hâm quá thể )
Chẳng muốn viết gì cho người hâm vậy nữa đâu !
-------------------------------
CKG vừa hâm vừa trẻ con vừa ngốc :-"
(lại cãi đi, anh thì chỉ giỏi cãi thôi mà >:P )
"Khi xa anh em đã rất nhớ anh... "
..
Con đường khúc khuỷu
mà nỗi nhớ có nhẹ đâu
biết em có mang được nỗi nhớ theo mình đi mãi...
...
Cuộc đời nhiều trúc trắc
và lòng người vẫn hay nhiều bất ổn
rồi khi em cô đơn
rồi khi em thấy mình mỏi mệt
em bỏ quên nỗi nhớ đâu đó trong đêm...
và
khi em có đủ niềm vui
em có đi tìm lại nỗi nhớ cho mình
cho anh ?
Thế rồi
một bàn tay không còn nắm một bàn tay
hơi ấm chẳng tìm thấy nhau được nữa
đọng thành sương
rơi xuống cỏ vỡ đôi
Cách xa rồi..
anh không buồn vì em
anh đâu nuối tiếc..
chỉ thương những dịu dàng anh từng nghĩ là của chung hai đứa
giờ còn lại một mình
bơ vơ hát trong tim..
________________________
Đã thế k cãi nữa cho em tức chơi đấy :-"
meoboteo
30-11-2006, 06:28 PM
Em đi rồi anh còn ngẩn ngơ bên cửa
Chờ đợi hay mỉm cười dối trá
Ta không cần em.....
Không cần em........
Để rồi lại ngạo nghễ bước qua những con đường kỷ niệm
Vẫn là anh..........
Là anh..............
Là anh, người đã ko gục ngã khi em rời bỏ
Là anh, người đã bước đi trên những viên sỏi ngày xưa
Là anh, người sẽ quên em............
Vẫn lại là anh, nhưng bên trong tâm tưởng
Là anh, mắt tìm kiếm trong sương
Là anh, người đã quặn đau khi nghe lời cuối
Là anh, bỗng thấy khù khờ khi khẽ gọi tên em
Là anh, tự gạt khẽ đôi tay như em vẫn hay làm
Là anh, chân mãi cứ bước theo con đường em đi
Là anh.................
Nụ cười của anh vương thêm chút vị ngọt
Đôi mắt anh nhận thêm chút sâu xa
Là anh sao?.........Tại sao anh đổi khác ?
Chính bởi vì em........
Bởi vì em.......
Em trách anh sao cười ko lãng mạn
Em trách anh sao ko đắm đuối nhìn
Em trách anh................
Trách anh.............
Rồi ngày kia gặp lại em bên cửa nhỏ
Nhìn anh............
Khẽ nhìn anh...........
Lại mỉm cười tinh nghịch..............
Khẽ nháy mắt rồi kéo anh ra phố..........
Lấy tay anh làm ô nắng che đầu..............
Em lại là em........đi bên anh ko chút vội vã
Cho ngẩn ngơ trong anh chút dịu dàng
Nhưng........anh bỗng sững lại trước dòng người qua lại
Không phải em........
Không phải em..........
Em ngày xưa có như thế này.............?
Em vẫn bị chính anh kéo tay xuống phố
Em vẫn gạt tay anh khi anh cố che đầu
Em cười rằng em thích nắng
Chẳng phải như anh ngơ ngẩn lại thích mưa..............
Trơ trọi mình anh bên ô cửa nhỏ.............
Là anh, vẫn một mình anh
Là anh, vẫn âm thầm ngồi trong mưa đêm tầm tã
Là anh, vẫn hình ảnh ấy bám chặt trong tim
Là anh.............
Nhưng ko, anh ko thế này
Bỗng chợt nhận ra ta ko cần một người con gái
Mưa chiều vẫn tuôn dài khi anh hát
Bài hát tình yêu cuộc sống thiết tha
Anh không đau thêm được nữa, anh buộc phải dậy thôi
Đôi mắt anh lại sáng lên ánh nhìn
Đổi khác.........
Đúng, anh cần đổi khác...........
Để một mai đứng trước mưa............và trước em.............
Anh vẫn đây.............vẫn đầy kiêu ngạo.........
Vẫn thẩn thơ nhưng đã hết ngẩn ngơ.............
Vẫn cười hiền chào em, vẫn vui khi gặp mặt..........
Nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngày xưa..........
Anh khác rồi...........
Anh đã biết băng mình, chịu đựng
Đã biết gói giận, ném cho mưa
Đã không còn vì em mà trách móc
Trách móc thân anh............liệu sẽ được gì..........?
Anh không còn vì em......có lẽ
Có lẽ vậy mà............có lẽ không
Chỉ một điều không cần đến hai hai nhịp.............có lẽ
Anh vẫn là anh.........
Là anh....................
___________________________________
Coppy sang bên này hàng xóm ko phiền chứ......................tại tui đọc bài ông mà giờ mới thành ra thơ thẩn viết thơ tình đấy........................tại thơ ông viết hay quá.............đọc rồi nó cứ thúc tui viết.................tuy ko được hay nhưng đúng là thơ ngẫu hứng đấy.....................viết khỏi cần suy nghĩ đắn đo...............Thanks nhiều.............!:rain:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
01-12-2006, 03:37 AM
Nếu một ngày, anh ra đi mãi mãi
Em sẽ thật bưồn, khóc mãi mãi đó anh
Nếu một ngày, anh chẳng còn chung bưóc
Em sẽ làm gì, đau khổ phải chăng anh
Nếu một ngày, anh sẽ quay trở lại
Em sưốt đời, ko tha thứ cho anh
Nếu một ngày, anh nói yêu em nhất
Em sẽ lạnh lùng, bỏ mặc mãi anh thôi
Nếu một ngày, anh lại xa mãi mãi
Em sẽ chẳng cần, chẳng chờ đợi anh đâu
Em sẽ khóc, và xoá đi tất cả
Những niềm đau, anh đã bỏ nơi này..........
prettyanhthu
01-12-2006, 03:41 PM
Nếu một ngày em không còn trên đời
Anh có khóc, có buồn vì em không
Hay anh đi tìm một ai khác anh ơi
Vá quên rằng em một lần đã sống
Nêu một ngày em ra đi bất chợt
Vì ai trên trời đã kêu gọi em về
Anh sẽ nhớ em hay sẽ quên trợt
Chỉ cần anh nhớ chẳng cần rơi lệ
Em không muốn bị trôi vào dĩ vãng
Em chỉ cần một khe nhỏ trong tim anh
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-12-2006, 02:06 AM
Nếu một ngày, con tim em ngừng đập
Anh có còn, thương nhớ nữa hay không
Một tình yêu, bao khát khao cháy bỏng
Ngọn lửa tình, nống ấm có còn không
Nếu một ngày, em ra đi mãi mãi
Anh có còn, nhớ dc bóng dáng em
Cùng tình yêu, với bao lòng nhiệt huyết
Ta trao mình, cái thuở thiếu xuân xanh
Nếu một mai, chừng nào ta quên dc
Thôi giấc mơ, chắc chẳng thể soi chung
Qua đi nhé! ta trao vào mộng ưóc
Cuộc tình nồng, ta dành lại mai sau!
cỏ gai
03-12-2006, 04:34 AM
Anh là một bài thơ
Mà em...không viết được
Cho nên đành học thuộc
Một nỗi nhớ bâng quơ
Em ngồi xếp những chiếc thuyền màu trắng
thả trôi trên dòng sông
Con thuyền mang theo nỗi nhớ của em
trĩu nặng
rồi chìm
Và nỗi nhớ ấy lại trở về bên em
ướt át...
Một ngày nhiều gió
Em đem nỗi nhớ ra hong
Em vu vơ bỏ quên đâu đó
Nỗi nhớ có tìm về được không?
Sợ nỗi nhớ lẻ loi
Gió cuốn đi - em với tay gọi lại.
Em vẽ cánh diều
nghiêng chơi vơi giữa một ngày bay bổng gió
Em vẽ thêm vào nỗi nhớ
Sắc trời bỗng xanh xao
Cánh diều chông chênh giữa đôi bờ quên nhớ hư hao
Sợi dây thì mong manh như thế
Em sợ có điều gì rơi vỡ
Cánh diều chao nghiêng vì ánh mắt em buồn...
Em viết thơ trong một sớm mùa đông
Trời thì rét lo tay ai vẫn lạnh
Trời u ám lo một người sẽ ướt
Gió xuôi chiều lo có ai bước ngược
Nhắc một người nhớ mặc ấm biết không !
------------------------------------
CKG ngoan thế ,nhớ không cãi nhé :hihi: Muh hôm nay em chả nghĩ ra cái gì cả
ChangKhoAnhKiet
03-12-2006, 04:50 AM
Nếu một ngày, em không còn yêu nữa
Thì xin em đừng, gian dối nữa mà chi
Anh sẽ quên, những năm tháng dại khờ
Mà anh trao, mối duyên hờ, cho em đó
Nếu một ngày, tình yêu kia vụn vỡ
Em đừng buồn, và đừng trách nghen em
Hãy nói với anh, em đã yêu ai rồi
Một người khác, không phải anh ngày trước
Nếu một ngày, anh không nghe em nói
Thì anh biết rằng, em đã chẳng còn thương
Em đã quên, những năm tháng vui buồn
Và em đã có, một tình yêu nào khác
Nếu một ngày, em chẳng còn nghĩ đến
Bóng hình anh, từ lâu trong tim người
Thì lúc đó, em biết rằng em đã
Giết anh rồi, trong tuyệt vọng đơn côi
Nếu một ngày, trái tim anh đổi thay
Xin em hãy, đừng trách anh em nhé
Cũng như em, đường tình chia lối rẽ
Nên đôi mình, sẽ chẳng là của nhau
Anh Kiệt
To meoboteo :Chú cứ tự nhiên,có gì phiền đâu :drive:
___________________________
Đông về rồi,em có nhớ ủ ấm đôi tay?
Có nhớ ngoan mỗi sớm mai thức dậy
mặc thêm cho mình chiếc áo khoác màu xanh?
Có nhớ đội thêm mũ len trên tóc em xinh?
Có nhớ ngủ ngoan,không...đạp chăn sang một góc
Và
Có nhớ mang theo nỗi nhớ của anh mỗi khi đi học
Để góc giảng đường chẳng có mùa đông :)
Đông về rồi,em có nhớ không
Hay rồi em lại thả trôi vào gió
Để cánh diều như một lời bỏ ngỏ
Chênh vênh buồn hát giữa trời không..
__________________
Anh bẩu là lần đấy anh nhường em,không cãi thôi chứ !
Cái gì xanh xanh mà lại có hình tròn...có phải là cái bánh tét không nhỉ :so_funny:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-12-2006, 04:25 AM
Nếu một ngày, em đây biết khóc
Anh sẽ là ngưòi vực dậy em chăng
Nếu có một ngày, em đây thầm hy vọng
Anh sẽ lặng thầm, tặng em nỗi vô tư
Nhưng nếu một ngày, em sẽ mãi đi xa
Anh sẽ ở lại, tìm hạnh phúc bên ai
Và nếu một ngày, ta không còn yêu nữa
Anh sẽ quay về, chẳng nhớ nỗi em chăng?
tung_my_love
05-12-2006, 07:50 AM
nếu 1 ngày hạnh phúc đến với anh
xin anh nhớ còn 1 người đau khổ
kỉ niệm trôi qua thời gian vụn vỡ
vẫn trở về lối cũ tìm anh :tim:
prettyanhthu
06-12-2006, 01:30 PM
Nếu một ngày gió lừng không thổi nữa
Và mây xám dừng không muốn trổ mưa
Ánh trăng vàng không soi vào mặt nước
Anh có sẽ quên hết bao lời hứa
Nếu một ngày trời Đông vẫn lạnh mãi
Xuân đâu không về không nở hoa mai
Lòng anh còn em, cón nhớ em không
Hay anh mang trái tim trao cho ai
Nếu một ngày anh ơi, nếu một ngày
Chim trên trời mất cánh không bay
Cá đồng không bơi, Tiên thành người trần
Không gì có thể làm lòng em đổi thay
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-12-2006, 03:18 AM
Nếu một ngày, mưa ko còn rơi nữa
Con đường về, chẳng còn có bước chân
Nếu một ngày, ta xa nhau, có thể
Anh sẽ buồn, hay sẽ bỏ mặc em
Nếu một ngày, khi mây đen kéo đến
Mưa dầm dề, như nước mắt của em
Nếu một ngày em đây sẽ chết
Anh sẽ về, bên nắm mộ xanh rêu
Nếu một ngày, trời xanh giờ tắt nắng
Cây nghiêng mình, khẽ dấu nỗi buồn đau
Nếu một ngày, em không yêu anh nữa
Anh sẽ chờ, sẽ đợi nhé anh yêu!
saocodon104
09-12-2006, 09:40 AM
có khi nào anh ngồi bên bếp lửa
Khắc tên em trong nỗi nhớ từng ngày
Có khi nào anh là người sương khói
Để em chờ trong nỗi nhớ thương đau
Dẫu biết tình yêu không đến với nhau
Nhưng em vẫn lặng thầm và ước nguyện
Một tình yêu cao đẹp và vĩnh cửu
Một tình yêu sâu nặng ở trong lòng
Lost.
10-12-2006, 08:18 AM
Sẽ thương lắm nếu buổi chiều lỡ hẹn
Em sẽ vẩn vơ nơi cuối gió đầu đường
Sẽ là một ngày không có những yêu đương
Bởi chờ mãi mà buổi chiều không tới
Có lẽ nào không - rằng là em vẫn đợi
Dù chẳng đến chiều để thắp nốt nắng phai
Loăng quăng sao cho hết một ngày dài
Chỉ để ngóng - chiều tàn nơi đại lộ
Chiều lỡ hẹn , ngày dài trong miễn cố
Em đứng một mình như thể đợi tình nhân
Chẳng biết có không lơ đễnh một dấu chân
Cỏ bật khóc đợi xót chiều không tới
Nếu ngày mai - và em thôi đón đợi
Chẳng ngóng chiều và mặc kệ bóng đêm
Thì không biết rằng cuộc sống còn ấm êm
Và rải lá , trong một ngày chiều vắng....
Nếu một ngày,anh chẳng còn ghé qua
Chắc có lẽ em cũng không còn đợi anh thêm lần nữa
Chỉ còn màu chiều hiu hắt nhớ
Mưa giăng gió về,day dứt mưa...
~*~ Bụi ~*~
15-12-2006, 09:34 AM
Nếu 1 ngày....nắng tinh nghịch nhảy nhót
Cơn gió xanh văng vẳng tiếng hát đùa
Anh ngỏ lời em có đồng ý chăng
Ô, bẽn lẽn mặt đỏ em mỉm cười
Cái anh này kì lạ vô duyên ghê
Ai thèm yêu mà anh lại tỉnh tò
Rõ ghét anh...mà mắt đầy tình ái
Mùa xuân này đất trời thêm tình nhân
Đọc xong lại thấy chuối....mạn phép làm thơ xin được góp vui :so_funny:
toi_ngan_nam
17-12-2006, 10:42 PM
sẽ có ngày bất chợt gặp lại nhau
em muốn nói những điều xưa ko thể
người xưa hỡi xin anh đừng như thế
hãy yêu một người con gái khác ngoài em
đừng bảo rằng "ko yêu một ai thêm"
đừng bảo rằng "không bao giờ có thể"
anh xoa dịu "chẳng vì em mà thế"
anh đi hoài trong một cõi u mê
em xin anh hãy mở lối đi về
nuớc mắt ấy khóc vì em???..đừng chảy
anh dang dở xin đừng cho em thấy
làm thế nào tạ lỗi với anh đây
đôi mắt sâu chẳng có nắng ban ngày
màn đêm tối sâu tận trong vực thẳm
thuyền yêu giữa muôn ngàn trùng bão tố
kẻ đồng hành...lạnh giá_đó là em
em đánh rơi một giấc mộng êm đềm
mà nâng niu từ lâu anh gầy dựng
em ko xứng ngàn lần ko tuơng xứng
nhớ nhung gì với một kẻ như em
những yêu dấu dành cho em hoang phí
hãy để dành cho kẻ sẽ đến sau
như ngày xưa anh tan vỡ tình đầu
anh đứng dậy...để đuợc lần rung động
và một ngày tình yêu anh sẽ sống
nắng sẽ về xua tan hết mùa đông
hạnh phúc kia đem thuơng nhớ gieo trồng
lời cầu nguyền cho anh...ko sáo rỗng...
~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~
nếu ngày đó thật sử em quay lại
anh sẽ nghe những gì em muốn nói
em cũng biết điều đó là ko thể
sao ép anh làm điều anh ko muốn
thật sự là<ko yêu một ai thêm>
thật sự la<ko bao gio có thể>
dù biết đó là một cõi u mê
nhưng em ơi còn con đường nào khác
em yêu ơi xin em đừng nói nữa
trên khoé mi đã ướt đẩm lệ sầu
nhìn đi em đó là lần cuôí cùng
em yêu ơi lỗi ko phải mình em
đôi mắt ấy cũng chẵng thể nhìn thấy
được những gì trong đêm tối sâu thẳm
thuyền yêu đó chỉ chở một mình anh
kẽ đồng hành lạnh giá ko phải em
đừng hối hận những gì mình đã làm
và nuối tiếc những gì mình đã mất
biết ko xứng ngàn lần ko tương xứng
vậy ngày xưa em đến để làm gì ?
anh đã nói là ko yêu ai khác
em đừng nói thêm môït lời gi nữa
với tình cảm ko bao giờ để dành
dù vấp ngã nhưng anh sẽ đứng dậy
nếu một ngày em sẽ way trở lai
thì tình yêu anh sẽ sống,sống mãi
nếu ngày đó thật sự là ko có
thì em ơi lời nguyện cầu cho ai ?
cỏ gai
31-12-2006, 02:57 AM
Ngậm câu hát quay về mùa vọng cũ
Những vòng quay có trở lại bao giờ?
Em đến muộn.Anh thôi không đợi nữa
Em trở về trong câu hát bơ vơ...
Em biết không,chiều nay...
Lạ lắm
Anh lại gặp đôi mắt của em trên gương mặt một người con gái khác
Đôi mắt biết cười nhưng luôn giấu những nỗi buồn man mác
Những nỗi buồn em chẳng gọi thành tên
..
Con đường cũ,đã bao lần
Anh nắm tay em,mà chẳng thể nào dỗ dành được những nỗi buồn trong mắt em đi ngủ
Chỉ có lá mùa thu
Xao xác cùng em những tiếng thở dài
Mình xa nhau rồi đâu phải bởi đúng,sai
Chỉ là vì em chưa từng thuộc về anh trong những điều dường như đã rất thật
Nên phố chiều nay,mùa đông gọi gió về se thắt
Hát cho riêng anh nghe những khúc du ca buồn...
prettyanhthu
09-01-2007, 12:04 PM
Nếu một ngày, hai đứa mình gặp lại
Ai sẽ cười, ai khóc, ai sẽ thở dài
Ai còn nhớ còn giử kỷ niệm xưa
Tình yêu kia có còn hay đã phai
Nếu một ngày gặp anh trến phố đường
Anh còn nhớ em còn giữ lời yêu thương
Hay anh đã quên đã có ai nào khác
Duyên mình đã đứt hay còn vẫn vương?
...như cuối cùng
10-01-2007, 01:46 AM
Đến một ngày mai
Vẫn sẽ là một chiều thơ thẩn lá
Gió cũng buồn phiền
Chẳng muốn gọi thành tên
Một gót giầy thong thả đi ngược lãng quên
Cố chờ những vướng víu nào xót lại
Đến một ngày kia
Chính thức cái danh người lữ khách
Và ta trở lại
Ký ức không chắc có đủ già để soi bóng sông xanh
Chỉ nhớ.....
Lời hẹn ngày cũ về đám rối mỏng manh
Có tên đoạn cuối của chặng dài đêm mộng
prettyanhthu
12-01-2007, 10:11 AM
Thôi đi nhé nếu một ngày anh trở lại
Em không dám chờ anh nữa đâu
Bao nhiêu năm, em ôm ấp u sầu
Chờ anh mãi, em chờ mãi anh ơi
Thôi đi nhé, em không còn dám đợi
Hoa hồng đỏ giờ đã héo úa tàn
Và lệ buồn vì anh đã rơi cạn
Em không dám, không muồn ngồi chờ
Nếu anh về, chưa chắc anh còn nhớ
Có em đây đang mong anh mỗi ngày
Bao ngày tháng ôm tình yêu trong tay
Nhưng mà thôi, em sẽ không đợi nữa
Chắc là anh cũng quên đi lời hứa
Dòng thơ em viết chắc anh chưa đã đọc
Thôi đi nhé chẵng còn gì để khóc
Em sẽ không đợi nếu ngày nào anh về
Mr.Ngọc
13-01-2007, 10:23 AM
Nếu một ngày thu trời chẳng có mây bay
Nếu những ngày mưa em em ngậm ngùi và khóc
Chút me xanh còn vương trên mái tóc
Em lại bồi hồi.. lưu luyến... mãi ngày xanh
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-01-2007, 02:31 AM
Nếu một ngày, ta tìm nơi xa thẳm
Nếu một lần, ta chỉ có bóng ta
Nếu một ngày, ta đây chợt tan biến
Biết ai còn, ai nhớ chốn phiêu linh
Ta vẫn đi, trên con đường đầy nắng,
Cợt nhìn về, sao quá khứ chua cay
Nấu một ngày ta dc quay trở lại
Ta quyết rằng, mình sẽ chẳng yêu ai
Ta đã khóc khi nhìn về sâu thẳm
Cơn say tình, sao vẫn mãi chẳng quên
Ta đứng đó ước mong dc lần nữa
Nếu ngày nào ,................ ai trở lại với ta!?!
Anh cứ ngỡ sẽ quên em rồi
Thế mà chiều nay..
Lại bắt gặp mảng màu kỉ niệm em quên,bỏ lại
Ngơ ngác trong tim...
Anh đâu cố đi tìm
Mà sao,ngày hôm qua em không mang đi hết ?
Để chiều nay,nắng trở mình gào thét
Buốt rét ngày cuối đông
Nắng vẫn cứ hồng
Như một ngày mưa em chợt đến
Chỉ còn thời gian là lỗi hẹn
Rưng rưng..khóc một mình...
Bởi có một người..
Nhớ em...
Như ngày mai
Như hôm qua
Như...ngày cũ...
11.1
bienhang
21-01-2007, 03:07 AM
Nếu một ngày em trở lại trường xưa ,
Cây mai cũ vẫn hoa vàng lối ngõ.
Cô nữ sinh vịn cành bâng khuâng nhớ ,
Thời ta say áo trắng tuổi học trò...
Nắng tan trường trong ánh mắt nao nao ,
Thủa chung bước dắt nhau qua cầu ván.
Câu ca dao ru dài hồn xa vắng ,
Để bây giờ bóng nắng ngỡ ngàng xuân.
Nếu một ngày em chợt thấy rưng rưng ,
Hoa mai đã chuyển xuân vàng rực rỡ.
Chiều vu vơ bóng trường xưa gợi nhớ
Đừng quên nhau một thủa nắng vương lòng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.