Xem đầy đủ chức năng : Tìm mãi ............... một người
Pha lê Tình bạn
27-10-2006, 12:17 AM
Nhắn tìm muội muội ở phương xa
Bao năm tỷ tỷ vắng quê nhà
Lạc bước chân côi nơi đất khách
Quay về cố quốc lại về ta!
"Ngũ hành sương lạnh tâm niệm khứ
Lạc bước vân du hiệp khách hành
Thanh hồng lưu giữ tình huynh muội
Nối kết tình trao dạ thủy chung"
Pha lê Tình bạn
29-10-2006, 06:30 PM
Nhớ mãi nụ cười tuổi thần tiên
Bao năm phiêu bạt khắp trăm miền
Tang bồng thỏa chí xây nên nghiệp
Vinh qui bái tổ rạng Kiều Tiên!
"Ngũ hành sương lạnh tâm niệm khứ
Lạc bước vân du hiệp khách hành
Thanh hồng lưu giữ tình huynh muội
Nối kết tình trao dạ thủy chung"
Pha lê Tình bạn
31-10-2006, 10:34 PM
Ánh sáng bao năm miền viễn xứ
Phù du ảo ảnh nhọc trăm đường
Xin hỏi trời cao cô muội nhỏ
Ngổn ngang trăm mối nhớ người xưa
"Ngũ hành sương lạnh tâm niệm khứ
Lạc bước vân du hiệp khách hành
Thanh hồng lưu giữ tình huynh muội
Nối kết tình trao dạ thủy chung"
bien_nho
01-11-2006, 01:41 PM
Nhắn lại người xưa nơi cuốn cũ
Năm tháng cô đơn nơi đất khách
Lạnh lẽ buồn sầu có ai biết
Tình xưa nguyện mãi giữ nơi xa
Pha lê Tình bạn
06-11-2006, 04:25 AM
Từ ngày lưu lạc bước tha hương
Mệt mỏi khổ đau lẫn chán chường
Quê nhà vắng bóng tin lạc lõng
Chỉ còn lưu giữ một niềm thương!
"Ngũ hành sương lạnh tâm niệm khứ
Lạc bước vân du hiệp khách hành
Thanh hồng lưu giữ tình huynh muội
Nối kết tình trao dạ thủy chung"
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 06:49 AM
Tìm ngưòi tìm mãi một ngưòi
Thấy sao vắng bóng chẳng còn nơi đâu
Tìm lâu tìm rất lâu rồi
Nhưng sao chẳng thấy bóng người ghé thăm.............
Cong tu
06-11-2006, 07:00 AM
bóng người xưa nay đã quá xa
sầu đông lạnh trong buổi chiều tà
biết người xa giờ quá xa vời
chờ người về trong đông lạnh giá
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 07:04 AM
Chờ người chờ mãi chờ hoài
Tìm ngưòi tìm mãi nơi này vắng ai
Giờ đây ngưòi đã xa xa
Biết rằng ngày ấy chẳng còn về đây......
Cong tu
06-11-2006, 07:17 AM
khi thu tàn hiu hiu gió lạnh
khi đông về sao quá cô đơn
người bước đi trong đông lạnh đó
như cánh chim trời sao mãi xa
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 07:23 AM
Lở bước đi ta quyết không quay lại
Ngoái đầu nhìn lạnh giá lắm ai ơi
Khi con tim giờ chẳng còn trở lại
Thì tình này phải cắt đứt đây thôi!
Cong tu
06-11-2006, 07:30 AM
người chia ly lòng tôi biết vậy
cánh chim trời mòn mỏi phương nam
nơi ấm áp tránh mùa đông lạnh
ở phương này anh hp đc sao
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 07:40 AM
Hạnh phúc đầy nhưng lòng sao chẳng thấy
Trái tim này đông lạnh mất anh ơi
Nơi xa ấy anh bên anh có thấu
Nỗi lòng này............. eim chẳng biết trao ai...........
Cong tu
06-11-2006, 07:52 AM
tình đã mất mà lòng sao luyến tiếc
những lúc buồn những lúc chia xa
tấm chân tình người ơi có biết
sao ra đi chẳng giã từ một câu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 08:10 AM
Giã từ ư, làm sao ta từ giã
Ra đi rồi chẳng ngoảnh mặt chờ trông
Không mưốn bưốc nhưng đâu ai níu giữ
Bứoc đi rồi mới thấy trái tim đau........
Cong tu
07-11-2006, 01:23 AM
ngoài trời tuyết lanh sao rơi mãi
bên hiên một người đứng ngóng trông
trong gió tuyết người ơi có biết
ở nơi này anh mãi chờ trông
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 01:27 AM
MÃi ngóng trông nhưng lòng không tả xiết
Nỗi đau này chỉ có mỗi riêng ta
Khi đi qua gặp cơn mưa bất chợt
Thấy lòng mình............ sao lạnh giá như băng..................
Cong tu
07-11-2006, 01:42 AM
người ra đi sao lòng tê tái
trái tim yêu tan vỡ vậy sao
cõi lòng băng giá bởi vì đâu
có phải vì anh quá yêu em
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 01:52 AM
Vì quá yêu hay vì ai có lỗi
Nỗi đau nào đã dày xéo ruột gan
Đến một khi trái tim ta đông lại
Ai sẽ là ngưòi sưỏi ấm dc cho ta............
Cong tu
07-11-2006, 01:55 AM
tình tan vỡ nào ai biết trước
lỗi lầm này đâu thể trách người
chỉ trách sao mình quá thờ ơ
người ra đi sao lòng lưu luyến
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 02:23 AM
Ngưòi bưóc đi nhưng con tim đau khổ
Mong ngày về vẫn có kẻ đợi trông
Lỗi lầm ấy chẳng ai ngưòi chê trách
Lưu luyến gì khi đã lỡ bưóc chân..........
Cong tu
07-11-2006, 09:05 AM
chân bước đi mà lòng lưu luyến
mối tình đầu ai nỡ chia xa
chỉ trách người sao quá hững hờ
người đi rồi tôi độc bước đơn côi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-11-2006, 05:36 AM
Tìm chi mãi dẫu biết rằng không thể
Mối tình đầu giờ đã lỡ cách xa
Chân cứ bưóc nhưng sao lòng cứ nhớ
Ngoảnh lại nhìn bóng ấy đã quá xa..........
Cong tu
08-11-2006, 06:05 AM
bóng hình kia sao xa mờ quá
ảo ảnh mộng thực giữa bến mơ
nhạt nhòa phương xa bóng hình cũ
đến bao giờ thuyền về lại bến mơ
Mua Sao Bang
08-11-2006, 08:37 PM
Tìm mãi nơi đâu một bóng hình
Trong chốn vô tình biết kiếm đâu
Một nữa câu thơ ta chẻ vội
Chia hay hẹn gặp đến khi nào
Pha lê Tình bạn
08-11-2006, 09:36 PM
Tự trách thân ta quá dại khờ
Cuộc đời lưu lạc ngỡ là mơ
Tin người lạc mất tìm vô vọng
Mải tìm không thấy, mãi ngẩn ngơ!
"Ngũ hành sương lạnh tâm niệm khứ
Lạc bước vân du hiệp khách hành
Thanh hồng lưu giữ tình huynh muội
Nối kết tình trao dạ thủy chung"
Đa Tình
08-11-2006, 10:10 PM
Tìm mãi một người ta đi đi mãi
Giẫm đạp tan tành mộng mị thời gian
Người lạc mất hay thích sợi ly tan
Nên đi mãi cho người tìm tìm mãi
Có còn không một nhành tơ tình ái
Buộc chân ai và trói chặt hồn ai
Cho từ đây tan hết giấc mộng dài
Cho đời hết kẻ đi tìm....người trốn
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-11-2006, 01:06 AM
Tìm kiếm mãi bóng dáng ai thuở ấy
Cháy lòng tôi những lúc thoáng lưót qua
Để Tôi đấy luôn tìm và mong mỏi
Chỉ dc nhìn nhìn thấy kẻ đưa tay
Một nụ cưòi, thoáng đợi lời thân ái
Tìm kiếm hoài chỉ ảo vọng mong manh
Một cơn gió vô tình như trông ngóng
Chỉ để tìm tìm lại khoảng hư không..........
Pha lê Tình bạn
22-11-2006, 03:02 AM
Trở lại nơi đây rời bến mộng
Giã từ hoa lệ điểm về không
Người xưa cảnh cũ đâu còn nữa
Mãi mãi xa rời ... mãi mãi không!
"Ngũ hành sương lạnh tâm niệm khứ
Lạc bước vân du hiệp khách hành
Thanh hồng lưu giữ tình huynh muội
Nối kết tình trao dạ thủy chung"
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-11-2006, 04:27 AM
Trở lại nơi đây tìm kiếm gì
Bóng hình thủơ ấy mộng hư không
Xa rời xa mãi, tiếc chi nhỉ
Thương hay nhớ mãi, chốn đoạ đầy.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.