PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề!



Dã Quỳ
26-10-2006, 09:55 PM
Anh đánh rơi đồng xu
Em bắt được không giấu đi, lại khoe lên má
Chỉ lo giữa những người xa lạ
Mắt người giàu tham lắm đấy em ơi

Anh để quên một chấm ruồi
Em chẳng cất đi còn đính lên cằm phía trái
Gần gũi quá những nẻo hôn đi lại
Phút nồng nàn, duyên cháy mất em ơi

Anh thả vầng trăng mười sáu lên trời
Em níu kéo vào lòng thổn thức
Trăng son quá treo giữa trời hư thực
Sợ bóng hình che khuất nửa ....
vầng trăng?

Gió_Lốc
29-10-2006, 11:36 AM
Đêm buồn.....
đông lại đến
nhắc anh
Không có em...

cô bé mắc nai
31-10-2006, 02:01 AM
Mà nếu có đánh rơi vào những ngày - chiều tối
Ai sẽ đánh chong đèn đi khắp nẻo - lục tung
Hối hận hay không? Tuổi dại khờ qua - nhanh quá
Chưa kịp ngước mắt nhìn sao nhỏ lệ rung rung

Và nếu đôi lần tim non lại đánh rơi
Ai có nhặt xin trao về chủ củ
Dù vài ba lần tật hay quên không hề suy giảm
Cũng xin người đừng.. giẫm đạp trái tim tôi

LLGL

Dã Quỳ
31-10-2006, 07:05 PM
Tim nàng - Tim tôi hai vầng xa lạ
Nếu đánh rơi tôi sẽ trả lại mà
Có bao giờ tôi dẫm đạp trái tim ai
Để thất lạc một biển trời ... thương nhớ!

Em đánh rơi vào một buổi chiều tối
Thì cớ sao lại nghĩ rằng tôi (nhặt)?
Hối hận gì đâu...
Tôi - em hai con đường xa lạ
Ngoảnh mặt vào chắc đã biết chi nhau???

khung_cua_so
31-10-2006, 07:33 PM
Tôi quơ quẩn tìm kỷ niệm đã mất
Tôi kiếm tìm trăng giửa biển cả bao la
Cuộc đời giờ cô lẻ mình ta
Những mơ ước cũng chỉ là mơ ước

Tôi lang thang trong đêm giữa phố vắng
Đợi chờ hoài một bóng dáng xa xăm
Đêm khuya lạnh kiếm tìm đã bao năm
Làm sao thấy? làm sao mà được gặp?

Biết hy vọng mong manh nhưng vẫn thế
Tim cứ đập trí óc vẫn u mê
Một người xa và đã bỏ đã quên
Tôi không trách chỉ giận mình chung thuỷ...

Dã Quỳ
02-11-2006, 03:33 AM
Từ khi em bỏ tôi đi
Nụ hôn ngày ấy bây giờ hóa đau
Lời riêng thủ thỉ ngọt ngào
Êm đềm khe khẽ bay vào hư không
Biết khi yêu, tự hỏi lòng
Tình là gì thế?
Có - Không trọn đời?
Vậy mà tình ấy lại vơi
Em đi xa mãi, rụng rời tôi mang
Đành thôi duyên phận lỡ làng
Trái tim vụn vỡ hết đau lại lành!!!